Roma bước vào lịch sử

Vượt qua Empoli một cách khó nhọc trên sân nhà Olimpico, cánh cửa lịch sử đã mở ra với Roma khi họ có trận thắng thứ 10 liên tiếp ở Serie A, sánh ngang với Juve, Milan và Bologna.

Vượt qua Empoli một cách khó nhọc trên sân nhà Olimpico, cánh cửa lịch sử đã mở ra với Roma khi họ có trận thắng thứ 10 liên tiếp ở Serie A, sánh ngang với Juve, Milan và Bologna.

Sau khi đã phá kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp của chính Roma dưới thời Capello đã lập được trong 2 mùa giải 2000-2001 (mùa giải Roma đoạt Scudetto) và 2003-2004 (á quân), Roma của HLV Spalletti đã lặp lại được thành tích 10 trận thắng liên tiếp tại Serie A do Juve, Milan và Bologna lập được vào các mùa 1931-1932, 1950-1951 và 1963-1964. Điều đáng nói hơn là Roma đi vào lịch sử với đội hình không có một tiền đạo đúng nghĩa.

Niềm vui Roma

Tất cả được bắt đầu vào ngày 21-12-2005, khi Roma đè bẹp Snhững chú lừa bay⬝ Chievo 4-0 trên sân nhà để rồi từ đó Totti và các đồng đội trải qua chuỗi 10 trận toàn thắng, đoạt 30 điểm tối đa, ghi đến 26 bàn và chỉ lọt lưới 5 bàn. Trước đó, sau 16 vòng đấu, Roma chỉ kiếm được 21 điểm, ghi 23 bàn và lọt lưới đến 20 bàn. Khi ấy, người ta đang tự hỏi ai sẽ thay Spalletti sau lễ Giáng sinh.

Kết quả vòng 26

Chievo – Palermo 0-0

Fiorentina – Lazio 1-2
Bojinov 60″- Behrami 32″; Rocchi 49″

Lecce – Reggina 0-0

Roma – Empoli 1-0
Perrotta 16″

Sampdoria – Ascoli 1-2
Volpi 71″- Quagliarella 55″; Budan 85″

Treviso- Parma 0-1
Simplicio 14″

Udinese- Siena 1-2
-Iaquinta 38″/pen- Volpato 34″, 39″

Trở lại trận đấu với Empoli tại Olimpico, ngay từ phút thứ 9 của trận đấu, Roma đã phải chịu một tổn thất rất lớn khi đội trưởng Totti gặp phải chấn thương khá nặng và buộc phải nhường chỗ cho Moetella, mới trở lại sau 2 tháng dưỡng thương. Dưới áp lực của lịch sử và đã bị vắt kiệt sức trên đất Bỉ 3 ngày trước đó (chỉ chơi với 10 người trong phần lớn thời gian của trận đấu), việc mất Totti là khiến Roma mất đi người thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn lối chơi.

Không hoàn toàn áp đảo nhưng đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỉ số đầy may mắn, như một món quà do đội khách dâng tặng cho Roma trước ngưỡng cửa lịch sử. Phút thứ 16, từ đường chuyền dài không có địa chỉ của Panucci, người đeo băng đội trưởng thay Totti, hậu vệ Busce và thủ môn Cejas đã có những pha xử lí lóng ngóng để bóng đến chân Perrotta và tiền vệ này đã không từ chối một món quà tuyệt vời như thế để ghi bàn từ khoảng cách chưa đầy 3m.

Có được bàn thắng sớm, Roma chủ động chơi chậm để chờ cơ hội phản công. Sự chủ quan của một vài vị trí trong đội hình Roma đã để cho các cầu thủ Empoli khống chế hoàn toàn khu trung tuyến. Tuy nhiên, sức tấn công của đội khách quá yếu đã không thể xuyên thủng được hàng thủ thi đấu tập trung của đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, sự mệt mỏi đã bộc lỗ rõ bên phía các cầu thủ Roma. Những pha phối hợp rời rạc, Roma hầu như chỉ còn biết sử dụng những đường chuyền dài cầu may không có điểm rơi. Các CĐV trên sân đã không thể thấy được hình ảnh của một Roma bella (Roma xinh đẹp) như những trận đấu trước, thay vào đó là một Roma thiếu sáng tạo và rệu rã. Tất cả đều do thiếu Totti.

Nếu như trong hiệp 1, hàng tiền vệ Roma thi đấu vật vờ thì trong hiệp 2 đến lượt hàng thủ đánh mất tập trung. Hàng loạt những tình huống nguy hiểm được các cầu thủ Empoli tạo ra trước khung thành đội chủ nhà. Hết Almiron, Busce, đặc biệt là cầu thủ trẻ 19 tuổi mượn từ Milan Nicola Pozzi, tung ra những cú dứt điểm nhưng đều không thành bàn. Một phần do Empoli thiếu may mắn (Pozzi có pha đánh đầu cận thành nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc), một phần do thủ môn Doni đã chơi quá hay. Chính thủ môn này đã có pha cứu thua ngoạn mục bằng những đầu ngón tay sau cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc của cầu thủ dự bị Vannucchi trong những phút cuối.

Thắng lợi quan trọng này còn giúp Roma vươn lên chiếm vị trí thứ 4 của Fiorentina, đội thua Lazio trong một trận cầu nghẹt thở. Giờ đây, Roma đang hướng đến trận derby thủ đô với Lazio. Nếu thắng, Roma sẽ chính thức viết nên trang sử mới cho Serie A. Không còn lâu nữa, 2h30 ngày 27-2 tại Olimpico⬦

Đội hình ra sân
Roma:
Doni – Panucci, Mexes, Chivu, Bovo – De Rossi, Dacourt (Aquilani 79″) – Taddei (Tommasi 67″), Perrotta, Mancini – Totti (Montella 12″).

Empoli:
Cejas – Lucchini, Raggi, Vanigli, Tosto – Busce, Moro, Ficini (Rigano 72″), Almiron (Vannucchi 59″) – Pozzi, Tavano.

Theo VietNamNet