Ninh Bình dưới thời HLV Nguyễn Văn Sỹ: Ba năm và một giấc mơ đổi đời

Bóng đá Ninh Bình dẫn đầu giải hạng nhất rất chắc chắn và thầy trò Nguyễn Văn Sỹ đang mơ đến ngày góp mặt ở V-League…

Bóng đá Ninh Bình dẫn đầu giải hạng nhất rất chắc chắn và thầy trò Nguyễn Văn Sỹ đang mơ đến ngày góp mặt ở V-League…

. Chỉ mới lên thay HLV Đoàn Minh Xương sáu trận, ông đã dẫn dắt Ninh Bình có năm trận thắng và một hòa. Ông có tin vào thuyết số mệnh “thay tướng đổi vận” không?

+ Tôi cảm thấy mình gặp nhiều may mắn thì đúng hơn. Anh Xương không phải kém mà lại là một HLV rất đáng trân trọng. Có điều là tôi không hiểu sao đội bóng cứ gặp phải trục trặc và xui xẻo. Chúng tôi khởi đầu không tốt và có nhiều trận phải thắng thì lại thua. Cái chính là sau những cuộc họp rút kinh nghiệm, các cầu thủ đã thẩm thấu mọi vấn đề cần khắc phục và anh em siết tay lại vì cái chung.

HLV Nguyễn Văn Sỹ đau đáu với giấc mơ đổi đời cho bóng đá Ninh Bình

. Bóng đá Ninh Bình sau khi “mua” lại cả đội Sơn Đồng Tâm đã không tiếc tiền đầu tư, thế nhưng năm ngoái lỡ hẹn chuyên nghiệp và mãi đến bây giờ mới phất?

+ Theo tôi biết thì lúc tiếp nhận đội ba năm trước, cái nền thể lực của anh em rất yếu. Giải hạng nhất lại rất khắc nghiệt, đòi hỏi một chiến lược dài hơi và quá trình chuẩn bị thật chu đáo. Đội hình hồi ấy gồm nhiều cầu thủ từ các nguồn khác nhau và mới chơi chung với nhau nên chưa ăn ý như bây giờ. Hơn nữa, các chế độ đời sống lẫn thu nhập của anh em tốt hơn đã kích thích tinh thần của họ lên cao hơn.

. Phải nhìn nhận thẳng thắn Ninh Bình vẫn chơi theo kiểu “xây nhà từ nóc” khi chỉ cần bỏ tiền ra mua cầu thủ chứ chưa “nuôi” được?

+ Chúng tôi mới có ba tuổi, vẫn chưa tự đứng trên đôi chân của mình nổi. Dĩ nhiên là kế hoạch lâu dài vẫn phải dựa vào nguồn cầu thủ đào tạo tại chỗ và hiện nay chúng tôi đang nuôi “gà chọi” với các lớp trẻ làm tuyến kế thừa.

. Gần nửa chặng đường, có bao giờ ông nghĩ đến viễn cảnh các cầu thủ đang khoác áo Ninh Bình chỉ cần đá trụ hạng mới tồn tại bởi năng lực có hạn và khi lên chuyên sợ không còn chỗ?

+ Tôi hiểu chuyện này nhưng rất tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Nói thật nhé, cầu thủ mà thiếu khao khát để vươn lên thì nghỉ đá cho rồi. Chúng tôi không có quyền phụ lòng mong mỏi của giới hâm mộ lẫn kỳ vọng của các nhà làm bóng đá Ninh Bình sau ba năm với một giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp.

. Ninh Bình đang đi trên hoan lộ và ông đã lường hết trắc trở trên đường về đích?

+ Cuộc đua còn dài nên tôi chưa dám nói trước điều gì, sợ bước không qua. Nói thật, Ninh Bình vẫn còn phải cải thiện nhiều hơn nữa về kỹ, chiến thuật lẫn thể lực. Chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa, bởi các đối thủ Hòa Phát Hà Nội, Bình Định, Hà Nội ACB, Huế có nội lực mạnh và đều rất khao khát lên hạng.

. Xin cảm ơn và chúc bóng đá Ninh Bình thỏa niềm mong ước V-League!

HLV Dương Ngọc Hùng: “Top 4 sẽ là Ninh Bình, Bình Định, Huế và HP.HN”

Di chuyển ra Ninh Bình trên chuyến bay lúc 13h30 chiều 23/4, HLV trưởng Dương Ngọc Hùng tuyên bô, Bình Định muốn có ít nhất 1 điểm trong trận đấu trên sân đội đầu bảng XM the Vissai Ninh Bình tại vòng 10 giải hạng nhất QG ngày 25/4. Ông cũng dự đoán top dẫn đầu sau lượt đi. 

Đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng nhưng cũng từng có những trận đấu đáng thất vọng như thua Sài Gòn United 1-2, vậy mục tiêu của Bình Định ở cuộc đối đầu đội đầu bảng XM the Vissai Ninh Bình là gì?

+HLV Dương Ngọc Hùng:  – Chúng tôi muốn có ít nhất 1 điểm trong trận đấu này. Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn của Bình Định

XM the Vissai Ninh Bình có lợi thế sân nhà, chuyên môn của họ cũng nhỉnh hơn tất cả các đội bóng khác ở giải hạng nhất QG 2009 do được phép sử dụng đồng thời 4 cầu thủ ngoại.

