Thaksin trả giá Man City 108 triệu bảng

Tối qua, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã gây sốc khi đưa ra lời đề nghị tiếp quản Manchester City có trị giá lên tới 108 triệu bảng, trong đó có 50 triệu bảng được dành cho việc mua sắm cầu thủ mới.

Tối qua, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã gây sốc khi đưa ra lời đề nghị tiếp quản Manchester City có trị giá lên tới 108 triệu bảng, trong đó có 50 triệu bảng được dành cho việc mua sắm cầu thủ mới.

Lời đề nghị này xuất hiện không lâu sau khi doanh nhân Ray Ranson, một cựu cầu thủ Man City, bày tỏ ý định mua lại đội bóng cũ của mình sau khi “ăn nên, làm ra” với công việc kinh doanh.

Nhưng Ranson chỉ định chi 20 triệu bảng cho ngân sách mua sắm cầu thủ trong khi con số mà ông Shinawatra đưa ra đã nhiều hơn gấp đôi và đây rõ ràng là một ưu thế lớn của tỷ phú người Thái Lan.

58 triệu bảng còn lại sẽ được cựu nguyên thủ Thái Lan dùng vào việc mua lại các cổ phần cũng như trả một khoản tiền tiếp quản cho chủ tịch John Wardle và đối tác kinh doanh của ông này là David Makin.

Bộ đôi này hiện đang nắm giữ một khoản nợ lên tới 20 triệu bảng của Man “xanh” nhưng Shinawatra thừa sức xóa sổ khoản tiền này vì tài sản của ông được ước tính ở vào khoảng 2 tỷ đô.

Trước đây, cựu thủ tướng Thái Lan đã từng cố gắng mua lại Liverpool nhưng bất thành và nay ông lại chuyển hướng sang Manchester City với tham vọng biến đội bóng này thành một thế lực mới của giải Ngoại hạng.

Tuy nhiên, ngoài những lợi thế về mặt tài chính, ông Shinawatra cũng có một số bất lợi nhất định so với đối thủ Ranson. Cựu danh thủ của Man City có những người bạn tốt trong ban lãnh đạo hiện nay của CLB cũ.

Chưa rõ cuộc đối đầu tay đôi giữa của những người “lắm tiền, nhiều của” này sẽ có kết quả cuối cùng như thế nào nhưng có lẽ họ nên lưu tâm 1 chút tới kết quả thi đấu tệ hai của Man City gần đây với một kỷ lục đáng buồn trong thành tích ghi bàn trên sân nhà City of Manchester.

Từ đầu giải tới nay, Man “xanh” mới chỉ có vỏn vẹn 10 bàn thắng trên sân nhà và họ cần có thêm 1 bàn nữa trong 2 trận sân nhà còn lại với Aston Villa cũng như Manchester United để ít ra cũng đỡ “muối mặt” hơn khi Sunderland cũng từng chỉ ghi nổi 11 bàn trên sân nhà ở mùa giải 2002-2003.

Các học trò của HLV Stuart Pearce đã không có được pha lập công nào trên sân nhà kể từ ngày đầu năm mới 2007.

Vị HLV này nói: “Chúng tôi không hề muốn lập kỷ lục ghi ít bàn thắng nhất trên sân nhà trong một mùa giải. Đó không phải là loại kỷ lục có thể khiến chúng tôi tự hào“.

Theo VTC