Singapore và kế hoạch cho cuộc chiến với U-23 VN

Tròn 1 thập niên, đội bóng của đảo quốc sư tử lỡ hẹn mang về tấm HC với người hâm mộ và họ không muốn đánh mất niềm tin thêm nữa…

Tròn 1 thập niên, đội bóng của đảo quốc sư tử lỡ hẹn mang về tấm HC với người hâm mộ và họ không muốn đánh mất niềm tin thêm nữa…

Đến thời điểm này, khi cuộc chiến môn thể thao Vua của ngày hội thể thao ĐNÁ chỉ còn chưa đầy 24h nữa là chính thức bắt đầu, rõ ràng, chẳng còn thời gian cho cả 5 đội bóng nằm trong bảng đấu khó khăn… than thở. Tất cả đều chỉ có một con đường duy nhất, phải chiến đấu cật lực nếu không muốn trở thành kẻ kém may.

U23 Singapore (đỏ) đang rất phấn chấn

Và bao giờ cũng vậy, trận ra quân luôn mang đến một chút căng thẳng với bất cứ đội bóng nào. U-23 Singapore đánh giá cao Việt Nam, nhưng họ cũng bày tỏ thái độ tự tin trước đối thủ, cũng là để lên dây cót cho chính mình.

Trông chờ tinh thần Tiger Cup 2004

Chạm trán U-23 VN, điều đầu tiên HLV Radojko Avramovic kỳ vọng và đòi hỏi ở các học trò là khát vọng chiến đấu đến cùng, như các đàn anh của họ từng để lại một hình ảnh tuyệt vời tại Tiger Cup 2004. Đây là giải đấu mà Singapore chơi khá “”tầm tầm”” ở vòng bảng, và được đánh giá không mạnh bằng Indonesia trong trận chung kết nhưng bằng bản lĩnh, họ đã bước lên bục vinh quang cao nhất sau chiến thắng 5-2 (2 lượt đấu).

HLV Avramovic cho biết: “”Chúng tôi có một sự chuẩn bị tốt cho SEA Games, đặc biệt qua chuyến tập huấn tại Hi Lạp. Tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng. Điều sau cùng chúng tôi cần làm trước khi vào trận là tinh thần chiến đấu””.

Ông nói thêm: “”Tôi muốn đội bóng của tôi luôn thể hiện được một tinh thần thi đấu máu lửa mỗi khi ra sân. Đặc biệt ở các cuộc chiến gam go thì chúng tôi càng cần phải chứng tỏ được điều ấy””. Rồi nhà cầm quân này lý giải cho tầm quan trọng của “”vũ khí tinh thần””: “”Hẳn các bạn còn nhớ, ở 2 trận đầu tiên của vòng bảng Tiger Cup 2004, Singapore đã chơi không thật tốt nhưng hãy nhìn vào cách các tuyển thủ chiến đấu. Họ đã chơi lăn xả, hết sức mình vì màu cờ sắc áo””.

Theo ông Avramovic để thắng được các đối thủ như Việt Nam, U-23 Singapore cần phải đạt đến vũ khí tinh thần sắc bén như thế. Ông kết luận: “”Tôi có trong tay một đội bóng tốt và tôi tin vào các học trò. Nhưng vấn đề là họ phải chứng tỏ được bản thân””.

“”Sư tử con”” phấn chấn chờ ra trận

Đến Bacolod tham dự SEA Games 23, Sư tử Singapore có 9 gương mặt từng chinh chiến tại Tiger Cup 2004, trong đó có những trụ cột là tiền vệ Shahril Ishak, Itimi Dickson, hậu vệ Baihakki Khaizan và tiền đạo Agu Casmir. Còn lại đều là những cái tên mới toanh. Cái cảm giác lần đầu được góp mặt tại SEA Games trong màu áo tuyển quốc gia khiến những chú “”Sư tử con”” phấn chấn, thêm một chút hồi hộp. Họ chỉ mong sao được nhanh chóng vào trận.

Hậu vệ Shariff Abdul Samat, con trai cựu thủ quân Singapore Samad Allapitchay, tỏ ra tự tin: “”Tôi biết, gia đình và họ hàng đặt kỳ vọng vào tôi nhưng không vì thế mà tôi bị áp lực. Dễ hiểu thôi, U-23 Singapore rất mạnh. Chúng tôi đang có thể lực sung mãn và một phong độ tốt. Vì thế, chúng tôi chẳng sợ bất cứ đối thủ nào””.

Tiền vệ Tengku Mushadad chen vào: STôi thì cảm thấy có chút e ngại, sợ chúng tôi không đáp ứng được mong mỏi rất nhiều của bạn bè cũng như người hâm mộ. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ cho từng trận một và bắt đầu từ cuộc so tài với Việt Nam…””.

Có thể hiểu được lo lắng của Mushadad khi đã 10 năm nay, bóng đá Singapore không được chạm tay vào tấm HC SEA Games. Tuy nhiên, hậu vệ Juma”at Jantan lại nghĩ khác, anh cho rằng, đây chính là động lực để U-23 Singapore chơi quyết tâm hơn ở giải năm nay.

Jantan nói: “”Tôi rất tự hào được khoác áo tuyển QG tham dự SEA Games. Tôi hi vọng, chúng tôi có thể mang huy chương về cho nước nhà. Tôi tin, sự gắn kết, tinh thần tập thể sẽ giúp chúng tôi làm nên chiến thắng””.

Trận gặp Việt Nam mang tính quyết định

Ông Shahul Hameed, cha của tiền đạo Fazrul Nawaz, từng là võ sĩ quyền Anh hạng nặng, đoạt HCĐ SEAP Games 1973, cho rằng, trận mở màn gặp U-23 VN sẽ mang tính quyết định cho Sư tử Singapore.

Ông nhìn nhận: “”Vừa qua, tôi có được theo dõi trận giao hữu U-23 Singapore hòa 1-1 với U-23 Malaysia. Trong hiệp 1, với đội hình đa phần là cầu thủ dự bị, họ đã chơi rất tốt. Sang hiệp 2, với đội hình 1, nhưng U-23 Singapore lại chơi không tốt bằng. Tôi nghĩ, có lẽ các cầu thủ sợ chấn thương nên đá cầm chừng. Tôi nghĩ, U-23 Singapore sẽ tiến xa nếu giành chiến thắng ở trận gặp U-23 VN””,

Từng được hưởng cảm giác tự hào xen lẫn xúc động khi giữa đấu trường quốc tế, cờ tổ quốc được kéo lên bài nhạc quốc thiều Singapore rộn rã, ông Hameed mong con trai làm được nhiều hơn chiếc HCĐ mà mình đã mang về cho thể thao nước nhà.

Ông đã dặn dò Fazrul: “”Đừng bao giờ con sợ hãi đối thủ. Họ cũng có 2 tay 2 chân như mình thôi. Chiến thắng chỉ đến với ai có tinh thần mạnh mẽ hơn””. Trước khi ra sân bay, ông còn nói thêm: “”Con hãy chiến đấu đến cùng, đừng bao giờ từ bỏ hi vọng và đi đến ngôi vị cao nhất!””.

(Theo Thethaovietnamnet)