Những mẩu chuyện vui từ Bacolod

Với mong muốn chuyển đến bạn đọc thật nhiều thông tin liên quan đến các đội tuyển bóng đá quốc gia đang thi đấu tại Philippines, PV Website tiếp tục cập nhật những mẩu chuyện vui mà chúng tôi thu hoạch được trong quá trình…

Với mong muốn chuyển đến bạn đọc thật nhiều thông tin liên quan đến các đội tuyển bóng đá quốc gia đang thi đấu tại Philippines, PV Website tiếp tục cập nhật những mẩu chuyện vui mà chúng tôi thu hoạch được trong quá trình tác nghiệp

Sự hiện diện của CVĐ Việt Nam luôn tạo ra bầu không khí sôi nổi và thân thiện trên khán đài

* Nhân thêm tình yêu bóng đá. Mặc dù đã sớm đoạt vé vào bán kết với tư cách nhất bảng B sau 3 trận toàn thắng, nhưng ĐTQG Olympic Việt Nam vẫn tiếp tục được đón nhận sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng gần 100 khán giả Việt Nam, trong đó có khoảng gần 50 cổ động viên là các cán bộ trực thuộc ngành TDTT, dẫn đầu là Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ UBTDTT Vương Vũ Thắng. Ngoài ra, lực lượng cổ động viên cho đội tuyển còn có sự góp mặt của các VĐV môn bóng chuyền nam, nữ, môn boxing Việt Nam và số còn lại đều là các kiều bào đang sinh sống tại Philipines. Anh Nguyễn Huy Hùng, một CĐV rất nhiệt tình cho ĐTQG Olympic Việt Nam trong suốt 90″ thi đấu cho biết, do bận công việc nên mãi đến trận đấu thứ tư của đội tuyển, anh cùng với các bạn mới có thể đáp vội chuyến máy bay từ Manila đến cổ vũ cho đội nhà. Nhóm CĐV này sẽ tiếp tục theo chân đội tuyển cho đến trận đấu cuối cùng.  
 
Sự hiện diện của các CĐV Việt Nam đã khuấy động thêm bầu không khí sôi nổi trên khán đài SVD Paglaum với những những lá cờ tổ quốc khổ rộng và tiếng trống ếch rộn ràng. Đặc biệt hơn, sự nhiệt tình của CĐV đến từ mảnh đất hình chữ S đã truyền niềm yêu mến đội tuyển chúng ta sang cả các khán giả Philippines. Khi Olympic Việt Nam bị Indonesia dẫn một bàn, các CĐV chủ nhà liên tục hô vang SViệt Nam Việt Nam!⬝ còn các CĐV Việt Nam thì tiếp nối SCố lên! Cố lên!⬝, tạo ra bầu không khí rất thân thiện và hứng hởi.
 
* Phạm Văn Quyến và Lê Bật Hiếu chiếm cảm tình của các fan nữ Philippines.

Các fan nữ Philippines dành cho Văn Quyến và Bật Hiếu những tình cảm đặc biệt

Khán giả Philippines luôn dành cho đội tuyển Olympic Việt Nam một cảm tình đặc biệt. Những trận đấu có đội tuyển Việt Nam đều thu hút một lượng lớn khán giả Philippines đến sân để cổ vũ và tận mắt ứng kiến các tuyển thủ Việt Nam thi đấu trên sân. SThằng béo⬝ Phạm Văn Quyến (biệt danh thân thương của các CVĐ dành cho tiền đạo của P.SLNA này) cùng anh chàng trung vệ cao kều Lê Bật Hiếu gây ấn tượng mạnh mẽ với các CVĐ nữ nước chủ nhà hơn cả. Trong trận đấu với U23 Indonesia, các cô gái Philippines xinh đẹp và hiếu khách đã khiến mọi người rất bất ngờ và ngạc nhiên với tấm biểu ngữ, mặc dù không đúng chính tả nhưng cũng đủ để truyển tải một thông điệp rất rõ ràng: SGo! Việt Nam! Go!; Em yêu anh Phạm Văn Quyến, Lê B.Hiếu!⬝. Thế mới biết, bóng đá có sức thu hút và lan tỏa mạnh mẽ đến thế nào.

 
* Cổ động viên nhí Philippines cũng Skhoái⬝ Olympic Việt Nam
 

 
Các chú bé vẫn thường được theo chân các tuyển thủ đội tuyển mỗi khi ra sân bắt đầu một trận đấu (thể hiện biểu tượng cho thế hệ cầu thủ tương lai sẽ tiếp bước các bậc đàn anh) cũng dành một sự yêu quý đặc biệt đối với Olympic Việt Nam. Các em chủ động xin các CVĐ Việt Nam những lá cờ đỏ sao vàng xinh xinh để cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam và cười rất tươi mỗi khi xin được chữ ký của các tuyển thủ. Khi được hỏi tại sao lại thích Việt Nam, một cậu bé trong nhóm bẽn lẽn: SVì xem Việt Nam đá thích lắm, thích lắm!⬝.
 
* HLV Peter With lo lắng
 
Trong suốt 90 phút thi đấu, chiến lược gia người Anh của U23 Indonesia không hề ngồi xuống băng ghế chỉ đạo, cho dù chỉ là một giây. Ông lộ vẻ sốt ruột và lo lắng trông thấy khi các học trò không tạo được một thế trận có lợi trước Olympic Việt Nam. Cho dù đã dẫn trước 1-0, nhưng HLV Peter With vẫn không an tâm và liên tục ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò. Khuôn mặt lo lắng trên chỉ thực sự được cởi bỏ khi trọng tài Martinez người Philippines nổi hồi còi mãn cuộc. Tuy nhiên, do chưa thật sự chắc suất vào bán kết nên ngay sau khi bước ra khỏi phòng họp báo, HLV nước ngoài giàu thành tích nhất khu vực này quay trở lại khán đài và tiếp tục theo dõi trận đấu giữa U23 Lào và U23 Singapore để có thêm những cái nhìn rõ nét về lối chơi của U23 Lào, đối thủ cuối cùng của đội bóng xứ Vạn Đảo trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng
 
* Một tình nguyện viên ngất xỉu trên khán đài
 
 
Khi hiệp hai trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia mới diễn ra được ít phút bỗng cả một góc khán đài SVĐ Paglaum trở nên nhốn nháo khác thường. Ngay lập tực, lực lượng an ninh có mặt kịp thời tại địa điểm trên để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, đây lại không phải là một sự cố liên quan đến vấn đề an ninh mà bắt nguồn từ việc một tình nguyện viên của nước chủ nhà bị ngất xỉu khi đang làm công tác hoạt náo viên, bắt nhịp và khuấy động không khí bóng đá trên sân Paglaum.
 
Rất nhanh sau đó, lực lượng cứu hộ cũng xuất hiện kịp thời và triển khai sơ cứu ngay tại chỗ. Các khán giả gần đó cho biết nhiều khả năng tình nguyện viên này bị đột quỵ do bệnh tim. Tuy nhiên, sau khi chẩn đoán sơ bộ, một bác sĩ lại khẳng định rằng tình nguyện viên này đã bị ngộ độc thức ăn. Sau khi được sơ cứu, tình nguyện viên này đã được khẩn trương đưa lên xe cứu thương đã trực chờ sẵn  trong SVĐ và chở đi cấp cứu tại bệnh viện.
 
Nhật Đoàn (từ Bacolod)