Ronaldo hứa sẽ "trừng phạt" Barca ở Old Trafford

Sau khi đá hỏng quả phạt đền trong những phút đầu tại Nou Camp, Cristiano Ronaldo đặt quyết tâm sẽ “đoái công chuộc tội” bằng cách phá lưới Barca ở trận lượt về.

Ronaldo (người ghi được 38 bàn thắng cho M.U kể từ đầu mùa) đã bỏ lỡ cơ hội vàng giúp “Quỷ đỏ” mở tỉ số trên sân Nou Camp khi đá hỏng quả penalty ngay phút thứ 2, khiến trận thư hùng kết thúc với tỉ số hoà không bàn thắng.

Ronaldo tiếc nuối khi đá hỏng quả phạt đền – Ảnh: D.M

Nhưng chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha ngay lập tức thề sẽ “lập công chuộc tội” khi 2 đội chạm trán với nhau ở Old Trafford. Anh nói: “Tôi không thay đổi phong cách khi đá penalty. Tôi từng nhiều lần ghi bàn vào góc xa mùa này, và hứa sẽ khuất phục Valdes tại ‘nhà hát của những giấc mơ’  vào tuần tới.

Đây là trận đấu khó khăn với M.U khi Barca là bậc thầy trong việc kiểm soát bóng. Tuy nhiên chúng tôi đã phòng ngự rất tốt, và kết quả hoà 0-0 trên sân khách đem đến nhiều lợi thế cho M.U”.

Với việc trung vệ Nemanja Vidic vắng mặt vì đau dạ dày trước khi trận cầu diễn ra, Sir Alex Ferguson buộc phải có những xáo trộn nơi hàng phòng ngự khi kéo Brown vào đá cặp trung vệ cùng Ferdinand, và đẩy Hargreaves trám vào vị trí hậu vệ phải.

Vidic hiện vẫn đang trong tình trạng thể lực không tốt và cần sự chăm sóc của các bác sĩ. Do đó, khả năng ra sân của anh ở trận then chốt với Chelsea ở Premier League cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ.

“Barca luôn nắm thời gian kiểm soát bóng khá nhiều trong hầu hết các trận đấu. Đó là nét đặc trưng của đội chủ sân Nou Camp và chúng tôi cảm thấy hài lòng vì không bị thủng lưới. Tôi nghĩ đây là màn trình diễn chấp nhận được.

Dẫu sao, vẫn có một chút thất vọng khi M.U không thể hiện được lối đá phòng ngự phản công hiệu quả như nhiều trận trước. Pha đá hỏng penalty của Ronaldo không ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ, và giờ là lúc chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho trận lượt về.

M.U buộc phải thắng trên sân Old Trafford. Tôi tin với thành tích ấn tượng trên sân nhà cùng được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả sẽ giúp đội bóng chúng tôi đạt được kết quả như ý. – Sir Alex Ferguson cho biết.

Về trường hợp của Vidic, Sir Alex tiết lộ: “Vidic đang bị ốm và thật mạo hiểm nếu cho phép anh thi đấu. Trung vệ người Serbia đã không ăn gì trong hơn một ngày qua. Cậu ta chỉ húp nước súp và không đủ thể lực xung trận. Dẫu vậy, tôi nghĩ M.U đã chơi tốt (khi không có Vidic)”.

Nguồn: Thể thao Vietnamnet