Tín hiệu lạc quan cho VCK World Cup 2010

Cảm nhận rõ nét nhất qua Confederations Cup 2009 là khoảng cách trình độ giữa các châu lục đang ngày càng thu hẹp. Trước đây nhiều người từng đánh giá nếu bóng đá châu Âu và Nam Mỹ được xếp vào hạng tốt nhất thì châu Phi, châu Á và Bắc Mỹ chỉ được xếp hạng 2, 3 và thậm chí là… nghiệp dư.

Nhưng sau giải, mọi người đã bắt đầu thay đổi góc nhìn. Ngoại trừ New Zealand (châu Đại Dương) vẫn còn quá kém thì những châu lục khác đã cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ. Cụ thể, Iraq dù được đánh giá là đội bóng trung bình ở châu Á nhưng đã gây khốn đốn cho tuyển Tây Ban Nha và chỉ chịu thua sít sao 0-1.

Hay nhà vô địch châu Phi Ai Cập đánh bại vô địch thế giới Ý. Ai Cập cũng thi đấu ngang ngửa với tuyển Brazil và chỉ chịu thua chung cuộc 3-4 với pha làm bàn gây tranh cãi của Brazil từ chấm 11m ở phút cuối trận. Rồi chủ nhà Nam Phi chơi ngày càng lên chân và giành quyền vào bán kết. Ở trận tranh hạng ba, có thời điểm họ còn chơi lấn lướt Tây Ban Nha…

Nhưng tiến bộ nhiều nhất là tuyển Mỹ với lối chơi khoa học dựa trên nền tảng thể lực rất tốt. Hiện tuyển Mỹ đang có một đội hình rất đẹp với một dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Landon Donovan, Clint Dempsey, Tim Howard cùng nhiều tài năng trẻ như Michael Bradley, Jozy Altidore…

Cũng từ đây, người hâm mộ đang chờ đợi VCK World Cup 2010 sẽ có những bất ngờ thú vị. Và người ta đang hi vọng sẽ có một “nhà vua mới” đến từ một châu lục khác chứ không chỉ là những gương mặt quen thuộc ở châu Âu hoặc Nam Mỹ.

Nguồn: Theo TPO