HLV Dương Ngọc Hùng đánh giá cao XM the Vissai Ninh Bình

Về phía Bình Định, trận này chúng tôi thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Thanh Phương, Văn Thịnh, Kim Bình chấn thương chưa lành, Ngọc Thạch, Khoa Thanh thì bị thẻ phạt phải nhận án treo giò.

Tuy cầu thủ ngoại của chúng tôi đang sung sức và tất cả đều đủ điều kiện ra sân thi đấu trận tới nhưng với tình hình nội binh như thế, không thể đòi hỏi cao hơn với Bình Định ở trận đấu có tính chất quan trọng như thế này.

– Đây đã là vòng 10, chỉ còn 3 vòng đấu nữa, giai đoạn lượt đi sẽ khép lại, vậy ông dự đoán như thế nào về những CLB sẽ nằm trong tốp đầu bảng xếp hạng sau lượt đi?

+ Theo tôi, 4 đội thuộc nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng sau giai đoạn lượt đi sẽ là XM the Vissai Ninh Bình, Bình Định, Huda Huế và Hòa Phát HN. Tuy nhiên, cơ hội dành cho các đội hiện đang đứng sau là có vì khoảng cách điểm số là không đáng kể.

Nhưng Bình Định (phải) vẫn muốn có điểm

– Bình Định đặt ra cho mình mục tiêu thăng hạng, vậy ông và các cầu thủ có quyết tâm tạo ra lợi thế ngay từ giai đoạn lượt đi hay không?

+ Xin được đính chính, mục tiêu thăng hạng mà chúng tôi đề ra có phạm vi thời gian trong 3 năm. Bình Định không bị bắt buộc phải thăng hạng bằng mọi giá ngay ở mùa giải 2009.

Mặc dù vậy, nếu có thời cơ thì chúng tôi cũng sẽ tận dụng tối đa, cố gắng không để lỡ một cách đáng tiếc.

– Xin cảm ơn ông!

Đồng Nai Berjaya thay HLV
Không phải V.League trở thành “cối xay” HLV trưởng mà chính là hạng Nhất. Sau ngày hôm qua, lại thêm một HLV nữa đã phải ra đi để nâng tổng số HLV mất việc lên con số 6. HLV Hồ Thu ở Đồng Nai Berjaya là người thứ sáu phải nhận kết cục buồn ấy.

Đ.Nai Berjaya khởi đầu mùa giải khá tốt khi sau 6 vòng bỏ túi 10 điểm. Tuy nhiên, trong 3 trận vừa qua, đội bóng miền Đông Nam bộ đã phải chịu cảnh trắng tay hoàn toàn. Trong đó, bị đả bại trước Huda Huế, đối thủ vốn toàn thua mỗi khi làm khách trên sân Đồng Nai, như giọt nước tràn ly dẫn đến cuộc chia tay giữa HLV Hồ Thu và Đ.Nai Berjaya. Theo dõi trận thua với lối chơi hoàn toàn tế bắc ở vòng 9, khán giả Đ.Nai Berjaya đã phản ứng khá gay gắt khi yêu cầu HLV Hồ Thu từ chức.

Image

HLV Hồ Thu chính thức chia tay Đồng Nai Berjaya

Cái đích của Đ.Nai Berjaya là đặt mục tiêu lên V.League sau mùa giải hạng Nhất 2010. Thế nên, mùa bóng 2009 được xem là thời điểm để Đ.Nai Berjaya kiểm nghiệm lực lượng, đặc biệt là lứa cầu thủ U19 đầy tiềm năng, đã đoạt chức vô địch U19 QG cách đây 2 năm. Tuy nhiên, khi HLV Hồ Thu được mời về, những cầu thủ trẻ này hầu như không có cơ hội ra sân.

Dường như việc xác định hướng đi an toàn cho thành tích ở mùa giải 2009 bị “trật” so với “định hướng” ban đầu cùng với thành tích nghèo nàn trong 3 vòng đấu vừa qua đã dẫn đến sự tan vỡ. Thay thế HLV Hồ Thu để dẫn dắt Đ.Nai Berjaya là trợ lý Quách Hùng Bảo. Trong giai đoạn cuối của mùa giải năm ngoái, ông Bảo cũng đã từng dẫn dắt Đ.Nai Berjaya. Ong Quách Hùng Bảo cũng chính là người đưa U19 Đồng Nai đoạt chức vô địch U19 QG năm 2007.

Vòng 8 giải bóng đá hạng nhất 2009: “Tiểu tướng” Công Thảo lập công

Mất tới năm trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt, Bình Định không thể áp đặt được thế trận trước tân binh Sài Gòn United, dù họ dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn và dẫn điểm từ sớm bằng pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt của cựu binh Khoa Thanh (phút 13). Lối chơi phòng ngự khá sâu trên sân nhà cộng với hàng thủ mắc quá nhiều lỗi trong việc kèm người là nguyên nhân dẫn tới sự bại trận của họ trong hiệp hai.

Niềm vui sau bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Công Thảo (Sài Gòn United) – Ảnh: S.H.

