AFC Champions League: Tiếc cho GĐT.LA

Chơi đầy nỗ lực, lại dẫn trước đối thủ nhưng việc hàng phòng ngự chơi không đúng phong độ đã khiến GĐT.LA để đối thủ thắng ngược 4-2…

Chơi đầy nỗ lực, lại dẫn trước đối thủ nhưng việc hàng phòng ngự chơi không đúng phong độ đã khiến GĐT.LA để đối thủ thắng ngược 4-2…

 

Dù dẫn trước nhưng GĐT.LA (sọc) đã không duy trì được lợi thế khi để đội khách lấy trọn 3 điểm
Ảnh H.S

GĐT.LA nhập cuộc rất quyết tâm và tự tin và đến phút 29, chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Quả tạt rất đẹp của Minh Phương bên cánh phải đã được Antonio (9) dứt điểm thành công mở ra hy vọng cho chủ nhà.

Cuối hiệp 1, trong một pha tấn công biên, với lợi thế chiều cao, Thân Hoa Thượng Hải đã có bàn thắng gỡ hòa khá dễ dàng.

Sang hiệp 2, GĐT.LA tiếp tục chơi đầy quyết tâm và đến phút 60, Satos (1) thắp lên hy vọng cho GĐT.LA khi anh sút phạt thành công từ cự ly trên 20m đưa GĐT.LA vượt lên 2-1.

Tưởng chừng như GĐT.LA sẽ giữ được lợi thế và tìm kiếm thêm bàn thắng thứ 3, tuy nhiên hạn chế về thể hình, thể lực đã ngăn cản tham vọng thầy trò HLV H.Calisto.

Sự giảm sút thể lực ở những phút cuối trận cũng chính là nguyên nhân khiến GĐT.LA phải chịu thêm 2 bàn thua nữa vào những phút cuối hiệp 2.

Dù thua nhưng rõ ràng tinh thần chiến đấu hết mình của GĐT.LA vẫn khiến NHM hài lòng!

Cũng trong khuôn khổ AFC Champions League, trên sân Đại Liên, Đà Nẵng đã để thua đội chủ nhà với tỷ số sát nút 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 4 do công của hậu vệ Liu Cheng (3). Nhưng chừng đó cũng đủ giúp đội vô địch Trung Quốc giữ vững ngôi đầu bảng, và tiến sát hơn tới vòng 8 đội.

Đội hình ra quân của Đà Nẵng: Đức Cường; Hữu Hùng, Hùng Dũng, Mạnh Dũng, Rogerio (Mã Trí 85″), Minh Đức (Thành Thông 80″), Bình Minh, Hải Thượng, Hồng Minh, Quang Tuấn, Huỳnh Đức (Thanh Phúc 70″)

VFF