Bên lề SEA Games 23

Không chỉ đưa tin về những hoạt động, những mẩu chuyện bên lề của hai môn bóng đá nam, nữ quốc gia, chúng tôi còn muốn chuyển tới bạn đọc những thông tin thú vị liên quan đến Đoàn TTVN.

Không chỉ đưa tin về những hoạt động, những mẩu chuyện bên lề của hai môn bóng đá nam, nữ quốc gia, chúng tôi còn muốn chuyển tới bạn đọc những thông tin thú vị liên quan đến Đoàn TTVN.

 
Vũ Thị Hương bị kiểm tra doping. Sau khi chiến thắng ở cự ly 100m, Vũ Thị Hương được BTC đưa đi kiểm tra doping. Dù đã cử HLV Nguyễn Đình Minh theo cùng nhưng suốt gần 30 phút không thấy Hương quay lại, cả đoàn rất lo không biết có chuyện gì xảy ra. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh và Trưởng bộ môn Dương Đức Thủy liên tục chạy tới chạy lui ở phòng y tế để xem sao. Hóa ra do phải “xếp hàng” chờ đợi vì chỉ có một bộ phận theo dõi nên khiến ai cũng sốt ruột. Cuối cùng Hương cũng đã trở lại trong niềm vui ngất trời của cả đoàn VN.
 
Lê Văn Dương bị chơi xấu. Sau khi giành HCV cự ly 800m, Lê Văn Dương cho biết đối thủ lần này tuy không thật mạnh nhưng có nhiều tiểu xảo. Như một VĐV Philippines chạy trước Dương cứ tìm cách đảo người để anh bị ức chế tâm lý hòng giúp đồng đội khác vượt qua. Khi Dương vừa bứt lên thì VĐV này dùng tay kéo lại suýt khiến Dương mất thăng bằng, nhưng anh đã kịp vọt lên. Dương đã báo cáo việc chơi xấu này với lãnh đạo đoàn để có ý kiến với BTC và trọng tài.
 
Đói! Là từ duy nhất diễn tả chính xác Stình trạng⬝ của đội tuyển điền kinh. Đỗ Thị Bông đã nôn ra toàn nước và rau muống sau khi chạy giành HCV 800m nữ ngày hôm qua 28/11. Còn Nguyễn Văn Huyện (10 môn phối hợp nam) suýt lả vì bụng gần như rỗng không, trước khi bước vào thi đấu lúc 17 giờ, anh chỉ ăn duy nhất 1 bát mỳ tôm vào lúc 13h trưa.
Được biết khách sạn Manila Manor là khách sạn 3 sao của Philippines nhưng so với khách sạn 3 sao của VN thì thua xa!
 
TDDC ngán ngẩm vì đuổi gián. Khá hơn khách sạn Marikina nơi ở của đội tuyển bóng đá nữ cái gì cũng thiếu, khách sạn PanPlaza tại trung tâm thủ đô Manila địa điểm trú quân của các đội tuyển TDDC, TDNT, Sport Aerobic có tủ lạnh hẳn hoi. Nhưng hỡi ôi, mỗi lần mở tủ lạnh, một đàn gián to Suỳnh⬝ chạy toán loạn khiến ai nấy đều phát khiếp. Mà Sthảm cảnh⬝ này một số đội khác đều vấp phải như vật, kiếm⬦
 
12 bữa toàn phải Schén⬝ thịt gà sốt ngọt. Thèm ăn thịt gà là điểm chung của đoàn TTVN khi sang nước bạn Philippines. Vì thế, khi biết thực đơn của khách sạn Excutis Plaza có món thịt gà sốt và rau xúp lơ, xà lách, đoàn cán bộ Ủy ban TDTT và đội tuyển võ gậy đã mừng húm. Nhưng chỉ sau hai bữa, mọi người đã ngán đến tận cổ  bởi thịt gà công nghiệp bở Sbùng bục⬝ lại kèm theo nước sốt ngọt lừ. Sau 4 ngày toàn phải Schơi⬝ món này, tất cả đành Srút quân⬝, hoặc ra siêu thị ăn hoặc Srau cháo⬝ cầm hơi vậy.
 
Món canh Stoàn quốc⬝ có mặt ở Philippines. Tưởng rằng chỉ có sinh viên Việt Nam mới thấu cảnh ăn canh Stoàn quốc⬝ nghĩa là chỉ có nước thêm gia vị chứ hầu như không có thực phẩm đi kèm. Nhưng khi tham dự SEA Games 23, các VĐV Việt Nam cũng được dịp Sthưởng thức⬝. Món canh rau cải xanh đã được á quân SEA Games 23 môn nhảy cao Nguyễn Thị Ngọc Tâm mô tả như sau: SNước canh màu nâu hồng, điểm xuyết lá cải màu xanh lá, đẹp mà không ai dám ăn⬝!?
 
BHL các đội đi chợ ở Manila. Thực đơn chung là mỳ tôm, trứng gà, nước mắm, kẹo bánh⬦ BHL các đội TDDC, TDNT, điền kinh⬦ đã rành rẽ khu mua đồ ăn để tiện bề cải thiện đời sống VĐV sau khi thi đấu xong. Một món ăn khác, cao cấp hơn mà nhiều VĐV khoái khẩu cũng có mặt trong thực đơn này đó là sôcôla.
 
Đẳng cấp chuyên nghiệp. 20 giờ đêm ngày 28/11 mới xuống sân bay Manila nhưng ngay sáng hôm sau đội tuyển thể hình VN đã đi tập ngay tại Khu liên hợp thể thao Rizal Memorial. Với đẳng cấp chuyên nghiệp, các chàng trai của chúng ta đã làm cho VĐV nước bạn khâm phục vì đội ngũ chỉnh tề, tập luyện bài bản. Đặc biệt là về vấn đề dinh dưỡng, các VĐV Thể hình đã thấm nhuần Stôn chỉ⬝ của HLV Huỳnh Anh Sn để thi đấu nên buộc phải phải tính toán từng khẩu phần, chỉ cần đủ calo, chuyện ăn ngon là để dành khi về nhà⬝.
(Theo Thanhnien Online)