Cách nhau 20 phút (46-65), “tiểu tướng” 18 tuổi chỉ cao 1,64m Trương Công Thảo đã hai lần làm sững sờ hàng trăm CĐV Bình Định có mặt trên sân Thống Nhất. Cả hai tình huống ghi bàn đều tương tự nhau: Hải Thượng (17-Sài Gòn United) phát động tấn công bên cánh phải, bóng được tỉa thẳng vào trung lộ để Công Thảo dùng tốc độ và kỹ thuật cá nhân khéo léo vượt qua trung vệ đội khách rồi tung cú sút chéo góc lưới. Trên khán đài A, HLV Calisto đã vỗ tay tán thưởng cả hai tình huống xử lý khéo léo của chân sút trẻ gốc Nghệ An.

Trong khi đó, Quảng Nam vừa có chiến thắng thứ hai liên tiếp, lần này là 2-1 trước Than Quảng Ninh kể từ khi cựu danh thủ Trần Vũ (Đà Nẵng) được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Ở một cặp đấu khác, chiến thắng 2-0 trước An Đô An Giang với hai bàn thắng của Ngọc Huy và Suleiman trong hiệp một giúp Vissai Ninh Bình nhảy lên đứng đầu bảng tổng sắp, bởi cùng lúc đó hai đội dẫn đầu là Bình Định lẫn Tây Ninh cùng thất bại ở vòng 8.

Kết quả các trận còn lại như sau: Tiền Giang – Quảng Ngãi 3-0, Cần Thơ – Hà Nội ACB 3-1, Hòa Phát – Đồng Nai 1-0, Huda Huế – Tây Ninh 2-0.

Bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu như sau: 1- Vissai Ninh Bình 15 điểm, 2- Bình Định 14 điểm, 3- Tây Ninh 14 điểm, 4- Hòa Phát 13 điểm, 5- Huda Huế 12 điểm, 6- Cần Thơ 12 điểm, 7- Than Quảng Ninh 11 điểm, 8- Tiền Giang 11 điểm, 9- Hà Nội ACB 10 điểm, 10- Đồng Nai 10 điểm, 11- Sài Gòn United 10 điểm, 12- Quảng Nam 9 điểm, 13- Quảng Ngãi 5 điểm, 14- An Đô An Giang 5 điểm.

HLV Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình): “Phải tự tin và làm việc không ngừng nghỉ”

Tròn 40 tuổi, hơn chục năm thi đấu, cùng vài vòng làm “người đóng thế” ở mùa trước. Kinh nghiệm của Nguyễn Văn Sỹ khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng với nhiệm vụ đưa V.Ninh Bình lên V-League chỉ có vậy. Thế nhưng, cựu tuyển thủ Việt Nam đang rất tự tin. Theo Văn Sỹ, thời gian, lòng tin và tinh thần lao động không ngừng nghỉ là những yếu tố sẽ giúp anh và đội bóng thành công…

TÔI CẦN THỜI GIAN
– Có ý kiến cho rằng, HLV Đoàn Minh Xương phải rút lui khỏi chiếc ghế HLV trưởng là bởi các cầu thủ đã không ủng hộ ông, nhưng Văn Sỹ thì ngược lại, rất được lòng anh em cầu thủ, đó là lý do khiến anh vừa cầm quân đã thắng, anh nghĩ sao về điều này?

HLV Nguyễn Văn Sỹ. Ảnh: Hoàng Anh

– Sự kiện xảy ra thì những ý kiến kiểu này, kiểu kia xuất hiện cũng là lẽ thường. Anh Xương là một HLV giỏi và rất có kinh nghiệm cầm quân ở V-League, nhưng không thành công ở 4 vòng đấu đầu tiên mà lý do không phải như dư luận đồn thổi. Thành tích của The Vissai Ninh Bình sau 4 trận có yếu kém cũng không phải là điều bất ngờ, bởi thực tế chúng tôi đã không có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi vào giải.

Các cầu thủ Ninh Bình không được tập chung với nhau nhiều, bởi nhiều người còn vướng mắc thủ tục với đội bóng cũ, nhiều người chấn thương dẫn tới quá trình chuẩn bị không được liền mạch. Hậu quả là chúng tôi bị yếu về thể lực, trong khi chiến thuật cũng không được rõ ràng.

– Đó có phải là khó khăn lớn nhất của anh khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng?

– Đây là vấn đề mà chúng tôi phải tập trung ưu tiên giải quyết. Dĩ nhiên để khắc phục những điểm yếu này không hề đơn giản. Hiện giờ, V.Ninh Bình vẫn đang gặp khó khăn về lực lượng khi 2 tiền vệ quan trọng là Mai Tiến Thành đang chấn thương, còn Hà Hoàng Đảm bị treo giò. Chúng tôi cần thời gian để khắc phục thể lực và để các cầu thủ tìm được tiếng nói chung, khi đó những yếu kém chuyên môn sẽ được cải thiện. 

– Anh vừa nói cần thời gian để hoàn thiện, nhưng có một thực tế là ngay khi anh lên cầm quân, đội Ninh Bình đã thắng H.Huế, một đối thủ rất mạnh, đó có là nghịch lý?

