Tevez lập cú đúp, Man City đại thắng

Vết thương lòng từ trận thua MU có thể nguôi ngoai phần nào trong Man City, khi ở trận đấu muộn giải Ngoại hạng Anh tối qua họ giành được chiến thắng 3-1 đầy hưng phấn trước West Ham.

Vết thương lòng từ trận thua MU có thể nguôi ngoai phần nào trong Man City, khi ở trận đấu muộn giải Ngoại hạng Anh tối qua họ giành được chiến thắng 3-1 đầy hưng phấn trước West Ham.

Tevez (trái) và Petrov là hai cầu thủ ấn tượng nhất của Man City.

Ba điểm giúp Man City trở lại vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, với số điểm bằng Tottenham và Liverpool nhưng kém hiệu số. Họ hiện tại cũng chỉ ít hơn hai đội đầu bảng là MU và Chelsea 3 điểm. Kể từ năm 1961, đây là khởi đầu đẹp nhất của chủ sân Manchester of City tại giải vô địch quốc gia Anh.

Vòng 7

Trở lại sân nhà sau trận thua đau 3-4 đầy ồn ào trước người hàng xóm khổng lồ MU, tối qua, đội bóng của HLV Mark Hughes ít nhiều chứng tỏ được sự trưởng thành. Một thất bại đã không khiến họ suy sụp dễ dàng như xưa, ngay cả khi thiếu vắng ngôi sao sáng nhất trong giai đoạn đầu mùa là Emmanuel Adebayor (ghi 4 bàn trong 4 trận).

Santa Cruz hoàn toàn bình phục nhưng không được đá chính như dự đoán. Thay vào đó, Hughes tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi Craig Bellamy và Tevez trên hàng công. Ở tuyến giữa, Martin Petrov có trận đá chính đầu tiên kể từ đầu mùa giải.

Ngay khi nhập trận, đội chủ nhà đã tỏ ra chủ động và tạo được sức ép thực sự. Trong 15 phút đầu tiên, họ có ba cơ hội ngon ăn và một trong số đó được Tevez chuyển hóa thành bàn mở tỷ số phút thứ 5. Sau nỗ lực đi bóng từ cánh trái vào cấm địa, Petrov căng ngang thuận tầm cho Tevez đệm bóng ở cự ly chỉ 5 mét làm tung nóc lưới West Ham. Đây là pha lập công đầu tiên của tiền đạo sinh năm 1984 ở Ngoại hạng mùa này.

Có vẻ như mỗi lần gặp lại cố nhân, Tevez đều thi đấu nỗ lực hơn thường lệ. West Ham chính là đội bóng mà anh từng góp công lớn để giúp họ trụ hạng năm 2007, trước khi chuyển sang MU. Ít phút sau bàn mở tỷ số, Tevez liên tiếp có hai cơ hội gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, tình huống đầu tiên chệch cột trong gang tấc và kế đó là vọt xà.

Man City đang khẳng định được sự tiến bộ đáng kể.

Đội khách trong khoảng 20 phút đầu tiên gần như chỉ biết đứng nhìn Man City vầy vò. Pha bóng đáng kể duy nhất của họ chỉ là cú sút từ khoảng 30 mét của Mark Noble, nhưng dễ dàng bị Shay Given cản phá. Tuy nhiên, phút 24, đại diện của thành London bất ngờ có được bàn gỡ 1-1,nhờ cú đánh gót của Carton Cole.

Diễn biến này khiến thế trận có dấu hiệu xoay theo hướng khác. West Ham trở nên tự tin hơn và mạnh dạn áp thành. Tuy nhiên, khi họ chưa kịp chuyển hóa ưu thế tinh thần thành điều cụ thể thì Man City đã đưa mọi chuyện trở về trật tự cũ. Phút 32, từ điểm đá phạt thẳng mặt khung thành đối diện, Petrov dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào góc lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo xanh.

Không lâu sau, lưới của đội khách đáng ra bị tung lên tiếp nếu Tevez thành công trong pha đối mặt với thủ thành Green, hoặc cú đánh đầu trong tư thế thuận lợi của Joleon Lescott chuẩn xác hơn. Bù lại cho tiếc nuối đó, chính trung vệ tân binh đến từ Everton sau đó suýt chút nữa báo hại đội nhà khi phạm lỗi với Cole trong cấm địa, nhưng được trọng tài bỏ qua.

Man City (áo xanh) quá mạnh đối với West Ham.

Sau giờ nghỉ, Man City vẫn duy trì được khí thế hừng hực, trong khi West nỗ lực nhưng không thoát khỏi thế bế tắc. Và thủ thành Green liên tục phải hoạt động. Chỉ trong vài phút, anh hai lần phải trổ tài mới chặn phá được cú đánh đầu ở góc gần của Bellamy và pha bắt vô-lê tuyệt đẹp của Petrov. Tuy nhiên, phút 61, cầu thủ hay nhất bên phía đội khách cũng phải chào thua pha dứt điểm bằng đầu gọn gàng của Tevez, sau quả đá phạt của Bellamy. 3-1 cho Man City. Gareth Barry không lâu sau cũng có cơ hội thuận lợi để gia tăng cách biệt, nhưng cú vô-lê của anh bị người đồng đội thủ môn ở tuyển Anh đẩy qua xà.

Khi hiệp hai chỉ còn khoảng 10 phút, HLV Hughes mới tung Santa Cruz vào sân. Đây là lần ra mắt của cựu chân sút Blackburn, kể từ khi chuyển đến Man City mùa hè năm nay với giá 18 triệu bảng. Anh thiếu chút nữa kịp để lại dấu ấn sau khi nhận đường chuyền thuận lợi của Petrov, nhưng dứt điểm trúng cột.

Đội hình thi đấu

MAN CITY: Given, Zabaleta, Toure, Lescott, Bridge, Wright-Phillips (Santa Cruz 79), De Jong, Barry (Johnson 89), Petrov, Tevez, Bellamy.

WEST HAM: Green, Faubert, Da Costa, Tomkins, Ilunga, Diamanti, Kovac (Stanilas 70), Parker, Noble, Jimenez (Hines 70), Cole.

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TTĐộiTrậnH/SĐiểm
Nguồn: Theo VNE