Ronaldo và Pato bùng nổ, Milan giải "lời nguyền San Siro"

"Người ngoài hành tinh" một thời đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng cú đúp. Pato thì ra mắt thành công khi chơi tuyệt vời và ấn định tỷ số 5-2, giúp AC Milan đại thắng Napoli đồng thời chấm dứt chuỗi trận không thắng trên sân…

“Người ngoài hành tinh” một thời đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng cú đúp. Pato thì ra mắt thành công khi chơi tuyệt vời và ấn định tỷ số 5-2, giúp AC Milan đại thắng Napoli đồng thời chấm dứt chuỗi trận không thắng trên sân nhà mùa này.

Niềm vui và những nụ cười đã trở lại với sân San Siro sau chuỗi ngày dài buồn tủi và thất vọng. Ảnh: Grazia Neri.

5-2 trước Napoli và Milan chiến thắng tại San Siro. Đó là điều mà có lẽ không nhiều người trong giới mộ điệu đội ĐKVĐ châu u, ngay cả những người lạc quan nhất, dám nghĩ đến trước giờ bóng lăn. Những thắng lợi liên tiếp bên ngoài biên giới Italy, mà đỉnh cao là chức Vô địch thế giới các CLB tại Tokyo, không làm các tifosi của Milan vơi đi sự âu lo khi trở về với thực tại ở Serie A. ~ đó, thay vì hình ảnh của một đạo quân chinh phục, các rossoneri chỉ là một tập thể già nua, yếu đuối, bạc nhược đang vật lộn ở vị trí thứ 12, một đội bóng chưa biết mùi chiến thắng trên sân nhà. Còn Napoli, đúng là phận tân binh thật, nhưng lại chơi rất thuyết phục, từng buộc những đại gia tầm Roma (hòa 4-4) hay Juventus (thắng 3-1) ôm hận và đang bay bổng ở vị trí cao hơn Milan 5 bậc.

Vòng 18

Chính vì những lý do ấy, không khó để hiểu ra nguyên nhân đằng sau màn ăn mừng giàu xúc cảm của các cầu thủ và gần 7 vạn CĐV Milan sau hồi còi tan trận. Đám học trò của HLV Ancelotti tập trung ở giữa sân rồi chạy ùa về một góc khán đài, họ ôm vai bá cổ nhau, nhảy tưng tưng và hò hét cùng các tifosi ruột hệt như thể đội nhà vừa đoạt chiếc Cup danh giá nào đó. Thấp thoáng đâu đó ở những khu khán đài khác, một số tifosi lớn tuổi im lặng quan sát đội bóng con cưng ăn mừng bằng đôi mắt ngấn lệ, những giọt lệ hạnh phúc. Số người trẻ hơn thì hò hét hưởng ứng hoặc quan sát màn ăn mừng với vẻ mặt rạng ngời và ánh mắt rực sáng.

Không tưng bừng sao được, không xúc cảm, không rạo rực sao được khi Milan đã lấy lại hình ảnh của một đội bóng oai hùng, đồng thời xua đi nỗi sầu muộn đeo đẳng các tifosi nhà vì chưa một lần được hưởng vị ngọt chiến thắng tại San Siro. Niềm vui ấy càng được nhân lên bội phần bởi những niềm hy vọng lớn nhất như Kaka, Seedorf, đặc biệt là tân binh Pato đều chơi đúng phong độ và tỏa sáng rực rỡ. Còn cú đúp và màn tái xuất vượt ngoài mong đợi của Ronaldo – chân sút vật lộn với chấn thương suốt nửa đầu mùa giải và có lúc tưởng như bị Milan cho ra rìa – lại là món quà thật sự bất ngờ và có ý nghĩa lớn lao cho giới CĐV cũng như bản thân các rossoneri.

Cách đây tròn một năm, Ronaldo đến từ Madrid và trở thành nhân tố quan trọng giúp Ancelotti xoay vòng lực lượng theo cách hiệu quả nhất và nhờ đó đưa Milan cập bến trong top 4, rồi đoạt chức vô địch Champions League cuối mùa giải. Giờ đây, bên cạnh một Pato đang khát khao thể hiện và những trụ cột đang trên đỉnh cao phong độ như Kaka, Seedorf, Pirlo…, sự tái xuất ấn tượng của “người ngoài hành tinh” không khỏi làm nảy sinh những dự cảm tốt đẹp trong giới mộ điệu cũng như chính các rossoneri về một đoạn kết có hậu tương tự cho đội bóng khi mùa giải hiện tại hạ màn.

Trở lại với những diễn biến chính trên sân San Siro, không như dự đoán của giới chuyên môn trước trận, HLV Ancelotti bất ngờ đẩy Gilardino – chân sút đang có phong độ cao trong chuyến tập huấn một tuần ở Dubai và vừa lập cú đúp trong trận giao hữu với UAE – lên ghế dự bị để Ronaldo đá cặp tiền đạo cùng đàn em đồng hương Pato. Kaka cũng hiện diện với thể lực sung mãn nhất chứ không vắng mặt vì chấn thương như một số dự đoán. Với bộ ba Brazil này ở tuyến trên, đội chủ nhà không mất nhiều thời gian chứng tỏ sức mạnh.

Sau khi cảnh báo Napoli bằng 2 pha dứt điểm hỏng ăn của Ronaldo rồi Kaka, Milan đã làm bùng nổ cầu trường bằng bàn mở tỷ số ở phút 15. Ronaldo bật tường với Pato trước khi bóng đến chân Pirlo để tiền vệ này thực hiện cú chọc khe tinh tế cho “bệnh nhân người Brazil” đặt lòng. Thủ thành Iezzo đổ người rất đúng thời điểm, nhưng bóng vẫn chạm người anh rồi nẩy vào phía trong vạch vôi trước khi các hậu vệ Napoli kịp lùi về can thiệp.

Sự tự tin và hứng khởi mà bàn thắng này mang lại cùng thể lực sung mãn sau 3 tuần nghỉ ngơi nâng bước, giúp các rossoneri chơi tưng bừng trong những phút tiếp theo. Được xếp đá tiền đạo, nhưng Pato hoạt động tương đối rộng và thường xuyên làm đảo điên hàng thủ Napoli bằng những lần di chuyển tốc độ và khéo léo. Nếu Iezzo không chơi xuất thần trong tình huống đối mặt với Pato, thần đồng người Brazil đã có thể nhân đôi tỷ số cho Milan với pha đi bóng và dứt điểm mạnh mẽ ở phút 20.

Napoli (áo xanh) không thể đứng vững trước Milan hồi sinh nhờ những người Brazil như Pato, Ronaldo. Ảnh: ANSA.

Bị dồn ép, nhưng Napoli cho thấy họ không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Nhờ chiếm số đông ở tuyến giữa với 5 tiền vệ cơ bắp, đội bóng miền Nam Italy dần dà lấy lại sự chủ động và trả đòn Milan bằng những đợt phản công nhanh sắc sảo. Một trong số đó đã mang lại cho họ bàn san bằng cách biệt ở phút 28. Nhận đường chuyền dài từ giữa sân, “Maradona mới” Lavezzi nhanh nhẹn thoát xuống rồi căng ngang cho đồng hương Sosa ập vào kết thúc chuẩn xác, làm bó tay Dida.

Nhưng Milan cũng chỉ mất đúng 3 phút để tái lập thế dẫn bàn. Nhận bóng từ Ronaldo, Pato dứt điểm bật người Iezzo. Bóng dội lại ra đúng tầm của Ronaldo, anh vẫn không sút mà chuyền tiếp cho đàn em đồng hương, nhưng lần này bóng lại tìm đến chân thủ thành của Napoli, bật ra đúng tầm Seedorf băng xuống. Và tiền vệ kỳ cựu người Hà Lan đã không bỏ lỡ thời cơ, đệm bóng tung nóc lưới, đưa đội chủ sân San Siro vượt lên dẫn 2-1.

Tuy vậy, cũng như khi bị thua bàn đầu tiên, đội khách đã vùng lên mạnh mẽ và được đền đáp xứng đáng với bàn gỡ 2-2 sau đó 7 phút. Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Lavezzi bứt tốc vào vòng cấm và ngã khéo khi Kaladze tì người. Trọng tài Rossetti, do quan sát từ góc khuất và bị che mắt, đã thổi phạt đền cho Napoli, bất chấp nỗ lực khiếu nại từ phía các cầu thủ Milan. Từ chấm 11 mét, trung vệ Domizzi không để lỡ thời cơ, lạnh lùng hạ Dida.

