UEFA Cup: Bremen & Hamburg đặt 1 chân vào bán kết

Bóng đá Đức đã gỡ gạc đôi chút thể diện khi rạng sáng nay (10/4), trong loạt đấu tứ kết lượt đi, Werder Bremen và Hamburg cùng giành chiến thắng với tỉ số 3-1 trước các đối thủ khó chơi là Udinese và ManchesterCity để rộng đường đi tiếp.

Bóng đá Đức đã gỡ gạc đôi chút thể diện khi rạng sáng nay (10/4), trong loạt đấu tứ kết lượt đi, Werder BremenHamburg cùng giành chiến thắng với tỉ số 3-1 trước các đối thủ khó chơi là Udinese và ManchesterCity để rộng đường đi tiếp.

 

Đại diện cuối cùng của Bundesliga tại Champions League là Bayern Munich gần như chắc chắn sẽ bị loại sau trận thua bàng hoàng dưới tay Barcelona, nhưng hi vọng mang chiếc cúp UEFA về nước Đức lại đang được thổi bùng hơn bao giờ hết.

Diego (trắng) góp công lớn đem về chiến thắng cho Bremen – Ảnh: picture-alliance

 

Trên sân Werser, Bremen tiếp tục chứng tỏ phong độ ấn tượng khi đối đầu với các đối thủ Italy mùa này. Sau khi đã đánh bại Inter Milan và vừa mới xuất sắc loại AC Milan khỏi đấu trường châu Âu, lần này thày trò Thomas Schaaf  buộc Udinese phải phơi áo với cách biệt 2 bàn.

 

Tiền vệ Diego tỏa sáng rực rỡ với cú đúp đẹp mắt trước khi Hugo Almeida nâng tỉ số lên 3-0. Phải đến những phút cuối trận, Fabio Quagliarella mới thắp lên hi vọng cho “Bianconeri” ở trận lượt về bằng bàn gỡ danh dự.

 

Tuy thắng song hàng thủ Bremen vẫn không tạo dựng được lòng tin. Đã ba lần họ để cho Quagliarella có cơ hội đối mặt thủ môn và chỉ có sự vô duyên của chân sút người Italy mới giúp cho mành lưới của đội chủ nhà không bị rung lên.

 

Lợi thế sân nhà giúp Bremen thi đấu có phần lấn lướt, cầm nhiều bóng hơn. Song, suốt 2/3 thời gian của hiệp một, cơ hội ăn bàn dành cho họ gần như là không có. Các pha phối hợp của Bremen thiếu sự sáng tạo và chính xác cần thiết ở những tình huống quyết định.

 

Bầu không khí được hâm nóng khi trung vệ Naldo có pha dâng cao rồi bất thần tung cú sút chân phải từ ngoài 35m. Bóng đi căng như kẻ chỉ, dội trúng xà ngang bật ra trong lúc thủ môn Samir Handanovic của Udinese đã đứng chôn chân một chỗ.

 

Tuy nhiên, sau đó chỉ 4 phút, khán giả chủ nhà đã có dịp ăn mừng bàn mở tỉ số của Diego. Nhận bóng từ đường chuyền của Mesut Ozil, nhạc trưởng người Brazil dẫn đến đầu vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc, bóng đi chìm về góc xa, vừa đủ lực khiến thủ môn chịu bó tay.

Nếu không có thêm bất ngờ, Bremen sẽ là đội đi tiếp – Ảnh: Reuters

 

Đây cũng là bàn thắng duy nhất được ghi trước khi đôi bên bước vào giờ giải lao. Ngay đầu hiệp hai, Udinese dâng cao đội hình tấn công quyết liệt hòng tìm bàn gỡ. Phút 47, Quagliarella khôn khéo phá bẫy việt vị, thoát xuống đối mặt thủ môn. Đáng tiếc rằng cú tâng bóng của anh qua đầu Tim Wiese lại đi chệch cột dọc.

 

12 phút sau, Quagliarella gần như lập lại y chang trình huống trên, lần này bóng vọt qua xà. Mưu đồ đánh phủ đầu bất thành, đã vậy Udinese phải liên tiếp chịu thêm hai bàn thua ở các phút 67 và 69.

 

Bàn nâng tỉ số lên 2-0 diễn ra rất hoàn hảo khi Ozil cướp được bóng liền dẫn tốc độ xuống cánh trái. Anh phối hợp với Diego để tiền vệ số 10 xử lý điệu nghệ, quặt bóng một nhịp trước khi đá xoáy kĩ thuật vào góc cao phía xa, không cho thủ môn bất kì cơ hội nào.

 

Chưa kịp hết choáng vàng, Udinese bị Almeida bồi thêm một bàn nữa. Cầu thủ hộ pháp người Bồ Đào Nha thoát xuống sau đường chuyền dài của hàng tiền vệ, anh bình tĩnh chỉnh bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán vào lưới.

 

Udinese hiểu rằng họ cần ít nhất một bàn gỡ để thắp lên hi vọng. Về cuối trận, thủ môn Wiese của Bremen đã phải hoạt đồng tương đối vất vả nhưng rốt cuộc vẫn không thể giữ sạch mành lưới. Phút 87, Christian Obodo nỗ lực đi bóng xuống góc phải, tạo điều kiện cho Quagliarella xoay người ra chân rất nhanh. Cự ly quá gần khiến Wiese không kịp có phản ứng nào.

