UEFA Cup: Sevilla và Espanyol vào chung kết

ĐKVĐ Sevilla đã thắng ấn tượng 2-0 trên sân nhà trước Osasuna trong khi đã không có "chuyện cổ tích" nào xảy ra trên đất Đức với phần thắng 2-1 thuộc về đội khách Espanyol…

ĐKVĐ Sevilla đã giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trên sân nhà trước Osasuna để “lội ngược dòng” ghi tên vào trận chung kết trong khi không có “chuyện cổ tích” nào xảy ra trên đất Đức với phần thắng 2-1 thuộc về đội khách Espanyol.

Như vậy, trận chung kết UEFA Cup mùa này sẽ là cuộc “nội chiến” giữa những đội bóng Tây Ban Nha. Trận đấu sẽ được tổ chức tại sân Hampden Park ở Glasgow (Scotland) vào 16 tháng 5 tới.

Sevilla nuôi hi vọng “ăn ba”

Hai bàn thắng của 2 cầu thủ người Brazil, Luis Fabiano và Renato ghi trong mỗi hiệp đấu là phần thưởng xứng đáng cho Sevilla sau màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Sevilla tận dụng ưu thế sân nhà để tạo áp lực lên đối thủ và họ đã có được bàn thắng quân bình tỷ số chung cuộc 1-1 của Luis Fabiano 8 phút trước giờ nghỉ giải lao. Bàn thắng sớm của Renato trong hiệp 2 đã mang về chiếc vé cho Sevilla bất chấp những nỗ lực của đội khách Osasuna vào cuối trận.

Với chiến thắng 2-0, Sevilla có cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Cup kể từ năm 1986 (sau Real Madrid) và tiếp tục nuôi hi vọng giành cú ăn 3 trong mùa này (UEFA Cup, La Liga và cúp Nhà vua).

“Giành quyền vào chung kết 2 mùa liên tiếp là một thành tích tuyệt vời mà rất ít CLB làm được. Tôi hi vọng Sevilla sẽ lại chơi tốt trong trận chung kết và giành chức vô địch, đó mới là điều quan trọng vào thời điểm này.” – Ramos, HLV của Sevilla nói.

Trở lại trận đấu này, Sevilla đã tạo nên một áp lực khủng khiếp lên khung thành Osasuna ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu. Tiền đạo Luis Fabiano và cầu thủ chạy cánh Antonio Puerta 2 lần cảnh báo Ricardo với những cú sút vọt xà ngang trong gang tấc.

Hậu vệ Carlos Cuellar thi đấu xuất sắc và cản phá thành công cú sút của Frederic Kanoute sau khi tiền đạo người Mali nhận dường căng ngang hết sức thuận lợi từ cánh vào.

Tuy nhiên, đến phút 37, Osasuna đã không còn giữ nguyên được mảnh lưới của mình với một pha xử lý xuất thần của tiền đạo Luis Fabiano. Tiền đạo người Brazil vượt qua Cuellar rồi không chế bóng khéo léo loại Jose Izquierdo trước khi tung ra cú dứt điểm tầm thấp qua người thủ thành Ricardo mở tỷ số trận đấu.

Không có thời gian nghỉ ngơi cho Osasuna bởi khi hiệp 2 vừa bắt đầu, Renato đã suýt chút nữa ghi bàn với một cú sút xa uy lực đưa bóng đi sát khung gỗ.

Phút 53, chính Renato dứt điểm nối khéo léo đưa bóng nằm gọn trong lưới sau khi cú sút của hậu vệ Daniel Alves, một cầu thủ người Brazil khác, đưa bóng đến đúng đà di chuyển của anh.

Osasuna vùng lên sau 2 bàn thua và giành lại phần nào thế trận. Tuy nhiên, họ lại không có được may mắn để tìm được mảnh lưới của Sevilla. Hai pha dứt điểm đáng kể nhất của đội khách là cú đánh đầu của tiền đạo Pierre Webo đưa bóng tìm khung gỗ trong khi cú sút nối hiểm hóc của Valdo lại bị thủ thành Andres Palop xuất sắc cản phá.

Daniel Alves đáp trả với 2 cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thắng thứ 3 trước khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, tỷ số 2-0 ở trận lượt về và chiến thắng chung cuộc 2-1 là quá đủ cho Sevilla.

Đội hình ra sân
Sevilla:
1-Andres Palop, 18-Jose Luis Marti, 2-Javi Navarro, 14-Julien Escude, 16-Antonio Puerta; 4-Daniel Alves, 8-Christian Poulsen, 6-Adriano Correia (5-Duda 27), 11-Renato (20-Aitor Ocio 88); 10-Luis Fabiano (9-Alexander Kerzhakov 73), 12-Frederic Kanoute.
Osasuna: 13-Ricardo; 19-Enrique Corrales, 7-Cesar Cruchaga, 5-Carlos Cuellar, 2-Jose Izquierdo (22-Inaki Munoz 83); 24-Javad Nekounam, 16-David Lopez, 6-Raul Garcia, 10-Patxi Punal (11-Valdo Lopez 61), 12-Juanfran (23-Ludovic Delporte 72); 15-Pierre Webo.
Bàn thắng: Luis Fabiano 37, Renato 53.

