Ronaldo đá hỏng penalty, Nou Cam không bàn thắng

Cơ hội tốt nhất trận đấu thuộc về C.Ronaldo, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đá hỏng quả phạt đền khiến cuộc thư hùng ở Nou Camp kết thúc mà không có bàn thắng.

Chơi khá ấn tượng và lấn lướt Chelsea trong trận cầu ở Anfield, nhưng rốt cuộc Liverpool chỉ giành được kết quả hoà 1-1, khi hậu vệ Riise lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà ở phút bù…Chỉ cần mở rộng hầu bao thêm một chút, các đệ tử của môn túc cầu vừa có thể được theo dõi các trận cầu đỉnh cao, vừa được chiêm ngưỡng những danh thắng của thành Viên cổ kính và lộng…Bất chấp phong độ nghèo nàn tại La Liga, Valencia đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước…Goodbye Arsenal! Đoàn tàu đã rời ga nhưng chỉ còn mang theo hai hành khách. Trên sân ga, người ta thấy Arsenal thật cô đơn,…Trong trận tứ kết lượt về Champions League tối qua, trên sân Nou Camp, gã khổng lồ xứ Catalan tiếp tục thể hiện một hình ảnh thiếu thuyết phục. Song điều đáng chú ý hơn cả là HLV Rijkaard sẽ mất hậu vệ tốt…Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Fenerbahce trên sân nhà Stamford Bridge (rạng sáng 9/4) đã giúp Chelsea tái ngộ kỳ phùng địch thủ Liverpool ở vòng bán kết.Với bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo kỳ cựu Nwankwo Kanu ở phút 54, Portsmouth đã lần đầu tiên vào tới trận đấu cuối cùng của FA Cup sau 69 năm ròng rã…TP – Theo tờ The Times, LĐBĐ Anh (FA) đã tiến hành cuộc điều tra một cầu thủ nhận 50.000 bảng cho việc dàn xếp kết quả một trận đấu Cuối cùng thì HLV Raymond Domenech cũng đã dẹp bỏ mâu thuẫn cá nhân để gọi Trezeguet trở lại đội tuyển Pháp chuẩn bị cho trận giao hữu tới đây trước người Anh tại…

Cơ hội tốt nhất trận đấu thuộc về C.Ronaldo, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đá hỏng quả phạt đền khiến cuộc thư hùng ở Nou Camp kết thúc mà không có bàn thắng.

Vẻ hào nhoáng bên ngoài cũng như con số 98.000 khán giả trên khán đài chưa đủ để đưa cuộc thư hùng giữa Barca với M.U trở thành trận đấu “kinh điển”. Những gì mà hai đội mang đến ở Nou Camp rạng sáng 24/4 là một trận đấu mang nặng tính trình diễn mà không có nhiều tình huống nguy hiểm thực sự.

Trong số những pha nguy hiểm hiếm hoi mà khán giả được chứng kiến, M.U là đội có cơ hội tốt nhất để giải quyết trận đấu. Nhưng Cristiano Ronaldo, người được kỳ vọng nhiều nhất trong cuộc chiến của những ngôi sao trẻ, đã thực hiện không thành công quả penalty ở đầu trận đấu.

 

Sự thất vọng của C.Ronaldo sau pha đá penalty cũng như khi trận đấu kết thúc là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trong một ngày các chân sút Barca làm mọi chuyện đều hoàn hảo, ngoại trừ việc dứt điểm, M.U đã có thể ra về với chiến thắng, hoặc ít nhất là trận hòa có tỉ số, để tạo lợi thế cho trận lượt về nếu C.Ronaldo chính xác hơn.


Trận hòa không bàn thắng ở Nou Camp khiến cho cơ hội vé thông hành đến Moscow vẫn còn để ngỏ cho cả 2. Trong cuộc tái đấu tại Old Trafford, M.U buộc phải giành chiến thắng, trong khi nhiệm vụ của Barca là một trận hòa có bàn thắng.


Quay trở lại diễn biến của cuộc thư hừng được chờ đợi nhất vòng bán kết, chỉ sau hai phút sau tiếng còi khai cuộc, khi mà đội chủ nhà Barca còn chưa kịp làm quen với sức ép từ một trận bán kết, thì M.U đã đưa ra lời cảnh báo. Trong tình huống phối hợp đá phạt góc, C.Ronaldo đánh đầu đưa bóng chạm tay Milito và trọng tài người Thụy Sĩ Busacca tỏ ra rất quyết đoán với việc cho đội khách được hưởng quả penalty.


