Nỗi buồn thành Rome

Vào rạng sáng hôm qua, những chàng trai thủ đô lại gục ngã trên sân Riverside của Middlesbrough tại trận lượt đi vòng loại trực tiếp Cup UEFA.

Trở lại với mặt đất sau khi lập kỉ lục tại Serie A với chuỗi 11 trận toàn thắng. Roma đã có một trận hoà đầy tiếc nuối ngay trên sân nhà trước Inter trong trận đấu gần đây nhất tại Serie A. Vào rạng sáng hôm qua, những chàng trai thủ đô lại gục ngã trên sân Riverside của Middlesbrough tại trận lượt đi vòng loại trực tiếp Cup UEFA.
 

Niềm vui thắng trận của các cầu thủ Middlesbrough

 
Trong khi những đội bóng khác của Italia tiếp tục làm mưa làm gió trên đấu trường châu lục. Roma lại bất ngờ ngã ngựa đầy tiếc nuối tại nước Anh. Có vẻ như Roma vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị Inter cầm chân ngay trên sân nhà tại giải trong nước và không thể tiếp tục duy trì chuỗi thành tích toàn thắng của mình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Totti là một cái gì đó quá lớn đối với đội bóng thủ đô. Thiếu Totti, Roma vẫn chơi rực lửa, lãng mạn nhưng thiếu bản lĩnh. Một yếu tố cần thiết của nhà vô địch. Gục ngã tại Riverside với một bàn thắng cách biệt không phải là một điều tồi tệ, nhưng Roma không ghi bàn và để thua trong một tình huống phạt đền là điều đáng để nói.
 
Với khung đội hình không có một tiền đạo thực sự, chiến lược gia Spalleti chấp nhận đẩy Taddei nhô cao đá tiền đạo lùi. Trong khi hàng tiền vệ đánh chặn của Roma chơi mất cảm hứng. Tài năng trẻ Aquilani đá dự bị thay cho Tomasi. Chiến thuật 4-5-1 của Roma chơi không linh hoạt, việc liên kết giữa hàng tiền vệ và hàng thủ gặp nhiều khó khăn. Người ta đang rất mong chờ sự trở lại của STiểu phi cơ⬝ Vicenzo Montella. Nhưng anh chàng này sau khi bình phục chấn thương dài hạn lại tiếp tục dính chấn thương lưng,phải nghỉ thi đấu ít nhất là 10 ngày (Trong trận gặp Inter). Roma đang thiếu một tay săn bàn thực thụ và thiếu một nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi. Hơn lúc nào hết, người ta đang nhớ Totti, trước khi để mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát. Chắc hẳn Skiến trúc sư trận đấu⬝ Spaletti hiểu rõ điều này.
 
Uể oải và buồn chán, chắc chắn ai cũng cảm nhận được sự thất vọng hiển hiện trong Roma. Họ đã quá vui với những chiến thắng liên tiếp. Và bây giờ, khi trở lại mặt đất sau chuỗi ngày phiêu du, Roma sẽ có nhiều việc phải làm hơn thế. Trước mắt họ là cuộc đua giành tấm vé dự Cup C1 năm sau. Một tấm vé mời danh giá mà Roma đã chưa nhận được trong mấy năm vừa qua. Nó sẽ trở nên khó khăn hơn khi Roma đã không thể chiến thắng trước đối thủ trực tiếp là Inter trong tuần vừa qua. HLV Spaletti tuyên bố trên Website của CLB: SChúng tôi đang gặp phải 1 số khó khăn rất đáng tiếc khi thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng nhưng Roma sẽ lại chiến thắng. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ hai trận đấu với Inter và Boro. Trước mắt sẽ là chiến thắng trước Ascoli vào cuối tuần này⬝.
 
Đội quân Áo Bã Trầu sẽ chơi trên sân khách vào cuối tuần này và đối thủ của họ là Ascoli, đội bóng đang có phong độ khá thất thường. Totti sẽ lại giương cao lá cờ của Roma đi vòng quanh sân vận động, vẫn những khoảnh khắc đáng nhớ. Giờ đây, với những khó khăn mới, một lần nữa, người ta muốn thấy Roma đứng dậy như thế nào?
 
Đức Mạnh