Không có “chuyện cổ tích” cho Bremen

Có được bàn thắng rút ngắn tỷ số chung cuộc xuống còn 1-3 ngay ở phút thứ 4 nhưng thẻ đỏ vô duyên của Klose đã khiến hi vọng “lật ngược thế cờ” của Bremen tan thành mây khói. Thi đấu thua người so với đội khách cùng với một tinh thần không thật sự tốt, Bremen đã để thua 2 bàn dễ dàng vào đầu hiệp 2 và bị Espanyol loại với tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận.

Ngay ở phút thứ 4, Hugo Almeida đã có được bàn thắng may mắn mở tỷ số trận đấu, mang hi vọng về cho các CĐV nhà. Đó là một tình huống bóng lập bập và quyết định lao ra ngoài vòng cấm của thủ thành Gorka Iraizoz đã tạo điều kiện cho tiền đạo Bremen dứt điểm từ xa chính xác vào khung thành bỏ trống.

Nhưng nếu như Almeida rất nỗ lực để có được bàn thắng tinh thần thì Klose, “vua phá lưới” World Cup 2006 và là một trụ cột của Bremen, lại làm tan biến mọi hi vọng khi nhận thẻ đỏ hết sức “lãng nhách” ở phút 19.

Klose nhận một thẻ vàng ở phút đầu tiên sau pha tranh chấp quyết liệt quá mức cần thiết với Daniel Jarque. Đến phút 19, tiền đạo này với một pha ngã vờ hết sức lộ liễu khiến trọng tài người Pháp Bertrand Layec buộc phải dành cho anh chiếc thẻ vàng thứ 2 cho dù đó là một tình huống diễn ra bên ngoài vòng cấm.

“Quyết định của trọng tài thật khó hiểu.”

“Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức nhưng để lật ngược thế cờ sau trận thua 0-3 ở lượt đi thật khó. Phải chơi thiếu người kể từ phút 20, mọi chuyện xem như đã kết thúc.” – HLV của Bremen, Thomas Schaaf nói.

Dù phải chơi thiếu người nhưng Bremen vẫn tiếp tục chơi ép sân đội khách với những cơ hội thuận lợi bị bỏ lỡ của Aaron Hunt và Almeida. Cú sút căng của tiền đạo trẻ này ở phút 30 trở nên dễ dàng khi đập chân một hậu vệ đội khách trong khi cú vô lê cận thành của Almeida lại đưa bóng đi chệch khung gỗ.

Bremen tiếp tục tỏ ra nguy hiểm trong những phút đầu hiệp 2 nhưng sau khi bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi từ cú sút phạt trước vòng cấm, họ đã phải trả giá với 2 bàn thắng liên tiếp của đội khách sau những sai lầm của hàng thủ.

Phút 50, quả căng ngang vô hại của Albert Riera lại khiến thủ môn số 2 của Bremen, Andreas Reinke không thể bắt dính bóng. Corominas là người đã xuất hiện đúng lúc để đệm bóng dễ dàng vào lưới trống quân bình tỷ số 1-1.

10 phút sau, Lacruz bật cao hơn Schulz để đánh đầu vào góc gần, khiến thủ thành Reinke “chôn chân như tượng” trong khung gỗ. 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và Espanyol đã ghi tên vào trận chung kết với Sevilla một cách xứng đáng với chiến thắng chung cuộc 5-1 sau 2 lượt trận.

Đội hình ra sân
Werder Bremen:
1-Andreas Reinke; 15-Patrick Owomoyela (28-Kevin Schindler 46), 3-Petri Pasanen, 4-Naldo, 27-Christian Schulz; 22-Torsten Frings (6-Frank Baumann 75), 20-Daniel Jensen (5-Pierre Wome 70), 14-Aaron Hunt, 10-Diego; 11-Miroslav Klose, 23-Hugo Almeida.
Espanyol: 1-Gorka Iraizoz; 4-Mari Lacruz, 19-Marc Torrejon, 21-Daniel Jarque, 3-David Garcia; 14-Ito, 8-Pablo Zabaleta (31-Miguel Martinez 65), 20-Ferran Corominas, 10-Luis Garcia, 11-Albert Riera (18-Francisco Rufete 71); 23-Raul Tamudo (28-Julian 79).
Ghi bàn:
Hugo Almeida 4 – Ferran Corominas 50, Mari Lacruz 60.
Thẻ đỏ: Miroslav Klose 19.

(Theo VNN)