 

Với tỉ số này, trận lượt về Udinese cần nỗ lực rất nhiều để ghi ít nhất 2 bàn và không được thủng lưới thêm mới giành vé đi tiếp từ tay Bremen.

 

Đội hình thi đấu:

Werder Bremen: Wiese – C. Fritz, Mertesacker, Naldo, Boenisch (Pasanen 81’) – Frings – Tziolis, Özil (Niemeyer 76’) – Diego – Hugo Almeida (Hunt 71’), Pizarro

 

Udinese: Handanovic – Zapata – Domizzi, Felipe, Pasquale – Inler (Obodo 81’), G. d’Agostino, Asamoah – Pepe (Floro Flores 71’), Quagliarella, Sanchez

 

Cùng thời điểm đó, Hamburg để thủng lưới ngay ở giây thứ 36 trong trận tiếp đón ManCity. Tuy nhiên, các pha lập công của Joris Mathijsen, Piotr Trochowski và Paolo Guerrero đã giúp đại diện nước Đức giành chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục.

Ireland (xanh) mở tỉ số cho Man City từ rất sớm – Ảnh: picture-alliance

 

“Man xanh” có sự khởi đầu như mơ với bàn mở tỉ số của tiền vệ Stephen Ireland ngay trong đợt lên bóng đầu tiên, khi mà hầu hết cầu thủ Hamburg còn chưa kịp tập trung cao nhất. Robinho khống chế gọn ghẽ một đường chuyền dài, sau đó kiến tạo để Ireland băng lên thoải mái đệm lòng từ khoảng cách chừng 13m đưa bóng vào góc chết cầu môn.

 

Dù vậy, bàn thua sớm không làm các cầu thủ Hamburg nao núng. Họ liên tiếp tổ chức những đợt hãm thành đòi lại bàn thua vừa diễn ra. Hết Mladen Petric rồi Michael Gravgaard dứt điểm cận thành nhưng đều trúng vị trí thủ môn Shay Given.

 

Song nỗ lực của họ cũng được đền đáp ở phút thứ 9. Từ quả đá phạt góc của Trochowski, trung vệ Mathijsen lên tham gia tấn công đã bay người đánh đầu chéo góc đầy kĩ thuật. Thủ môn chạm tay nhưng bóng vẫn lăn vào lưới.

 

Phút 21, tiền vệ Jonathan Pitroipa suýt đưa Hamburg vượt lên dẫn trước khi cú đánh đầu cầu may của anh đưa bóng bay qua tầm với thủ môn đập trúng xà ngang. Ngay sau đó, đến lượt Marcell Jansen có pha xử lý khéo léo, bắt tốc độ theo đường chuyền của đồng đội, móc bóng qua đầu hậu vệ đối phương trước khi cú sút ở góc hẹp bị đẩy ra.

 

Về cuối hiệp một, sóng gió liên tiếp nổi lên trước cầu môn ManCity nhưng các pha dứt điểm từ chân Trochowski và Olic đều không chuyển hòa thành bàn thắng. Phải nói rằng chỉ có may mắn mới giúp đại diện nước Anh thủ hòa với Hamburg trước khi bước vào giờ giải lao.

Nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được ở trận này – Ảnh: Reuters

 

Sang hiệp hai, tình thế của ManCity không có gì sáng sủa hơn. Kết quả là trong một pha cản phá cú móc bóng của Mathijsen trong vòng cấm ở phút 63, Micah Richards đã dùng tay chơi bóng quá lộ liễu. Từ chấm phạt đền, Trochowski không mắc sai lầm nào cụ thể hóa ưu thế vượt trội thành bàn thắng dẫn trước cho Hamburg.

 

HLV Martin Jol của chủ nhà hiểu rằng trong thế trận hiện tại, cần khai thác thêm bàn thắng tạo lợi thế trước trận lượt về. Phút 71 ông đưa Guerrero vào sân thay thế Olic thi đấu kém hiệu quả. Và chỉ 8 phút sau khi có mặt, chân sút người Peru đã đem về bàn thắng thứ ba.

 

Tiền vệ Trochowski tiếp nối màn trình diễn ấn tượng từ đầu trận bằng pha đột phá ở góc phải rồi căng ngang cắt mặt gôn. Không hậu vệ ManCity nào chạm được chân phá bóng, để cho Guerrero xuất hiện ở góc xa thoải mái đệm lòng tung nóc lưới.

 

Chưa muốn dừng ở đó, Hamburg tấn công cho đến khi hết giờ song 3-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thắng lợi của Hamburg đã chứng tỏ họ là ƯCV sáng giá cho ngôi vô địch mùa này.

 

Đội hình thi đấu:

Hamburg: F. Rost – Benjamin, Gravgaard, Mathijsen, Jansen – Jarolim, Aogo – Pitroipa, Trochowski – Petric, Olic (Guerrero 71’)

 

ManCity: Given – Richards, Dunne, Onuoha, Bridge (Garrido 46’) – Wright-Phillips (Fernandes 83’), Zabaleta, Ireland – Sturridge (Mwaruwari 62’), Robinho – Bellamy

Nguồn: Theo Vietnamnet