Phùng Trọng Luân: “Thợ săn” cá lớn của ĐT fusal Việt Nam

Nếu trọng tài quan sát kỹ hơn, Phùng Trọng Luân đã có 1 cúp đúp vào lưới Kuwait. Nhưng Luân bảo: “Không sao, Việt Nam đã thắng họ 2-1 để lọt vào tứ kết VCK futsal châu Á 2014. Thế là quá đủ!”.

Phùng Trọng Luân (trái) đang gây ấn tượng mạnh!. 

Nếu lần đầu nhìn Phùng Trọng Luân, cái cảm giác đầu tiên của người đối diện là: “Có lẽ tay này không biết đá bóng”. Đúng là thế thật, Luân trông mỏng cơm, lại có tướng hơi khắc khổ, nên chẳng ai dám tin anh là một tuyển thủ futsal.

Nhưng bạn sẽ phải ngạc nhiên khi nói Luân là một “thợ săn” cá lớn của ĐT futsal Việt Nam. Thì đấy, kết thúc vòng đấu bảng VCK futsal chấu Á năm nay, Phùng Trọng Luân chính là cầu thủ nhiều lần lập công cho ĐT futsal Việt Nam với 3 bàn thắng. Đó là chưa kể đến những cơ hội mà anh đã “dọn cỗ” cho đồng đội ghi bàn.

Nhưng với Luân, có lẽ với anh điều đó không quá quan trọng. “Ai ghi bàn cũng được, miễn sao là toàn đội chiến thắng…”. Trọng Luân bộc bạch sau chiến thắng trước Kuwait.

Thực tế, không phải đến bây giờ người ta phải nhắc tới Phùng Trọng Luân, bởi anh từng giành danh hiệu Cầu thủ Xuất sắc nhất giải VĐQG 2012 trong màu áo Thái Sơn Nam. Đặc biệt là danh Vua phá lưới giải futsal Quốc tế TP.HCM 2013. Mà khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là việc “số 7” của ĐT Việt Nam mở tỷ số trong trận đấu ĐT Việt Nam gây “sốc” khi đánh bại ĐKVĐ Thế giới Brazil 3-2. 

Sinh năm 1985 tại Khánh Hòa, Phùng Trọng Luân đang có quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Hy vọng rằng, Luân và ĐT futsal sẽ gặp hái thêm những thành công.

 

Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM