Roma phá hỏng ngày "đại hỉ" của Inter

Thảm bại 1-3 ngay tại Meazza, CLB áo sọc xanh đen chẳng những tan mộng đoạt scudetto sớm 6 vòng, mà còn lần đầu tiên nếm vị đắng của một bại tướng sau chuỗi 31 trận bất bại từ đầu mùa.

Thảm bại 1-3 ngay tại Meazza, CLB áo sọc xanh đen chẳng những tan mộng đoạt scudetto sớm 6 vòng, mà còn lần đầu tiên nếm vị đắng của một bại tướng sau chuỗi 31 trận bất bại từ đầu mùa.

Thay vì ăn mừng scudetto, Inter lại cúi đầu rời sân trước sự hân hoan của các cầu thủ Roma. Ảnh: AP.

Không pháo hoa, không rượu mừng, cũng chẳng có những tiếng cười nói hả hê, mà chỉ có bầu không khí buồn bã bao trùm lên toàn sân Meazza khi tiếng còi tan trận vang lên, bất chấp sự hân hoan nho nhỏ mà các cầu thủ, BHL và vài trăm tifosi đội khách tạo ra. Trên khán đài, chủ tịch Inter, Moratti không dấu nổi vẻ thất vọng xen lẫn chút tẽn tò bởi ông chính là người mạnh miệng nhất, tin chắc rằng đội bóng con cưng sẽ thắng để chính thức đoạt scudetto mùa này ngay sau trận tiếp Roma. 67000 tifosi, trong đó có không ít nhân vật tiếng tăm được mời đến để chứng kiến lễ đăng quang sớm của các nerazzuri, cũng thẫn thờ ra về trong lặng lẽ. Dưới sân, HLV Mancini ngồi im như phỗng trong khu kỹ thuật, còn các học trò của ông thì cúi đầu đi thẳng về phía đường hầm.

Đấu bù vòng 22

Sẽ không sai chút nào khi áp dụng câu ngạn ngữ “nói trước, bước không qua” cho trường hợp của Inter tối qua. Vào đúng cái ngày phải thắng thuyết phục để đoạt scudetto, đội bóng áo sọc xanh đen lại để thua 1-3. “Điều quỷ quái gì đã xảy ra với thày trò HLV Mancini tại Meazza?” có lẽ là câu hỏi lớn nhất trong đầu các interista sau khi chứng kiến thảm bại của đội nhà trước Roma. Và có lẽ họ cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm câu trả lời.

Thành tích bất bại từ đầu mùa cộng với với18 điểm nhiều hơn đội nhì bảng khiến người ta ảo tưởng về một Inter vĩ đại, đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào dù đó có là Roma, trong trận đá bù vòng 22 hôm qua để chính thức đăng quang ngôi vô địch Serie A sớm 6 vòng – điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Italy. Vẫn những con người ấy, nhưng chính ảo tưởng về sức mạnh cộng thêm sự kỳ vọng quá lớn đã khiến đôi chân của Figo, Adriano, Ibrahimovic, Stankovic… nặng nề hơn mọi khi, ông thày Mancini của họ cũng không còn những điều chỉnh chiến thuật hiệu quả, để rồi phải chịu cảnh gục ngã ngay trước “cổng thiên đường” và đành phải tạm gác lại lễ mừng scudetto mà họ đã gần như cầm chắc trong tay.

Quả thực đúng như vậy, tính chất quan trọng của trận đấu khiến Inter mất hẳn sự hưng phấn khi vào cuộc như những trận đấu trước đây. Còn Roma cũng chơi chậm, chắc để thăm dò đối phương. Chính vì vậy mà trận đấu không thực sự hấp dẫn trong thời gian đầu. Phải đến phút 14, đội khách mới thực sự tăng tốc và liên tiếp tạo ra 2 cơ hội ăn bàn trông thấy từ những cú dứt điểm của Totti và Perrotta ở các phút 16 và 19. Roma chơi hưng phấn lên thấy rõ sau những tình huống này. Sự cơ động của cặp tiền vệ đánh chặn De Rossi – Pizarro cộng với những pha di chuyển quấy đảo liên tục của bộ tứ Mancini, Perrotta, Wilhelmsson, Totti ở tuyến trên giúp các cầu thủ áo trắng hoàn toàn nắm quyền chủ động trên sân.

Tuy nhiên, Inter cũng dần dà rũ bỏ được sức ép tâm lý và chơi khởi sắc hơn. Nhờ đó, trận đấu bắt đầu trở nên hấp dẫn lên trông thấy với nhiều pha ăn miếng trả miếng của 2 đội. Phút 36, tưởng chừng Inter đã mở tỷ số với nỗ lực đi bóng kỹ thuật và cú cứa lòng chân phải tuyệt đẹp của Stankovic, nhưng khi thủ thành Doni đã bó tay thì xà ngang lại từ chối không cho các cầu thủ chủ nhà ăn mừng. Roma ngay lập tức đáp trả bằng cú sút sấm sét của Mancini ngay trước vòng cấm địa, nhưng thủ thành Julio Cesar một lần nữa phản xạ tuyệt vời đẩy bóng đi dội xà ngang. Tuy nhiên, cuối cùng thì Roma, đội chơi tấn công nhiều hơn, tạo ra nhiều tình huống ăn bàn hơn cũng được đền đáp xứng đáng bằng bàn phá thế quân bình ngay trước giờ nghỉ giữa trận. Từ cánh phải, Chivu đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi chuyền vào cực kỳ thuận lợi để Perrotta đệm bóng hạ Cesar.

Doni (trái) an ủi đồng nghiệp bên phía Inter, Julio Cesar. Ảnh: AP.

Bàn thua này khiến đội chủ nhà không còn sự lựa chọn nào ngoài việc tăng tốc khi bước vào hiệp hai và nhờ đó san bằng tỷ số với cú đá 11 mét chuẩn xác mà Materazzi thực hiện ở phút 52. Tuy nhiên, các pha quay chậm cho thấy trọng tài Trefoloni đã mắc lừa khi thổi phạt đền Roma bởi thủ thành Doni không hề phạm lỗi với Adriano mà chính chân sút người Brazil đã tự ngã khi băng vào đón bóng từ Ibrahimovic. Bàn thắng trên chấm phạt đền này giúp Inter hưng phấn thấy rõ trong những phút tiếp theo và nhờ đó tạo ra một loạt 4 cơ hội ăn bàn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng sự vô duyên của Adriano, Stankovic rồi Maicon cũng như phản xạ xuất thần của thủ thành Doni khiến đội chủ nhà không thể có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đáng kể nhất trong số này là tình huống Adriano đánh đầu đẹp mắt khiến Doni phải tung người hết cỡ mới chạm tay, làm bóng dội vào cột dọc ở phút 58.

Quá ham tấn công, nhưng không ghi được bàn thắng và như một quy luật tất yếu, Inter đã bị thủng lưới hai phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức. Từ vị trí đá phạt trực tiếp trước vòng cấm, Totti chạy đà rồi sút căng, bóng chạm người Figo rồi đổi hướng đi vào lưới, lập lại thế dẫn bàn cho Roma. Tưởng chừng 5 phút bù giờ sẽ là cơ hội tuyệt vời cho đội chủ nhà tận dụng hòng giành lại một điểm, nhưng thật bất ngờ, họ lại nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 90″+3. Tiền đạo vào thay người Cassetti đón quả chọc khe của De Rossi rồi dứt điểm chéo góc cực khó, ấn định thắng lợi 3-1 cho CLB thành Rome.

Thua trận, Inter vẫn chỉ có trong tay 81 điểm, và đành nói lời chia tay với giấc mộng lập kỷ lục đăng quang trước 6 vòng đấu và đoạt 100 điểm, đồng thời tạm gác lại lễ ăn mừng scudetto mà họ dự kiến sẽ tổ chức ngày hôm qua. Ngược lại, đánh bại đội đầu bảng ngay tại sào huyệt Meazza (trận thắng thứ hai liên tiếp trong 4 ngày), Roma không chỉ củng cố vững chắc vị trí thứ nhì của mình mà còn khẳng định rằng họ đã vượt qua cú sốc từ thảm bại trên sân Old Tralford.

Đội hình thi đấu:

Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Materazzi, Grosso (Dacourt 61); J Zanetti, Cambiasso, Stankovic, Figo; Adriano (Cruz 61), Ibrahimovic.

Roma: Doni; Panucci, Ferrari, Mexes, Chivu; De Rossi, Pizarro, Perrotta, Wilhelmsson (Cassetti 74); Mancini (Vucinic 78), Totti.

Bàn thắng: Materazzi pen 51″ – Perrotta 44″, Totti 89″, Cassetti 95″.

~ một trận đấu đáng chú ý khác, trong tâm trạng hưng phấn sau khi đoạt vé dự bán kết Champions League và vươn lên vị trí thứ tư ở Serie A, Milan đã không gặp trở ngại nào khi hạ đội chót bảng Ascoli 5-2. Chưa đến nửa giờ thi đấu, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về phía đội khách nhờ cú đúp của Gilardino và một bàn của Kaka.

Milan đang dần tách tốp với nhóm các đội bám đuổi. Ảnh: Reuters.

Hai bàn gỡ của Biagio và Guberti ở phút 30 và 41 chỉ được xem như gia vị điểm xuyết cho bữa tiệc bóng đá tấn công thịnh soạn mà các rossoneri dọn ra trên sân Del Duca, bởi Kaka rồi Seedorf đã lần đượt ghi thêm hai bàn nữa, ấn định thắng lợi đậm đà đội quân của HLV Ancelotti. Thắng trận này, Milan có thêm 3 điểm củng cố vị trí thứ tư đồng thời tạo ra khoảng cách 4 điểm tương đối an toàn với nhóm bám đuổi.

Đội hình thi đấu:

Ascoli: Eleftheropoulos; Melara, Corallo, Lombardi; Foglio, Guberti, Di Biagio (Perrulli 46), Boudianski, Pesce; Soncin (Fini 46), Paolucci (Delvecchio 71).

Milan: Kalac; Oddo, Bonera, Nesta, Jankulovski; Ambrosini, Pirlo, Seedorf; Kakà (Gattuso 46); Ronaldo (Oliveira 67), Gilardino (Grimi 77)

Bàn thắng: Di Biagio pen 30″, Guberti 41″ – Gilardino 3″, 27″, Kaka pen 25″, 34″, Seedorf 75″.

Danh sách các tay săn bàn hàng đầu Serie A

21 bàn – Francesco Totti (Roma)
17 – Rolando Bianchi (Reggina), Cristiano Lucarelli (Livorno)
16 – Luca Toni (Fiorentina)
15 – Zlatan Ibrahimovic (Inter), Tomasso Rocchi (Lazio)
14 – Vincenzo Iaquinta (Udinese), Andrea Mutu (Fiorentina)
13 – Christian Rigano” (Messina), Gionantha Spinesi (Catania)
12 – Cristiano Doni (Atalanta), Alberto Gilardino (Milan), Fabio Quagliarella (Sampdoria), David Suazo (Cagliari)

Serie A 2006-2007 

Theo VNE