Tỷ số hòa 2-2 sau 45 phút giao chiến buộc đội chủ nhà phải tiến hành điều chỉnh khi bước vào hiệp hai với việc đưa Favalli vào thay Maldini nhằm tăng cường sức công phá bên cánh trái. Nhưng khi sự thay đổi này còn chưa kịp phát huy tác dụng, Milan đã có bàn thắng thứ ba chỉ 29 giây sau cú giao bóng bằng một tình huống phối hợp nhanh và bất ngờ. Có bóng bên ngoài vòng cấm, Seedorf xử lý kỹ thuật rồi khéo léo chuyền vào để Ronaldo chọn vị trí đánh đầu chuẩn xác, lần thứ hai trực tiếp hạ gục Iezzo.

Sau bàn thắng này, Ancelotti chủ động cho các học trò hạ nhịp độ trận đấu, lùi đội hình và bịt kín mọi ngả đường vào khung thành của Dida. Đấu pháp ấy đã phát huy tác dụng khi đội khách không còn giải pháp tiếp cận cầu môn nào khác ngoài những cú sút xa mang tính cầu may. Dồn số đông phòng ngự, nhưng Milan vẫn rất nguy hiểm trong các tình huống phản công nhờ tốc độ của Kaka cũng như sự nhạy cảm của các vệ tinh xung quanh. Đang say đòn và dồn toàn lực tấn công nên mãi đến phút 68, Napoli mới thấm thía thực tế ấy khi lĩnh bàn thua thứ tư. Đây là một tình huống dàn xếp tấn công rất đẹp mắt của các rossoneri. Đầu tiên là cú giật gót ngẫu hứng của Seedorf, tiếp theo, Favalli chuyền chính xác cho Kaka để Quả bóng vàng năm 2007 khống chế khéo léo, xoay người loại cái bóng áo xanh, rồi sút xa đẹp mắt ở cự ly 25 mét, nâng tỷ số lên 4-2.

Bàn thua này một mặt làm suy giảm ít nhiều ý chí phản kháng của Napoli, đồng thời giúp các rossoneri chơi rất thoải mái trong những phút còn lại. Pato, trong nỗ lực tìm bàn thắng mở hàng trong màu áo mới, đã không làm BLĐ Milan và các tifosi thất vọng khi ghi bàn ấn định thắng lợi 5-2 ở phút 74. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Favalli, tiền đạo mang áo số 7 của đội chủ nhà nhanh nhẹn loại bỏ sự đeo bám của một hậu vệ Napoli rồi làm tung lưới Iezzo bằng cú chạm bóng má trong chân phải chuẩn xác. Pato thậm chí còn có thể ghi thêm cho mình một bàn nữa, nếu anh nắn nót hơn một chút trong pha dứt điểm căng từ góc hẹp sau đó 4 phút.

Tuy vậy, thắng lợi 5-2 cũng là quá đủ để các rossoneri ăn mừng. Với phong độ chói sáng của dàn sao cũ, màn ra mắt tuyệt vời của Pato cùng sự trở lại đúng lúc của Ronaldo, Milan và những ai yêu mến họ có lý do để tự tin rằng những ngày buồn tủi tại San Siro sẽ sớm lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho một tương lai tươi sáng hơn.

Đội hình thi đấu:

Milan (4-3-1-2): Dida – Bonera, Nesta, Kaladze, Maldini (Favalli 46″) – Seedorf, Pirlo (Gourcuff, 80″), Ambrosini – Kakà – Pato, Ronaldo (Emerson, 69″)

Napoli (3-5-2): Iezzo – Cupi, Cannavaro, Domizzi – Garics, Hamsik (Dalla Bona, 78″), Gargano, Bogliacino (Montervino, 60″), Savini (Capparella, 70″) – Sosa, Lavezzi.

Bàn thắng: Ronaldo 16″, 46″, Seedorf 31″, Kaka 68″, Pato 74″ – Sosa 28″, Domizzi pen 38″.

Serie A 2007-2008

Theo VNE