– Trước vòng 5, tôi mới nhận chức có 2 ngày. Quỹ thời gian ngắn ngủi ấy không thể làm thay đổi bất cứ điều gì về chuyên môn, điều quan trọng chỉ là tinh thần. Tôi và các cầu thủ đã xác định trận gặp Huda Huế rất quan trọng, bởi đó là thời điểm mà đội cần một chiến thắng để giải toả tâm lý. Kết quả là chúng tôi đã chơi với H.Huế như một trận chung kết và giành chiến thắng. Chiến thắng ấy không đơn thuần là điểm số, nó giúp chúng tôi vượt qua được những áp lực, đó là điều rất quan trọng. Còn về chuyên môn thì rõ ràng là V.Ninh Bình còn phải cải thiện rất nhiều thứ.

PHẢI CÓ LÒNG TIN

– Rất nhiều ý kiến cho rằng, với thành tích ấn tượng mà anh có được cùng V.Ninh Bình ở giai đoạn cuối mùa năm ngoái, anh phải là người giữ chức HLV trưởng của đội từ đầu mùa, chứ không phải “chữa cháy” như bây giờ. Anh có tự ái khi nghĩ đến điều này?

– Chuyện đội mời anh Xương làm HLV trưởng là điều rất thường tình. Như tôi đã nói, anh Xương rất có kinh nghiệm và đội bóng cần anh ấy. Bản thân tôi đến với Ninh Bình đã được 2 năm, tôi luôn tâm niệm, ở vị trí nào, mình cũng làm việc hết khả năng, vì thế không có chữ “tự ái” nào ở đây cả.

Đây là lần thứ 2 anh là HLV trưởng đội bóng Ninh Bình. Đâu là sự khác biệt giữa 2 lần nhận “ấn kiếm”?

– Sự khác biệt mà tôi cảm nhận rõ nhất là áp lực. Năm ngoái, khi tôi nhận chức, V.Ninh Bình đã không còn khả năng tranh chấp suất thăng hạng, vì thế, chúng tôi khá thoải mái. Còn bây giờ, giải mới qua 5 vòng, cơ hội vẫn thăng hạng vẫn còn nguyên vẹn, và chúng tôi phải thắng ở cuộc đua này.

– Bên cạnh áp lực, đâu là điều anh lo lắng nhất trong lần thứ 2 nhận chức?

– Ngoài chuyện chuyên môn, tôi không có gì phải lo cả. Chúng tôi đang có những cầu thủ có kinh nghiệm và đã tạo dựng được tên tuổi ở giải hạng Nhất lẫn V-League, lãnh đạo đội bóng rất quan tâm tới anh em và luôn muốn hướng tới những mục tiêu cao. Tôi cũng xin nói thêm rằng, các cầu thủ V.Ninh Bình đến từ nhiều địa phương, nhưng rất đoàn kết và ứng xử chuyên nghiệp, đó là môi trường tốt để hình thành nên một đội bóng mạnh.

– Có vẻ như anh đang rất tự tin…

– Đúng như vậy. Tôi tin vào mình, tin vào các cầu thủ. Tự tin theo tôi là thứ mà bất cứ ai cũng cần. Chúng tôi không tự tin suông, bởi như thế là tự giết mình. Giải hạng Nhất năm nay chất lượng khá cao, có tới 4 đến 5 đội muốn lên hạng, vì thế cuộc đua tranh sẽ khó khăn hơn nhiều.

Muốn là người chiến thắng, ngoài lòng tin, phải có tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, luôn tiến về phía trước và giữ sự tập trung cao độ. The Vissai Ninh Bình phải có tinh thần này để hướng tới thành công.

– Xin cảm ơn anh!

Ninh Bình thay huấn luyện viên
Sau 4 vòng đấu, “đại gia” của giải hạng nhất V.Ninh Bình chỉ đứng vị trí lẹt đẹt (thứ 7) trong bảng xếp hạng với 2 trận hòa, 1 trận thua và thắng duy nhất 1 trận đầu ra quân. Kết quả nghèo nàn này đã khiến HLV trưởng Đoàn Minh Xương bị mất chức vào hôm qua – đúng 2 ngày trước khi gặp Huda Huế trên sân nhà. Người trám chỗ là trợ lý Nguyễn Văn Sỹ.

Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại cho biết: “Chúng tôi không cắt hợp đồng hay sa thải HLV Đoàn Minh Xương mà chỉ là thay đổi chức danh đối với anh Xương mà thôi. Anh Xương sẽ rút xuống làm “cố vấn” cho Văn Sỹ như kiểu giám đốc kỹ thuật. Chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là 5 trận đầu ít nhất phải có một số điểm nhất định (12, 13 điểm) nhưng anh Xương đã không đạt được chỉ tiêu trên. Kết quả chỉ là một chuyện, vấn đề còn nằm ở chỗ, lối chơi của đội không được thuyết phục, thể lực cầu thủ còn kém. Lực lượng Ninh Bình khá ổn định song chưa đáp ứng đuợc yêu cầu đề ra. Bóng đá ngày càng chuyên nghiệp và phát triển nên mục tiêu đặt ra cho Ninh Bình cũng phải cao hơn cho thực sự xứng với sự đầu tư rất lớn”.

Còn cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Sỹ nói: “Nhiệm vụ của tôi khá nặng nề vì phải đưa Ninh Bình lên hạng ngay trong mùa này. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Trận gặp Huế, chỉ tiêu đề ra là phải thắng!”. Cựu HLV Đoàn Minh Xương không hề than phiền về “thân phận” của mình: “Đã là HLV chuyên nghiệp thì khi CLB không đạt kết quả tốt, đành chấp nhận bị cách chức thôi”.

Ông Trần Tiến Đại – GĐĐH CLB The Vissai Ninh Bình: “V.NB tin tưởng khả năng của Văn Sỹ”
Chiều qua (12.3), lãnh đạo CLB XM The Vissai Ninh Bình đã triệu tập một cuộc họp khẩn về việc bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Sỹ giữ chức HLV Trưởng thay cho người tiền nhiệm Đoàn Minh Xương.Ngay sau cuộc họp phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với GĐĐH XM The Vissai Ninh Bình – Trần Tiến Đại.

– Việc đưa Văn Sỹ lên thay HLV Đoàn Minh Xương là giải pháp tình thế, tạm thời, hay V.NB có kế hoạch nào khác, thưa ông?

+ Ông Trần Tiến Đại: Đó là giải pháp để giải quyết bế tắc và cũng chính là kế hoạch lâu dài của chúng tôi. Văn Sỹ sẽ tiếp quản công việc của ông Xương bắt đầu từ ngày 12/3 và anh ấy sẽ tiếp tục công việc nếu tình hình đội bóng được cải thiện.

Image

GĐĐH Trần Tiến Đại


– Tình hình? Ý ông nói là lối chơi, thành tích, hay những chuyện liên quan đến các vấn đề hậu trường?

+ Tất cả. Một đội bóng không hoàn thành chỉ tiêu mà lãnh đạo giao phó, người đầu tiên chịu trách nhiệm phải là HLV trưởng. Ông Xương đã lui về hậu trường cũng vì lý do này, và tất nhiên, những người sau đó nếu không làm tốt cũng sẽ nhận kết quả tương tự. Văn Sỹ không là ngoại lệ.

– Ông Xương lui về hậu trường?

+ Đúng! Ông ấy sẽ làm GĐKT, cố vấn và giúp Văn Sỹ hoàn thành tốt công việc mới.

– Ông đánh giá thế nào về năng lực và khả năng thành công của Nguyễn Văn Sỹ?

– Anh ấy đã có một thời gian khá dài làm HLV trưởng V.NB, nên đã hiểu nội tình đội bóng và tâm lý nhiều cầu thủ. Sỹ là một HLV trẻ có năng lực và được khá nhiều cầu thủ yêu quý, tôn trọng. Tôi tin và hy vọng, anh ấy sẽ phát huy được những thế mạnh, giúp V.NB vượt qua khó khăn.

– Xin cảm ơn ông!

Cầu thủ ngoại nhập quốc tịch VN: Ông “cực đại” ở Hoa Lư

Nếu V-League có ngoại binh nhập tịch là điều dễ hiểu thì ngay cả đội bóng ở giải hạng nhất cũng có 2 “ông tây” sẵn sàng gắn bó đời mình với người Việt Nam. Một trong hai người là cầu thủ Đinh Hoàng Max.


Max không phải là người xa lạ với bóng đá VN. Trước khi cầm hộ chiếu và trở thành công dân VN, anh từng được biết đến là ngoại binh trụ cột của các đội bóng Đồng Tháp, T&T. Khi đó, mùa bóng 2007, Đồng Tháp mới trở lại V-League. Max là trụ cột trên hàng công. Năm vòng đầu, anh đá rất hiệu quả và ghi được 3 bàn thắng. Nhưng, chấn thương gân kheo dai dẳng khiến anh đánh mất sức mạnh, khả năng tì đè và tốc độ – những điểm mạnh nổi bật giúp anh trở thành nỗi khiếp sợ của các hàng phòng ngự tại giải hạng nhất. Không ghi được bàn thắng, không được vào sân, không có nhiều chia sẻ, Max trở thành người xa lạ ngay trong chính đội bóng của mình.

Max và vợ. Ảnh Gia đình cung cấp

“Max là cực đại”!

Nhưng, trong vận đen của sự nghiệp, anh tìm thấy điểm sáng của cuộc đời. Trong một chuyến du đấu ở TP.HCM, Max và mấy người bạn đến một quán ăn, và gặp “nửa còn lại của cuộc đời”, chính là cô gái Nguyễn Thị Như Mai.

Max không giấu giếm khi nói rằng, ngay khi nhìn thấy Mai, anh đã quyết định phải “cưa” bằng được cô gái có nụ cười bẽn lẽn đó. Vậy là bất chấp sự trêu chọc của đồng đội, vượt qua những kỷ luật nghiêm khắc của đội bóng, không nề hà phải chờ đợi “cô phục vụ bàn bé bỏng” hết giờ làm mới được cùng nhau đi chơi, Max hứng chí như người tìm thấy kho báu.

