Bên lề đội tuyển nữ

Những mẩu chuyện vui bên lề sân cỏ đã được PV Website tiếp tục ghi lại và chuyển đến bạn đọc

Những mẩu chuyện vui bên lề sân cỏ đã được PV Website tiếp tục ghi lại và chuyển đến bạn đọc.

* Vui quá không ngủ được. Mặc dù sau trận chung kết, toàn đội ai cũng rất mệt nhưng vì quá vui với chiếc HCV đoạt được, các thành viên trong đội đã cùng chia vui thâu đêm. Chưa khi nào hành lang tầng 2 của khách sạn Marikina, nơi các đội tuyển bóng đá nữ đóng quân, lại rôm rả như đêm 3-12. Như cảm thông và muốn chia vui với đội tuyển Việt Nam, quản lý khách sạn và cả các đội tuyển khác đều không có ý kiến gì.
 
* Đổi áo. Trưa nay, các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan đã bỏ qua giấc ngủ trưa để tranh thủ đi đổi áo. Ai mang số áo nào trên sân thì đều tìm đến người đồng hành với mình ở đội bạn để trao đổi làm kỷ niệm. Thậm chí, các trợ lý HLV đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận được sự đề nghị trao đổi trang phục làm kỷ niệm.
 
* Thức để ký bóng. HLV trưởng Mai Đức Chung đã dí dỏm đùa các nữ tuyển thủ khi các cô gái SVàng⬝ đặt câu hỏi: Chú có ngủ trưa không ạ? Số là hôm qua, sau trận chung kết, đội tuyển được tặng một số bóng thi đấu tại SEA Games 23 và BHL quyết định chia cho mỗi thành viên 1 quả, nên các tuyển thủ đã sáng kiến ra việc tất cả cùng ký bóng để giữ làm kỷ niệm.
 

Các nữ tuyển thủ Việt Nam và Thái Lan chụp ảnh tại buổi giao lưu do BTC giải tổ chức

* Ngoài sân là bạn. Sau mỗi trận đấu căng thẳng trên sân, các nữ tuyển thủ của cả 5 đội lại ngồi tán chuyện với nhau. Các nữ tuyển thủ của ĐTVN được các đội rất quý vì sự thân thiện. Đặc biệt, các nữ tuyển thủ Thái Lan coi các cô gái SVàng⬝ của Việt Nam là những người bạn rất thân thiết. Trong trận chung kết, họ đã không ngừng cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Khi chúng ta đăng quang, các cô gái Thái Lan vui mừng như chính họ vừa Vô địch.

* Học mót nấu ăn. Phát hiện ra việc đội tuyển nữ tự nấu thêm thức ăn, nhà bếp của khách sạn Marikina đã rất chịu khó đề nghị cho dùng thử các món ăn của đội tuyển để tranh thủ khám phá cách nấu. Thật bất ngờ khi các đầu bếp của khách sạn đã biết cách chế biến y chang và phục vụ cho các đội tuyển khác. Mấy ngày hôm nay, trong khẩu phần ăn dành cho các đội tuyển của khách sạn có món canh cá nấu chua hay rau xào (không có vị đường) rồi cả cá rô phi rán ròn. Đội tuyển nữ ao ước giá mà họ biết nấu sớm thì đỡ phải vất vả đi chợ và nấu nướng.

 

Các nữ tuyển thủ chọn mua áo thể thao

* Thưởng một buổi đi siêu thị. Chiều nay, BHL đội tuyển nữ đã thưởng cho các tuyển thủ một buổi đi siêu thị mua quà. Có lẽ chưa khi nào các tuyển thủ lại háo hức như vậy. Tại siêu thị, quần áo, giày dép tiếp tục là mặt hàng ưa thích của các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

* Đội tuyển nữ sẽ không giải tán ngay khi về nước. HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết, do tối 8-112,  đội sẽ dự lễ trao tài trợ của Agribank nên sau khi về nước (chiều 6-12), đội sẽ tiếp tục tập trung tại Trung tâm HLTTQG 1. Được biết, sáng 6-12, đội sẽ đi Viếng Lăng Bác để báo công.

 
* Thăm quan Thủ đô. Theo kế hoạch, sáng mai đội tuyển bóng đá nữ sẽ lên Thủ đô Manila thăm quan và vào Đại sứ quán để cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Sứ quán trong suốt thời gian đội thi đấu SEA Games 23.
 
* SViet Nam good⬝. Khi nhìn thấy các nữ tuyển thủ Việt Nam đi mua đồ trong siêu thị,  các nhân viên ở đây đã trầm trồ khen và hỏi: SBạn là cầu thủ đội tuyển Việt Nam à?⬝, SViệt Nam good⬝. Càng bất ngờ hơn khi ở đất nước bóng đá không phải là môn thể thao Vua như ở Việt Nam, vậy mà người dân đã theo dõi kỹ tình hình SEA Games và biết đội tuyển nữ tối qua đã đăng quang ngôi Hậu tại SVĐ Marikina.
 
X.Hà (từ Manila)