Từ sau vụ tự tử của G.Pessotto: Rúng động làng túc cầu Italia

Ngay vào thời điểm ĐT Ý dốc sức tìm kiếm danh hiệu VĐTG  trên sân cỏ Đức, "cuộc đào thoát" khỏi cánh cửa sổ cao 15m ở văn phòng CLB Juventus của cựu binh Pessotto  như một vết dầu loang đến nội tình đội bóng này

Ngay vào thời điểm tuyển thiên thanh dốc sức tìm kiếm danh hiệu vô địch thế giới lần thứ tư trên sân cỏ Đức, “cuộc đào thoát” khỏi cánh cửa sổ cao 15m ở văn phòng CLB Juventus của cựu binh Gianluca Pessotto – Giám đốc thể thao Juventus – như một vết dầu loang đến nội tình đội bóng này. Người ta bắt đầu liên tưởng đến bóng ma mafia – Serie A – tuyển Italia và chức vô địch thế giới…


Báo giới đang săn những thước ảnh về Pessotto trong bệnh viện.

Đã bắt đầu có những lập luận liên đới đến mafia sau cuộc tự sát của Pessotto. Hậu vệ từng hơn 10 năm khoác áo “lão phu nhân” Juventus đã được tín nhiệm giao chức danh Giám đốc thể thao CLB này ngay sau khi anh giải nghệ, tháng 5.2006. Từ một cầu thủ vô danh, Gianluca Pessotto trở thành một trong những trụ cột không thể thay thế của Juventus và tuyển quốc gia. Tại Turin nói riêng và Italia nói chung, mafia giăng như mắc cửi từ chính quyền thành phố đến 2 CLB lớn nhất thành phố – Juventus và Torino.

Sự tác động lên một hay vài cầu thủ như Pessotto là điều trong tầm tay. Gianluca đã trải nghiệm mọi thăng trầm của Juventus và phải chăng đã đến lúc mafia “kết liễu” Pessotto trước khi có những thông tin rò rỉ không hay từ tân giám đốc thể thao này? Pessotto đã tự “giải thoát” hay đúng hơn là buộc phải chết. Ngay sau khi nhận tin, các đồng đội của Pessotto như Del Piero, Zambrotta và thành viên BHL tuyển Italia Ciro Ferrara đã hồi hương để ở bên cạnh anh. Sự việc đã “rõ như ban ngày” và có lẽ không phải mất quá nhiều thời gian để điều tra.

Thực tế thì ngay sau khi Italia vượt qua tuyển xứ kangaroo nhờ quả phạt đền trong giờ đấu bù, những người có óc liên tưởng đã nghĩ đến sự can thiệp của mafia, song có lẽ không nghiêm trọng đến vậy. Bọn mafia đã và đang lộng hành trong làng túc cầu Italia cả thập kỷ nay, nhưng “vòi” của chúng khó có thể vươn tới sân cỏ Đức. Ngoài ra, sự sai sót của đội ngũ các trọng tài làm việc tại VCK World Cup này đã được dự báo trước. Nên không thể có chuyện mafia thâu tóm làng túc cầu thế giới bằng cách mua đứt cái danh hiệu “xa xỉ” kia. Mặc dù vậy, người ta vẫn nghi ngại sự can thiệp của thứ quyền lực này vào nội tình của tuyển thiên thanh tại mùa hè Đức.

Sau khi những nghi án bị phanh phui, mafia gần như đã bị đẩy ra ngoài khơi Địa Trung Hải. “Bố già” Luciano Moggi đã tắt tiếng và những giới chức của Milan, Juventus cũng như Fiorentina và Lazio gần như không dám cử động. Trước đây, họ không chỉ can thiệp vào các trọng tài Serie A, dàn xếp tỉ số các trận đấu, thương trường cầu thủ mà còn nhiều lần tác động vào bộ phận kỹ thuật của tuyển quốc gia. Một cầu thủ trẻ nếu được cân nhắc lên tuyển sẽ có nhiều cơ hội toả sáng, với sự can thiệp của chúng. Và khi trở về, giá trị của cầu thủ này tăng vọt trên thị trường chuyển nhượng sẽ có lợi rất nhiều cho giới mafia “dây chuyền”.

Sự hoang mang đang bao trùm đội tuyển thiên thanh tại Đức.

Trong hầu hết các trận đấu của Italia tại World Cup này, những cái tên như: Luca Toni, Alberto Gilardino, Grosso, Perrotta hay De Rossi luôn xuất hiện đầu tiên nhất trong danh sách ra sân của Marcello Lippi, mặc cho đây mới là lần đầu tiên họ tham dự World Cup. Phần lớn họ đều chưa cho thấy sự nổi trội so với các cựu binh khác, nếu không muốn nói là còn tệ hơn. Bóng đá Italia vốn nổi tiếng cầu toàn và bảo thủ. Đây có lẽ là một trong những lần ít ỏi, họ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ đến vậy trong hệ thống một giải thi đấu chính thức. Đó là chẳng phải là điều lạ sao(?!).

Sự thật là mafia vẫn chưa bị xoá sổ triệt để! Khả năng bọn tội phạm này còn can thiệp vào tuyển thiên thanh là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng rất khó để họ “mua đứt” danh hiệu vô địch thế giới, nếu đó không phải là thực tài của người Italia.

GIANLUCA PESSOTTO
Sinh ngày: 11.8.1970, tại Latisana, Udine, Italia.
Vị trí sở trường: Hậu vệ.

Sự nghiệp:
Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Milan; khoác áo Varese (1989-1991), Massese (1991-1992), Bologna (1992-1993), Hellas Verona (1993-1994), Torino (1994-1995) và Juventus (1995-2006); 22 lần khoác áo tuyển quốc gia (từ 1998-2000).

Thành tích: Từng dự 4 trận chung kết Champions League; vô địch Champions League năm 1996; Siêu cúp Châu u 1996; Intercontinental Cup 1996, 1 UEFA Intertoto Cup 2000, 6 Scudetto (1997-1998-2002-2003-2005-2006) và 4 Siêu Cup Italia (1997-1998-2002-2003).

(Theo Lao Động)