“Chúng tôi cưới nhau sau 1 năm làm quen, với sự chứng kiến của tất cả bạn bè và đồng đội”, Max kể. “Cô ấy vẫn ở lại TP.HCM để sinh sống và làm việc. Hiện tại, chúng tôi có cô con gái Mai Trâm rất xinh xắn – niềm tự hào của tôi mỗi khi có khách đến chơi nhà. Tôi đang dự định sẽ mua hoặc thuê nhà ở Ninh Bình, hoặc tại TP.HCM để lập nghiệp lâu dài. Tôi rất tự hào khi trở thành người VN. Cuộc sống ở đây thật tuyệt vời! Con người thân thiện. Thời tiết thích hợp. Món ăn rất ngon. Tôi thích nhất món chả mực – phát hiện của tôi khi thi đấu tại Quảng Ninh”.

Việc phải sống xa nhà trong thời gian dài là điều dễ hiểu và phải chấp nhận đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, Max kết luận như thế. Anh không có nhiều lý do để từ chối lời mời từ T&T. Ở đội bóng giàu tiền và giàu cả tham vọng đó, anh cùng với Cristiano và Cassiano (trị giá hơn 250.000 USD) trở thành “bộ ba nguyên tử” tại giải hạng nhất.

Sau đó khi đến Ninh Bình, Max đương nhiên chiếm một suất trên hàng công, bên cạnh Suleiman. Tuy nhiên, Max không được thi đấu ở vị trí sở trường mũi nhọn, nơi Suleiman tỏ ra mạnh mẽ và bùng nổ hơn. Không buồn lòng vì điều đó, Max khẳng định: “Dù chơi cho bất cứ đội nào, tôi phải có nghĩa vụ đền đáp. Hơn thế, mỗi khi vào trận, tôi luôn thi đấu với tối đa khả năng của mình, dù đó là trận đấu mang tính chất như thế nào. Max là cực đại!”.

Thể hiện mình là người VN

Dù cạnh tranh với nhau về chuyên môn, nhưng ngoài đời, Max, Suleiman và John chơi khá thân với nhau. Họ cũng là những cầu thủ thường xuất hiện hàng đầu trong những cuộc vui nội bộ của đội bóng. Max cho biết, anh có thể uống được nhiều, rất nhiều bia, rượu những khi không phải thi đấu; nhưng cũng hiểu rằng đó là thứ chất lỏng hủy hoại sự nghiệp thi đấu của bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Bởi vậy mới có hình ảnh vui và “hơi ngược đời”: hai vợ chồng vào quán uống nước, vợ gọi cà phê nhưng chồng thì kêu nước trái cây!

Nói về những dự định tương lai của mình. Max không giấu giếm: “Tôi sẽ tiếp tục thi đấu ở đây cho đến khi hết hợp đồng, cân nhắc khả năng tiếp tục chơi bóng. Tôi biết ở đất nước tôi có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng không có cơ hội được chơi bóng. Nếu họ biết đến bóng đá VN, những cơ hội hấp dẫn trong cuộc sống, họ sẽ đến và thi đấu, sẽ làm cho giải bóng đá này trở nên chất lượng hơn”.

Hỏi chuyện Max có biết ý nghĩa của họ Đinh Hoàng được đặt cho, anh cười, giải thích: “Chủ tịch CLB Ninh Bình nói với tôi rằng, đất Hoa Lư là cố đô xưa. Đây là nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng đặt kinh thành, sau ngày dựng nước. Mang họ Đinh Hoàng để thể hiện mình là người VN…”.

Đinh Hoàng Max sinh ngày 14.12.1986 tại Nigeria, cao 1m77, nặng 77 kg, đến VN từ năm 2005 và lần lượt thi đấu cho đội Đồng Tháp, T&T rồi Ninh Bình. Hoàng Max chơi ở vị trí tiền đạo cắm hoặc hộ công. Kỹ thuật khéo nhưng không hay phô trương những pha đi bóng chân trái điệu nghệ, ít “lượn” phố sau giờ tập luyện, nhưng Max với sự năng nổ trên sân và những cú sút từ xa như trái phá đã chiếm cảm tình của người hâm mộ. Cũng như Huỳnh Kesley, Hoàng Max rất ao ước được khoác áo tuyển VN thi đấu ở các giải châu lục.

 

HLV Dương Ngọc Hùng (Bình Định): “ Cơ hội chia đều”

Giải hạng Nhất 2009 đang diễn ra với ưu thế của những đội bóng mạnh về tiềm lực tài chính hoặc có dàn cầu thủ đồng đều. Tuy nhiên, HLV Bình Định Dương Ngọc Hùng cho rằng các đội bóng phía dưới còn rất nhiều cơ hội để chứng tỏ mình.

HLV Trưởng Bình Định – Dương Ngọc Hùng

– Ông có hài lòng với phong độ của các cầu thủ Bình Định trong 2 vòng đấu vừa qua không?
+ Bình Định đang trong quá trình phục hồi phong độ và cảm giác sau quá trình luyện tập thể lực nặng trước giải. Chưa kể những yếu tố khách quan và chủ quan tác động tới tâm lý và thể lực nên các em vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, khởi đầu vừa qua phần nào giúp cho chúng tôi tự tin hơn trong việc chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới được dự đoán là khó khăn hơn rất nhiều. Hiện tại, Bình Định có sự kết hợp của các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Minh Mính, Khoa Thanh và Hoàng Vũ cùng các cầu thủ trẻ là Thanh Tài, Thanh Sang, Kim Bình… Chính vì vậy, cần phải có thêm thời gian để hoà hợp 2 nhóm cầu thủ này.

– Mục tiêu của ông và các học trò phải là một chiếc vé thăng hạng V.League tới?

+ Không riêng gì chúng tôi mà các đối thủ khác như Vissai Ninh Bình, Huda Huế, HPHN, Tây Ninh… cũng đều nghĩ tới. Ngay cả các đội bóng mới lên hạng như NHS Quảng Nam, Sài Gòn Utd cũng hoàn toàn có thể làm được điều đó nếu tận dụng tốt cơ hội. Cái quan trọng là các HLVsẽ vận dụng được những nhân tố sẵn có trong tay như thế nào. Bình Định gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị mùa giải mới. Thế nên, việc thi đấu thành công và trở lại V.League nói thì dễ chứ không hề đơn giản. Hiện tại có quá nhiều ứng cử viên cạnh tranh và tiềm lực của họ không thua kém mà có phần nhỉnh hơn chúng tôi trong thời gian này. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt từng trận và chưa vội đưa ra mục tiêu cụ thể khi các đội bóng chưa tỏ rõ hết thực lực.

– Lối chơi mà ông muốn hướng tới cho đội bóng của mình trong thời gian tới?

+ Hiện tại chúng tôi vẫn khá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Nildo, vì vậy khi tiền đạo này mất duyên ghi bàn, khó khăn là không ít. Tôi đang thở nghiệm các bàn tấn công mới không dựa vào tiền đạo này, cũng như tìm kiếm thêm một tiền đạo “chia lửa”ở hàng công. Tuy nhiên, ngay cả các đội bóng được xếp là chiếu trên tại giải hạng Nhất cũng gặp không ít bất ổn. Sự phập phù trong phong độ thường hay xảy ra thế nên không thể gạt tên các đội bóng nhỏ ở phía dưới. Nếu các đội bóng đó biết tận dụng những gì mình có.

– Xin cảm ơn ông!

Chủ tịch HĐTT Quốc gia Nguyễn Văn Mùi: “Trọng tài đã chính xác!”
The Vissai Ninh Bình đã phản ứng mạnh khi cho rằng, chính trọng tài (TT) là “tác nhân” khiến họ mất chiến thắng trước HP.HN. Nhưng sau khi “mổ băng”, chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi khẳng định, TT đã chính xác khi quyết định không công nhận bàn thắng của V.NB.

PV: Được biết, BTC đã xem lại băng ghi hình trận đấu giữa V.NB – HP.HN. Quan điểm của ông như thế nào về tình huống không công nhận bàn thắng của V.NB?

Chủ tịch Nguyễn Văn Mùi: Xem trực tiếp qua TV tôi cũng hơi ngỡ ngàng khi TT Nguyễn Quốc Hưng không công nhận bàn thắng của cầu thủ số 10 (Sỹ Mạnh). Ngay sau trận đấu, tôi đã điện thoại để hỏi và TT Nguyễn Quốc Hưng khẳng định, cầu thủ của V.NB đã phạm lỗi với hậu vệ của HP.HN. Hôm Chủ nhật, tôi đã xem lại băng hình và hôm qua, BTC cũng đã “mổ băng” tình huống đó. Nay tôi có thể khẳng định, TT chính đã hoàn toàn chính xác.

Image

Chủ tịch HĐTT Quốc gia Nguyễn Văn Mùi

Xuất phát từ tình huống đá phạt, cầu thủ số 10 của V.NB di chuyển áp sát hậu vệ số 30 (Bongoba) của HP.HN, trong lúc nhảy lên tranh chấp, tiền đạo của V.NB đã dùng tay thúc vào người hậu vệ HP.HN khiến cầu thủ này mất thăng bằng và tạo điều kiện cho Sỹ Mạnh đưa được bóng vào lưới. Thế nên, việc TT không công nhận bàn thắng hoàn toàn có cơ sở.

Nghĩa là TT đã thật sự bản lĩnh cho dù quyết định của mình gây bất lợi cho đội chủ nhà?

Đúng thế. Các TT trẻ đã làm tốt sau 2 lượt trận vừa qua và thật đáng biểu dương. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh, sự dũng cảm thực sự của các TT trẻ. Không chỉ trận đấu này mà còn có thể dẫn chứng trận đấu giữa HN.ACB và Than QN. Dù đã đến phút bù giờ, nhưng TT chính vẫn thổi phạt đền đội chủ nhà khi cầu thủ HN.ACB phạm lỗi với cầu thủ Than QN. Rộng ra hơn, số thẻ phạt ở các trận đấu đã tăng cao chứng tỏ sự nghiêm khắc của các TT. Nhưng qua đây cũng cho thấy, các cầu thủ vẫn chưa nắm hết luật, nên có những pha phạm lỗi thô bạo. Thực tế này các đội bóng cần phải có biện phán để uốn nắn các cầu thủ.

