VCK Futsal châu Á 2010: Việt Nam thua Kyrgyzstan trong tiếc nuối

Chiều nay (24/5), đội tuyển Futsal Việt Nam đã có trận thi đấu thứ 2 tại VCK Futsal châu Á 2010.


Sau chiến thắng bất ngờ 7-3 trước Hàn Quốc, tinh thần của đội tuyển Futsal Việt Nam tăng lên rất nhiều, nhưng không vì thế mà toàn đội chủ quan bởi tất cả đều xác định trình độ các đội ở VCK, cụ thể ở bảng C đều rất cao.

Trước Kyrgyzstan vượt trội nhưng Futsal Việt Nam đã thi đấu tự tin. Ảnh VFF

Thi đấu trước đối thủ mạnh là Kyrgyzstan, nhưng Futsal Việt Nam nhập cuộc rất tự tin, tạo được nhiều cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, đáng tiếc là các chân sút đã không tận dụng được. Trong một tình huống ngon ăn không thành bàn, các học trò HLV Sergio đã chịu đòn phản công để rồi nhận bàn thua ở phút thứ 4 sau pha dứt điểm của Dilshat.


Không chỉ vậy, tuyển Việt Nam đã bị thiệt quân khi Duy Khánh bị chấn thương gối ở hiệp 1 và dù rất cố gắng để quay lại sân thi đấu nhưng rồi anh buộc phải làm khán giả.

Dù rất cố gắng như Duy Khánh (nằm) và Phước Anh vẫn buộc phải rời sân do chấn thương. Ảnh VFF


Vào đầu hiệp 2, Việt Nam phải liên tiếp nhận thêm 2 bàn thua nữa. Bị dẫn trước đến 3 bàn, trong lúc, Duy Khánh và đặc biệt thủ môn Phước Anh không thể thi đấu do chấn thương, những tưởng Việt Nam sẽ phải hứng chịu một trận thua nặng nề. Nhưng tinh thần chiến đấu quật cường của các học trò ông Sergio đã vùng dậy mạnh mẽ. Trong thế không còn gì để mất, HLV Sergio nhiều lúc dùng rút thủ môn Văn Huy ra ngoài để tung thêm một cầu thủ vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Sự thay đổi này đã giúp tuyển Việt Nam tạo được liên tiếp 
các tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Kyrgyzstan, khiến đối thủ phải rơi vào cảnh chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, những nỗ lực trong thế phải vắt kiệt sức ấy của Việt Nam đã được đền đáp bằng 2 bàn thắng sau những miếng triển khai tấn công và đẹp mắt của Hoàng Vinh (27’) và Bá Tuấn (34’).

 

Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà các học trò ông Sergio làm được vào lưới khung thành của Kyrgyzstan, dù trong 6 phút còn lại, Việt Nam có những cơ hội ngon ăn để san bằng cách biệt. Tuy nhiên, vẫn may không mỉn cười khi bóng tìm trúng cột dọc cùng với khả năng bắt bóng như lên đồng của thủ môn Kirill đã giúp cho đối thủ không thủng thêm bàn nào. Tình huống đáng tiếc nhất chính là pha sút phạm ở chấm 10m ở phút 36, nhưng Bá Tuấn lại đưa bóng lên trời. Trong lúc đó, Kadyrov lại thành công trong pha bóng tương tự để ấn định chiến thắng 4-2 cho đội nhà.

 

Dù thua, nhưng công bằng mà nói Việt Nam đã cống hiến một trận cầu hay, đẹp mắt với những pha triển khai bóng nhanh, đầy tốc độ trong thế trận ngang ngửa và thậm chí lắm lúc còn lấn lướt hơn Kyrgyzstan. Tiếc là thần may mắn đã không mỉm cười với đội tuyển Futsal Việt Nam, cộng với sự o ép của trọng tài người Iran. Dẫu sao, đây cũng là một trận cầu để đời đối với thầy trò Sergio.


Sau trận đấu, HLV trưởng Sergio cùng các cầu thủ đã khóc tức tưởi, bởi Việt Nam đã thua một trận mà đáng lẽ ra, không phải chịu nghịch cảnh như thế.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam: Thủ môn Phước Anh (20), Minh Giang (5), Nguyễn Quang Minh (8), Bảo Quân (10, C), Hoàng Vinh (17).

Dự bị: Trọng Thiện (4), Bá Tuấn (7), Hoàng Giang (11), Trương Quốc Tuấn (12), Duy Khánh (16), Quốc Bảo (18), Văn Huy (19).

Ghi bàn:

Việt Nam:
Hoàng Vinh (17) 27’, Bá Tuấn (7) 34’.
Kyrgyzstan: Dilshat 4′, Abek 21’, Nurjan 25’, Kadyrov

Xếp hạng tạm thời bảng C

XH

Đội

Trận

T

H

B

Điểm

BT

BB

H.Số

1

Việt Nam

2

1

0

1

3

9

7

2

2

Thái Lan

1

1

0

0

3

4

2

2

3

Kyrgyzstan

2

1

0

1

0

6

6

0

4

Hàn Quốc

1

0

0

1

0

3

7

-4

 

(T: Thắng; H: Hòa; B: Bại: BT: Bàn thắng: BB: Bàn bại; H.Số: Hiệu số)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM