UEFA Champions League: Benitez ngẩng cao đầu, Hiddink đợi Barca

Liverpool đã chấm dứt giấc mộng Champions League nhưng Rafael Benitez vẫn mỉm cười với màn trình diễn của họ tại StamfordBridge. Chelsea đã giành quyền đi tiếp và Guus Hiddink đang chờ đợi một trận đấu đẹp với Barcelona.

Liverpool đã chấm dứt giấc mộng Champions League nhưng Rafael Benitez vẫn mỉm cười với màn trình diễn của họ tại StamfordBridge. Chelsea đã giành quyền đi tiếp và Guus Hiddink đang chờ đợi một trận đấu đẹp với Barcelona.

Tâm trạng hai HLV trong trận đấu. (AP)

 

Trận đấu đầy ắp tình huống đáng xem với vô số cơ hội được cả hai đội tạo ra. Liverpool chỉ mất 28 phút đã hai lần sút tung lưới thủ môn P. Cech trước khi Chelsea đáp trả bằng ba bàn thắng liên tiếp trong hiệp hai.

 

Từ phút 81 đến 83, Leiva và D. Kuyt cùng lập công giúp “Quỷ đỏ” vùng Merseyside lại vượt lên dẫn 4-3. Nhưng rồi Lampard đã ghi bàn thắng ấn định trận hòa 4-4 cho đội chủ sân Stamford Bridge, kết thúc tham vọng chinh phục Champions League của Liverpool.

 

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Benitez nói: “Tôi thực sự tự hào với các cầu thủ và với những cổ động viên thân yêu. Dù tiếc nuối nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận đấu rất hay. Những gì diễn ra vừa xong thật không thể tin nổi.

 

Khi chúng tôi ghi được bàn thắng thứ hai, niềm tin trong tôi trở nên mạnh mẽ. Kể cả khi họ rút ngắn tỷ số xuống 1-2, tôi vẫn cho rằng chúng tôi vẫn sẽ lội ngược dòng thành công. Như mọi người đã thấy, Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra được nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương nhiều hơn”.

HLV Hiddink có những lúc phải nổi cáu với các học trò.

 

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không quên dành những lời dễ chịu cho đội thắng cuộc: “Tôi xin được chúc mừng Chelsea và hy vọng họ sẽ có mặt trong trận Chung kết. Họ đang sở hữu những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Vì thế, khi bạn mắc một sai lầm, bạn chắc chắn phải trả giá đắt”.

 

Bên kia chiến tuyến, người đồng nhiệm Guus Hiddink đã phải trải qua những thời khắc như “ngồi trên đống lửa”. Thế nên tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc HLV người Hà Lan vỡ òa trong men say chiến thắng.

 

Ông nói: “Liverpool khởi đầu quá tốt, trong khi Chelsea chơi dưới sức mình trong hiệp một. Chúng tôi để họ có quá nhiều khoảng trống và rồi phải nhanh chóng nhận hai bàn thua. Tôi đã không thể bằng lòng, thậm chí phát cáu với lối chơi của đội mình.

 

Trong thời gian nghỉ giải lao, tôi đã bảo các cầu thủ không được phép mắc lại những sai lầm như thế trong hiệp hai. Tất nhiên, các cầu thủ của tôi đã phản ứng một cách tích cực, đó là nguyên nhân giải thích vì sao tôi thích làm việc với đội bóng này”.

 

Với chiến thắng chung cuộc 7-5 sau hai lượt trận, Chelsea sẽ gặp Barcelona để tranh một vé vào chơi trận chung kết tại Olimpico. Nhà cầm quân người Hà Lan đang chờ đợi “một trận đấu đẹp” với đội bóng xứ Catalan.

 

Hiddink cho biết: “Mỗi trận đấu sẽ khác nhau. Barcelona có thừa những cá nhân xuất sắc mà luôn biết cách tạo ra khoảng trống cần thiết. Họ cũng là đội đội bóng chơi tấn công hoàn hảo. Chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu tới, bởi vì Barcelona đang là CLB xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, ai cũng muốn đó sẽ là một trận đấu đẹp nhất mùa giải”.

 

Cuối cùng, ông nói: “Tôi vừa trải qua một trận đấu có quá nhiều cảm xúc. Chiến thắng hay thất bại thì bạn cũng nên nhấm một ngụm bia. Tôi không thích uống bia, vì thế sẽ uống rượu vang thay thế”.

 

Nguồn: Theo Dân Trí