Peter Withe: ""Tôi chẳng thích đội nào thắng cả!""

HLV lão luyện của ĐT U23 Indonesia nói về việc loại cầu thủ nổi tiếng nhất của Indonesia khỏi SEA Games 23 và về bảng đấu ""tử thần""…

HLV lão luyện của ĐT Indonesia có cuộc trao đổi nhanh với PV VietNamNet về việc loại cầu thủ nổi tiếng nhất của Indonesia khỏi SEA Games 23 và về bảng đấu “”tử thần””.

ĐT Indonesia được xem là đội bóng “”bí hiểm”” nhất tại SEA Games lần này. Chúng tôi không có thông tin gì về họ, ngoại trừ 1 chuyến tập huấn tại Australia. Ông có thể “”bật mí”” đôi điều?

HLV Peter Withe: – Nếu các anh coi Indonesia như một ứng cử viên vô địch, mà tôi chắc là thế, thì đây là ứng cử viên có thời gian chuẩn bị ngắn nhất. Chúng tôi mới tập trung đội tuyển được khoảng 6 tuần. Tôi gặp nhiều khó khăn trong việc triệu tập các cầu thủ bởi vì giải VĐQG Indonesia đến trung tuần tháng 10 mới kết thúc. Kể cả khi đội đã tập trung, 1 số cầu thủ vẫn phải căng sức thi đấu tại Cúp quốc gia.

Boas Salossa vừa bị LĐBĐ Indonesia treo giò 1 năm vì tội tấn công trọng tài. Đây rõ ràng là mất mát cho đội bóng của ông?

– Không như anh nghĩ đâu. Tôi đã quyết định loại Boas Salossa khỏi SEA Games 23 trước cả khi anh ta bị PSSI treo giò. Có 2 lí do: anh ta vô kỷ luật và phong độ trong thời gian qua không tốt, nếu không muốn nói là khá tồi.

Nhưng anh ta vẫn là cầu thủ quan trọng tại CLB (Persipura) và vừa đoạt chức VĐQG Indonesia…

– Anh có biết để giành chức vô địch, đội bóng đó phải thi đấu bao nhiêu trận không? 5 trận. Và trong 5 trận đó thì Salossa thể hiện một phong độ rất tồi. Tôi đã quyết định loại anh ta từ lúc đó chứ không phải chờ đến khi anh ta tấn công trọng tài tại Cúp QG.

Peter Withe: “”Indonesia cũng đặt mục tiêu thắng cả 4 trận””.

Trở lại với SEA Games 23, xin hỏi ông một câu hỏi rất cũ: đánh giá của ông về “”bảng tử thần”” và ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch

– Câu trả lời cũng rất cũ: 9 đội bóng đến đây đều có cơ hội ngang nhau. Indonesia đặt mục tiêu thắng cả 4 trận tại vòng bảng và tôi nghĩ các đội khác cũng thế. Tôi không thấy có sự khác biệt lớn giữa 5 đội bóng trong bảng vì Lào có sự tiến bộ đáng kể trong thời gian qua. Về ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch, dĩ nhiên vẫn là Thái Lan. Họ là đội bóng xuất sắc nhất khu vực trong 10 năm qua.

Ông có xem trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tại Agribank Cup tháng trước?

– Tôi không xem nhưng có nghe nói đến chiến thắng của Việt Nam. Tôi không phủ nhận mình có đôi chút bất ngờ. Tôi nghĩ, đó là điều tốt cho Việt Nam bởi một kết quả tốt trước Thái Lan sẽ đem lại sự tự tin cho các lần gặp tiếp theo, giống như tại Brunei năm 99 khi Việt Nam cầm hòa Thái Lan của tôi 0-0 tại vòng bảng rồi sau đó tiến vào trận chung kết. Nhưng tôi khẳng định lại, Thái Lan vẫn là đội bóng số 1.

Thế còn Indonesia của ông?

– Có thể chúng tôi sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết, hoặc biết đâu lại loại họ ngay từ bán kết. Chúng tôi không có những cá nhân xuất sắc như tại Tiger Cup 2004 nhưng lại là một đội bóng đoàn kết hơn.

Ông đã có cuộc trò chuyện khá sôi nổi với các ông Riedl và Avramovic (HLV Singapore) chiều 17/11. Ông nghĩ trận đấu đầu tiên giữa Việt Nam và Singapore sẽ có kết quả ra sao?

– Avramovic có ý nói đến 1 trận hòa còn Rield thì sẽ cố thắng. Tôi thì chẳng thích đội nào thắng cả (cười).

– Xin cảm ơn ông!

(Theo Thethaovietnamnet)