Real Madrid – Lyon: Trận đấu vì thể diện

Đêm nay, có vẻ như 90 phút với Lyon chỉ còn là 90 phút của những thủ tục cuối cùng, bởi đơn giản, chuyện Lyon và Real Madrid lọt vào vòng đấu knock-out coi như đã được định đoạt từ hơn 3 tuần trước.

Đêm nay, có vẻ như 90 phút với Lyon chỉ còn là 90 phút của những thủ tục cuối cùng, bởi đơn giản, chuyện Lyon và Real Madrid lọt vào vòng đấu knock-out coi như đã được định đoạt từ hơn 3 tuần trước. Thế nhưng với người Madrid, thậm chí với cả Capello, đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu, có còn là cơ hội để họ lấy lại thể diện. 

Cũng đúng thôi, thất bại luôn là một điều tồi tệ, huống chi đó lại là thất bại ngay trong trận đấu đầu tiên của Capello cùng Real Madrid tại chiến dịch Champions League 06/07. Nhưng chưa phải chừng đó đã hết, đó là thất bại khiến người Madrid phải liên tưởng lại về quá khứ, khiến Capello chút xíu nữa đã bị gắn cái mác kẻ thất bại ngay khi cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu. 

1 năm về trước, Real Madrid cũng được xếp cùng bảng đấu với Lyon, và kết quả thật ê chề. Cũng trong trận đấu mở màn chiến dịch Champions League 05/06, cũng trên sân Gerland, các cầu thủ Pháp đã khiến đoàn quân của Luxemburgo bẽ mặt với 3 bàn thua không gỡ. ~ trận lượt về, Real cũng chẳng thể làm gì được Lyon khi đành chấp nhận bị cầm hòa 1-1 tại Bernabeu, đành chấp nhận vị trí nhì bảng. Hơn 1 tháng sau, Luxemburgo bị sa thải. 

Van Nistelrooy đang có phong độ cao

Và năm nay, Real của Capello cũng có một sự khởi đầu tương tự. Cũng một thất bại không thể bào chữa, với những bàn thua không gỡ (dù ít hơn năm ngoái), cái tỷ số 0-2 là vừa đủ để Real Madrid vẫn đang phải chấp nhận vị trí thứ 2 đằng sau đội bóng Pháp, Lyon, tại bảng E. Mà với Real thì đứng thứ 2, dù ở bất cứ đâu, luôn được xem là một thất bại, huống chi tại vòng bảng Champions League, nơi vị trí nhất bảng sẽ đem lại nhiều lợi thế không thể kể hết được trên con đường chinh phục giải đấu này. 

“Chúng tôi muốn chiến thắng, cần chiến thắng và phải chiến thắng” – lời tuyên bố hùng hồn của Diarra, một “người cũ” của Lyon nhưng giờ đang khoác áo Real Madrid, cũng chính là khao khát của tất cả các cầu thủ của Club Blanco, những kẻ vừa mới nã 3 bàn thắng vào lưới Racing Santander để “tạm” leo lên ngôi đầu bảng Liga hơn 12 tiếng đồng hồ trước khi “hoàn trả” lại cho Barca. 

Đúng là đêm nay, Capello không có (hay nói đúng hơn là không cần) cả Ronaldo lẫn Beckham, nhưng thực sự, họ có còn cần thiết với Real Madrid hay không? 2 trong số những cầu thủ quan trọng nhất của Club Blanco trong vòng 3 năm trở về trước, đã chỉ ra sân tổng cộng có 493 phút cho đến thời điểm này của mùa giải. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đã cho thấy có hay không có Beckham, Ronaldo đã đâu còn đáng kể nữa. 

Giờ, những người quan trọng nhất của Real là Ruud Van Nistelrooy, là Diarra, Cannavaro, Robinho, Emerson, và thật tuyệt, tất cả bọn họ sẽ có mặt để tiếp đón Lyon. So với chính mình trong trận lượt đi tại Gerland hồi tháng 9, Real Madrid đã khác rất nhiều. 

Họ đã có 3 chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng Champions League trước Steaua Bucarest và Dinamo Kiev, đã có mạch chiến thắng đáng kinh ngạc tại La Liga, trong đó, có cả chiến thắng 2-0 trước Barcelona để khuấy động lại cuộc đua đến ngôi vô địch. 

Nhìn cái cách mà đội bóng của Capello lạnh lùng bóp nghẹt mọi đường sống của Barca, Osasuna, rồi mới nhất là Racing, người ta cảm thấy Real Madrid vào thời điểm hiện tại thật đáng sợ. Họ có thể có được những gì mà họ cần, dù chơi không hay, cũng chẳng đẹp mắt như quá khứ. 

Nhưng Lyon vẫn hết sức mạnh mẽ

Nhưng Lyon, đối thủ của Real, cũng đâu có kém cạnh gì. Tại Ligue 1, người ta đã sớm trao danh hiệu vô địch cho thầy trò Houllier khi mà mùa giải vẫn còn tới 6 tháng nữa, còn ở Champions League, Lyon là đội bóng duy nhất đang giữ được thành tích toàn thắng, trong khi tất cả những cái tên “lớn” khác như Barca, Milan hay Munich đã biết đến mùi thất bại. 

Virus chấn thương đang hoành hành tại Lyon, vốn đã cướp đi đội trưởng Cacapa, hiện tượng mới Benzema, gần như toàn bộ hàng công với Govou, Wiltord, Fred, nhưng Lyon vẫn rất mạnh. Điều đó được minh chứng bằng 3 điểm trọn vẹn lấy từ tay Sedan ở lượt đấu cuối tuần qua, giúp Lyon gia tăng cách biệt với Lille tại Ligue 1 lên thành 12 điểm. 

Và đêm nay, đương nhiên, Lyon sẽ vẫn vậy, vẫn là một đối thủ khó khăn, nếu không muốn nói là kỵ giơ với Real Madrid, dẫu cho đây là Bernabeu thay vì Gerland, bởi thực sự muốn chiến thắng, Real Madrid của Capello vẫn còn khá nhiều việc phải làm. 

Trước tiên, những Ruud Van Nistelrooy, Robinho hay Raul phải tìm cách để tìm được con đường dẫn đến khung thành của Gregory Coupet, điều mà các chân sút Real Madrid đã không làm được ở trận lượt đi, điều  mà chưa một đội bóng nào làm được cho đến thời điểm này của vòng bảng Champions League. 

Rồi nữa, hàng phòng thủ vẫn còn hay mắc sai lầm của Capello sẽ phải hết sức cảnh giác bởi họ sẽ phải đối mặt với Juninho, một cầu thủ luôn sẵn sàng bùng nổ trong mọi tình huống, dù đó là một quả phạt góc đơn giản hay một cú đá phạt trực tiếp ở vị trí nguy hiểm (1 trong 2 bàn thua ở trận lượt đi xuất phát từ quả phạt trực tiếp của Juninho). 

~ trên tuyến đầu, chân sút hết sức có duyên, John Carew và thậm chí cả tiền đạo trẻ Gregory Bettiol nữa, họ sẽ là sự đe dọa thường trực đối với Iker Casillas nhờ khả năng không chiến và lối chơi thể lực hết sức mạnh mẽ, điều mà những Cannavaro, Helguera luôn sợ hãi khi phải đối mặt. 

Sẽ rất khó đoán trước được kết cục của trận đấu, nhưng một kết quả hòa là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 

Loạt trận rạng sáng 22/11 – Champions League

01h45

Real Madrid – Lyon

01h45

Steaua Bucarest – Dinamo Kiev

01h45

Celtic – Man United

01h45

Benfica – Copenhagen

23hh30 (21/11)

CSKA Moscow – Porto

01h45

Arsenal – Hamburg

01h45

AEK – AC Milan

01h45

Lille – Anderlecht

Tỷ lệ tham khảo

Theo thethaoVTC