Thế nhưng, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn này để mở tỉ số trận đấu. Mặc dù đã tỉnh táo đánh lừa được thủ môn Valdes, nhưng dường như đôi chân C.Ronaldo không theo lý trí của anh, để rồi bóng đi khá xa khung thành đội chủ nhà.


Không thể tận dụng được cơ hội thuận lợi này, M.U có thể sẽ rất hối tiếc, bởi từ lúc này Barca thực sự bắt nhịp với thế trận. Ngoại trừ cặp trung vệ Marquez – Milito thi đấu khá thấp, các vị trí khác của đội bóng xứ Catalan luôn có mặt cao hơn so với vạch vôi giữa sân.


Kỹ thuật và độ tinh quái của Messi; tốc độ của “báo đen” Eto’o, khả năng càn lướt của Yaya Toure và Deco, những pha phối hợp nhịp nhàng của Xavi với Iniesta; hay khả năng lên xuống nhịp nhàng của Zambrotta và Abidal ở hai cánh liên tục đẩy hàng thủ M.U vào tình trạng cảnh giác cao độ.


Đội quân của HLV Frank Rijkaard đã trình diễn một lối đá bay bổng và lãng mạn, khi các vị trí ở hai tuyến trên liên tục được hoán đổi đầy bất ngờ. Dù liên tục phô diễn khả năng kỹ thuật với những pha phối hợp điêu luyện ngay cả trong một không gian hẹp, nhưng không vì thế mà các pha tấn công của Barca mất đi tốc độ.


Điều duy nhất mà các cầu thủ chủ sân Nou Camp còn thiếu là một pha kết thúc chính xác về phía khung thành của thủ môn Van der Sar. Và những bay bổng cũng như lãng mạn kia sẽ không được nhớ đến nhiều sau trận đấu, ngoại trừ một thực tế là hầu như mọi cầu thủ của Barca đều chỉ như những anh chàng nghiệp dư ở các tình huống dứt điểm.

 

Sự chủ động ở đầu hiệp hai tiếp tục thuộc về Barca, nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn không biết cách để tung ra những cú kết thúc cần thiết. Pha dứt điểm từ xa của Zambrotta đi cao hơn một chút so với khung thành Van der Sar, hay Eto’o không thể dứt điểm thành công sau pha chọc khe tuyệt đẹp của Messi.


Nếu Barca thi đấu hứng khởi và dựa vào kỹ thuật thì M.U lại tỏ ra lỳ lợm. Để Barca hoàn toàn tự do triển khai bóng, nhưng các học trò của Sir Alex Ferguson vẫn biết cách để bịt chặt mọi ngả đường dẫn đến khung thành người đồng đội Van der Sar. Và tất nhiên, để có được thành công này, M.U đã chấp nhận bố trí một đội hình thấp nhất từ đầu mùa giải.


Đá rất thấp, nhưng M.U cũng hơn một lần khiến những CĐV đội chủ nhà phải thót tim. Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 2 của đội khách diễn ra ở phút 53, sau tình huống Carrick đón đường phạt góc và bất ngờ đột phá thẳng vào vòng cấm. Nhưng cú sút cuối cùng ở góc hép của cựu cầu thủ Tottenham lại đi vào mép lưới bên ngoài khung thành Valdes.


Trong khi Sir Alex đưa Nani vào sân để tăng khả năng cầm bóng thì HLV Rijkaard lại hy vọng bất ngờ sẽ đến từ những cầu thủ dự bị Bojan và Henry. Tuy nhiên, nếu Henry phần nào đó để lại tiếng nói, với một cú dứt điểm khá căng và kỹ thuật đi vào vị trí của Van der Sar, thì Bojan hoàn toàn biến thành cái bóng của Messi trước đó.


Có thể hiểu, Rijkaard quyết tâm tìm kiếm bàn thắng khi bố trí 3 trung phong thực thụ ở cuối trận, và Iniesta cũng luôn chờ để băng lên. Nhưng vị HLV người Hà Lan đã không thể đạt được ý nguyện bởi người mà ông phải đối mặt đã quá lão luyện. Rijkaard còn gần 1 tuần để cải thiện khả năng dứt điểm của Barca, nếu không ông và các học trò có thể sẽ kết thúc mùa giải trong cảnh tay trắng.


Đội hình ra sân:

Barcelona:
Valdes; Zambrotta, Marquez, Milito, Abidal; Xavi, Yaya Toure, Deco (Henry 77′); Messi (Bojan 62′), Eto’o, Iniesta.

Manchester United: Van der Sar; Hargreaves, Ferdinand, Wes Brown, Evra; Cristiano Ronaldo, Carrick, Scholes, Park Ji-sung; Tevez (Giggs 85′), Rooney (Nani 76′).

Nguồn: VietNamNet