Van Buyten làm câm lặng San Siro

Hai lần bị dẫn trước nhưng sự tỏa sáng của trung vệ Van Buyten đã giúp Bayern Munich giành lợi thế trước Milan để đặt một chân vào bán kết Champions League.

Hai lần bị dẫn trước nhưng sự tỏa sáng của trung vệ Van Buyten đã giúp Bayern Munich giành lợi thế trước Milan để đặt một chân vào bán kết Champions League.

Hai lần dẫn trước nhưng những sai lầm cá nhân đã khiến Milan phải trả giá bởi 2 bàn thắng mà Van Buyten ghi vào lưới Dida. Cánh cửa bán kết đang dần khép lại với thầy trò HLV Carlo Ancelotti.

Với việc bố trí 4 tiền vệ giăng ngang cùng Kaka chơi dâng cao, Milan đã nhanh chóng kiểm soát được thế trận trên sân. Ngay ở phút thứ 3, khung thành đội khách đã bị đe dọa sau tình huống căng ngang rất nguy hiểm của Jankulovski nhưng cả Gilardino lẫn Seedorf đều băng vào chậm một nhịp.

Phút 15, Milan đã có cơ hội rất tốt để mở tỉ số nhưng sự xuất sắc của thủ thành Rensing đã khiến đội chủ nhà không thể có được niềm vui. Từ pha đá phạt góc của Oddo, Ambrosini đã bật cáo đánh đầu, bóng đi căng nhưng Rensing đã có một phản xạ tuyệt vời cứu thua cho đội nhà.

Khi Milan tổ chức một thế trận chặt chẽ từ ngay giữa sân, các cầu thủ Bayern gần như không thể tiếp cận khung thành thủ môn Dida và buộc phải tung ra những cú sút từ rất xa mỗi khi có được khoảng trống.

Người có được nhiều pha sút xa nhất bên phía “hùm xám” lại là tiền vệ trẻ Ottl, người đá thay vị trí của Van Bommel (treo giò). Tình huống sút xa nguy hiểm nhất mà Bayern tạo ra là cú sút của Ottl ở phút 24, bóng đi rất căng vào góc cao nhưng thủ môn Dida đã kịp thời đẩy bóng qua xà ngang.

Phút 36, pha phối hợp phản công nhanh của hai cựu đội trưởng Lazio là Nesta và Oddo được kết thúc bằng đường căng ngang cho Gilardino. Cú đánh đầu rất căng của Gila từ khoảng cách 5m đã khiến Rensing nghiêng sai hướng nhưng bóng lại đi trúng cánh tay thủ thành của Bayern Munich.

Tuy nhiên, trước khi hiệp một kết thúc, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỉ số. Phút 40, từ đường chuyền của Oddo, Pirlo đã phá bẫy việt vị thành công trước khi thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật, bóng đi vòng qua tầm với của thủ môn Rensing và nằm gọn trong lưới.

Trong pha bóng trước đó, trọng tài người Nga Baskakov đã không cho Milan được hưởng phạt đền sau khi Lucio có pha phạm lỗi với Kaka trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, đội khách chủ động đẩy cao tốc độ nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, dù đã được Milan nhường hẳn khu trung tuyến nhưng những đợt tấn công mà các học trò của HLV Hitzfeld tạo ra đều bị chặn đứng trước bức tường phòng ngự của đội chủ nhà.

Trong khi hàng công trở nên bế tắc thì khung thành thủ môn Rensing không ít lần chao đảo trước những đợt phản công nhanh của đội chủ nhà. Nếu thần may mắn không mỉm cười, có lẽ mành lưới của thủ thành Rensing đã thêm một lần rung lên trong pha phản công ở phút 54 của đội chủ nhà.

Xuất phát từ tình huống phản công bên cánh trái, bóng được chuyền vào cho Kaka ở trong khu cấm địa nhưng trong tư thế đối mặt với thủ môn Rensing, tiền vệ người Brazil lại không thể tung ra được cú dứt điểm cuối cùng. Trước đó, Gilardino đã đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng trọng tài cho rằng anh đã ở vào thế việt vị.

Khi những đợt tấn công đều không thành công thì đội khách bất ngờ có được bàn thắng san bằng tỉ số ở phút 78. Trong một pha tấn công khá đơn giản, tiền đạo vào thay người Pizarro đánh đầu chạm người Oddo và sự lóng ngóng của thủ môn Dida đã tạo điều kiện để Van Buyten dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ đến từ nước Đức đã không thể kéo dài được lâu, khi chỉ 6 phút sau bàn thắng của Van Buyten thì đội chủ nhà đã có được bàn thắng lập lại thế dẫn bàn.

Pha đột phá của Kaka xâm nhập vào khu cấm địa đội khách buộc đồng hương Lucio phải phạm lỗi và lần này trọng tài Baskakov đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Kaka đã không khó khăn để đánh lừa được thủ thành Rensing.

Tưởng như chiến thắng đã thuộc về Milan thì đúng vào những giây bù giờ cuối cùng, Van Buyten một lần nữa làm tung lưới thủ môn Dida. Từ đường chuyền sâu vào khu cấm địa đội chủ nhà, Ambrosini phá bóng không thành công và Van Buyten đã nhanh chân tung ra cú vô-lê từ góc hẹp hạ gục thủ môn Dida.

Với trận hòa 2-2 ngay trên sân đối phương, cánh cửa đi tiếp đang mở rộng với Bayern Munich.

Đội hình ra sân:
Milan:
Dida; Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski (Kaladze 86″); Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf (Gourcuff 85″); Kakà, Gilardino (Inzaghi 72″)
Bayern Munich: Rensing; Sagnol (Lell 68″), Lucio, Van Buyten, Lahm; Salihamidzic, Hargreaves, Ottl, Schweinsteiger; Makaay (Santa Cruz 85″), Podolski (Pizarro 68″).
Bàn thắng: Pirlo 40″; Kaka 84″ – Van Buyten 78″, 90″+3

Theo VNN