Image

Các cầu thủ V.NB phản ứng quyết định của trọng tài

Nguyễn Quốc Hưng – Ảnh: Minh Tuấn


An Đô AG cũng phản ứng khi cho rằng TT Công Khanh quá nặng tay khi rút thẻ đỏ với Ivan khiến họ phải thua sau đó. Ông đánh giá thế nào về tình huống này?

Tôi chưa xem lại trận đấu này được bởi băng hình chưa đến. Nhưng chắc chắn, chúng tôi sẽ xem lại để nếu TT đúng sẽ biểu dương, còn sai sẽ có hình thức xử lý đúng luật. Nhưng qua báo chí, An Đô AG thừa nhận đó là tình huống phạm lỗi, nhưng là 50/50, và họ cho rằng việc rút thẻ đỏ là quá nặng. Chúng tôi sẽ xem băng ghi hình và sẽ có quyết định trong thời gian sớm nhất có thể, kể cả trận CLB TP.HCM gặp HAGL ở V.League.

Cũng nhân đây, chúng tôi muốn lưu ý các TT, không phải vì những phản ứng ấy mà bị tác động tiêu cực gây nên sự thiếu tự tin. Mùa giải còn dài, nên cần phải phát huy tất cả năng lực của mình.

Xin cảm ơn ông!

Tin mới

Bóng đá Ninh Bình dẫn đầu giải hạng nhất rất chắc chắn và thầy trò Nguyễn Văn Sỹ đang mơ đến ngày góp mặt ở V-League…

<!–

    –>

    Không phải V.League trở thành “cối xay” HLV trưởng mà chính là hạng Nhất. Sau ngày hôm qua, lại thêm một HLV nữa đã phải ra đi để nâng tổng số HLV mất việc lên con số 6. HLV Hồ Thu…

    <!–

      –>

      Mất tới năm trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt, Bình Định không thể áp đặt được thế trận trước tân binh Sài Gòn United, dù họ dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn và dẫn điểm từ sớm…

      <!–

        –>

        Tròn 40 tuổi, hơn chục năm thi đấu, cùng vài vòng làm “người đóng thế” ở mùa trước. Kinh nghiệm của Nguyễn Văn Sỹ khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng với nhiệm vụ đưa V.Ninh…

        <!–

          –>

          Sau 4 vòng đấu, “đại gia” của giải hạng nhất V.Ninh Bình chỉ đứng vị trí lẹt đẹt (thứ 7) trong bảng xếp hạng với 2 trận hòa, 1 trận thua và thắng duy nhất 1 trận đầu ra quân. Kết quả nghèo…

          <!–

            –>

            Chiều qua (12.3), lãnh đạo CLB XM The Vissai Ninh Bình đã triệu tập một cuộc họp khẩn về việc bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Sỹ giữ chức HLV Trưởng thay cho người tiền nhiệm Đoàn Minh Xương.Ngay sau cuộc họp phóng…

            <!–

              –>

              Giải hạng Nhất 2009 đang diễn ra với ưu thế của những đội bóng mạnh về tiềm lực tài chính hoặc có dàn cầu thủ đồng đều. Tuy nhiên, HLV Bình Định Dương Ngọc Hùng cho rằng các đội bóng…

              <!–

                –>

                The Vissai Ninh Bình đã phản ứng mạnh khi cho rằng, chính trọng tài (TT) là “tác nhân” khiến họ mất chiến thắng trước HP.HN. Nhưng sau khi “mổ băng”, chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi…

                <!–

                  –>

                   1  2  3  4   5     

                  Tin xem nhiều

                  Hôm nay, đội bóng miền Tây sẽ di chuyển lên Đà Lạt để rèn luyện thể lực. Đây là chuyến tập huấn thể lực cuối cùng của thầy trò HLV Phạm Công Lộc trước khi trở về Đồng Tháp tập chiến thuật cho đến ngày khởi tranh giải hạng Nhất 2014.

                  V-League đã bước sang vòng đấu thứ 4 và B.Bình Dương vẫn đang chứng tỏ sức mạnh vô đối của mình bằng chiến thắng thứ 4 liên tiếp. Ở những đội bóng khác, sau màn khởi động với sự hưng phấn của những gương mặt trẻ là sự trở lại của những cựu binh với vai trò rất quan trọng trong thành tích của đội nhà.

                  Chiều ngày 23/7 tại TP Cẩm Phả, Công ty Tuyển than Cửa Ông- Vinacomin đã tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương đội Than Quảng Ninh đứng thứ nhì Giải hạng Nhất Quốc Gia – Eximbank 2013.

                  “Người hâm mộ đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL). Điều này khiến đôi chân của họ ở trên mây chứ không còn ở mặt đất nữa”, HLV Guillaume Graechen chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận thua 0-1 trước Hải Phòng chiều nay.

                  Những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh Toyota V.League 2015 trong 24h qua

                  Sáng 2-4, tại hội trường sân Thống Nhất (Q.10, TPHCM) Liên đoàn Bóng đá TPHCM đã diễn ra buổi ra quân của Đội bóng đá nam TPHCM tham dự giải bóng đá Hạng I và Cup Quốc gia 2015.

                  ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                  Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                  Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                  Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                  © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                  Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                  Phát triển bởi: Thiết kế website

                  Nguồn: Theo Pháp luật HCM

                  NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA