Real rời cuộc chơi, Barcelona vào chung kết

Kền kền trắng” thi đấu bớt xấu xí và tích cực tấn công hơn, nhưng họ chưa thể vượt qua Barcelona đang rất phong độ. Trận hòa 1 – 1 tại Nou Camp đêm qua khiến Real phải nhường vé vào chung kết Champions League cho đối thủ.

Kền kền trắng” thi đấu bớt xấu xí và tích cực tấn công hơn, nhưng họ chưa thể vượt qua Barcelona đang rất phong độ. Trận hòa 1 – 1 tại Nou Camp đêm qua khiến Real phải nhường vé vào chung kết Champions League cho đối thủ.

Một “nghi án” xuất hiện trong trận El Clasico tập bốn khi không ai hiểu Mourinho “trốn’ đi đâu. Ông phải ngồi trên khán đài vì lĩnh án truất quyền chỉ đạo sau những phản ứng với các trọng tài ở trận lượt đi. Tuy nhiên, chẳng ai nhìn thầy Mourinho đâu khi trận đấu diễn ra.

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với những pha tranh chấp của hai bên

Dường như, ông thầy người Bồ đã chọn cho mình một góc khuất nẻo nào đó trên sân Nou Camp để bình tĩnh suy nghĩ những phương kế giúp Real Madrid đánh bại Barcelona.

Không biết Mourinho chỉ đạo từ xa như thế nào nhưng rõ ràng Real Madrid đã thể hiện một lối chơi tích cực với một đội hình cân bằng giữa công và thủ chứ không ‘xấu xí” và thô bạo như ở lượt đi. Thất bại 0-2 ở lượt đi khiến Kền kền trắng không còn sự lựa chọn nào khác là phải ào ạt lao lên trong những phút đầu với ý đồ đánh phủ đầu đối phương.

Tuy nhiên, Barcelona không hổ danh là đội bóng chơi tấn công mạnh mẽ nhất thời điểm hiện tại. Họ nhanh chóng sốc lại đội hình, cầm được nhiều bóng hơn và làm chủ cuộc chơi bằng những đợt lên bóng lúc thì đủng đỉnh, lúc thì ào ạt.

May cho Real khi họ có Casillas trong khung thành. Thủ môn được mệnh danh là thánh Iker này đã chơi đặc biệt xuất sắc trong hiệp một để có tới bốn lần ngăn chặn thành công những tình huống nguy hiểm của các chân sút chủ nhà. Messi có hai pha dứt điểm: một sút xa, một cận thành. Busquets có cú đánh đầu ở tư thế trống trải. Villa lao lên đối mặt. Nhưng tất cả đều bị Casillas hóa giải để bảo toàn mành lưới cho Real Madrid trong 45 phút đầu tiên và thắp lên những tia hi vọng mong manh cho một cuộc lật đổ.

Thế trận có lẽ đã ngả theo một chiều hướng khác nếu bàn thắng của Higuain ở phút 47 được công nhận. Ronaldo vượt qua ba cầu thủ Barcelona rồi ban cho chân sút Argentina dứt điểm tung lưới Valdes nhưng trọng tài cho rằng cầu thủ người Bồ đã phạm lỗi ở tình huống trước khi chuyền bóng.

Khi mà Real Madrid bắt đầu đà tấn công mạnh mẽ thì họ dính bẫy phòng ngự phản công của Barcelona. Phút 55, từ giữa sân Iniesta chọc khe cho Pedro băng xuống hạ gục Casillas trong tư thế đối mặt.

Ngay lập tức Real có những sự thay đổi nhắm vào hàng công với Oezil và Adebayor xuất hiện. Tuy nhiên, họ chỉ có một bàn gỡ ở phút 63 sau nỗ lực của Di Maria. Cầu thủ người Argentina sút bóng trúng cột dọc khung thành Valdes bật ra rồi lại khống chế và chuyền cho Marcelo đệm lòng cân bằng tỉ số.

Những phút cuối cùng rơi đúng vào thế trận ru ngủ ưa thích của các cầu thủ Barcelona. Họ tận dụng khả năng kĩ thuật và cầm bóng để làm hạn chế đến mức tối đa những nỗ lực tấn công của đối phương.

Tỉ số chung cuộc 1-3 khiến Real ngậm ngùi rời cuộc chơi. Dù sao thì cũng nên dành những lời khen tặng cho họ bởi đã dám chơi tấn công trước một đội bóng bậc thầy về tấn công như Barcelona. Rõ ràng, những mong muốn của Mourinho biến Real Madrid thành một đội bóng thực dụng đã không thành công khi những ngôi sao Kaka, Ronaldo, Di Maria, Higuain dường như sinh ra để chơi bóng ngẫu hứng đầy cống hiến. Rất khó để gò ép họ vào khuôn khổ của thứ bóng đá khô cứng đầy toan tính như Mourinho vẫn làm ở Porto, Chelsea hay Inter.