MU đi tiếp tại FA Cup nhờ cú đúp của Rooney

Thi đấu nỗ lực, nhưng những gì đội bóng áo đỏ làm được trong suốt hiệp một và những phút đầu hiệp hai trận tiếp Portsmouth, ở vòng 4 Cup FA tối qua, chỉ là hai bàn thắng không được công nhận. Chiến thắng không dễ 2-1 chỉ chịu tìm…

Thi đấu nỗ lực, nhưng những gì đội bóng áo đỏ làm được trong suốt hiệp một và những phút đầu hiệp hai trận tiếp Portsmouth, ở vòng 4 Cup FA tối qua, chỉ là hai bàn thắng không được công nhận. Chiến thắng không dễ 2-1 chỉ chịu tìm đến với họ khi Rooney nhập sân từ băng ghế dự bị và liên tiếp “nhả đạn”. 

Chỉ có mặt trên sân khoảng 30 phút, nhưng Rooney (phải) đã 2 lần khiến thủ thành James phải vào lưới nhặt bóng. Ảnh: Reuters.

Xét chung về lối chơi, thắng 2-1 nhưng đây chưa hẳn là trận đấu thành công của MU. Trước Portsmouth – một hiện tượng đang sa sút phong độ (đã tụt xuống thứ 6, vị trí thấp nhất của họ ở Ngoại hạng mùa này), nhưng đội chủ sân Old Trafford không thể lấn sân hoàn toàn, như cái cách họ tìm được chiến thắng 3-0 hoành tráng trước chính đối thủ này ở Premiership tháng 11 năm ngoái, cũng tại Old Trafford. Những pha tấn công của MU trận này dù nhiều, hợp lý và sáng sủa hơn đội khách nhưng đôi khi vẫn thiếu độ sắc cần thiết để có thể sớm hạ gục đối phương.

Các cặp đấu đáng chú ý vòng 4 Cup FA

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những khía cạnh đủ tích cực để HLV Ferguson có thể hài lòng. Trước hết là việc Rooney đã tìm lại cảm giác ghi bàn thực sự. Lần lập công gần đây nhất của tiền đạo này cho MU là ở trận thua Arsenal 1-2 tại Ngoại hạng cách đây một tuần. Nhưng trước đó là quãng dài những trận đấu Rooney “tịt ngòi”. Bởi vậy, việc tiền đạo này lập cú đúp, trong đó có bàn thắng rất đẹp nâng tỷ số lên 2-0 cho MU tối thứ bảy, chắc chắn sẽ là sự khích lệ rất lớn đối với cá nhân anh và toàn đội. Ngoài ra, các bàn thắng của “Quỷ đỏ” trận này đều được thực hiện ở nửa cuối hiệp hai, vào các phút 77 và 83. Điều đó phần nào giúp Ferguson phản biện về những lời bình luận sau trận thua Arsenal cuối tuần trước rằng, MU thường hụt hơi vào khoảng 20 phút cuối trận.

Tất nhiên, đây chỉ là những tích cực phát sinh chứ “đánh nhanh thắng nhanh” mới chính là mục tiêu của HLV Ferguson trận này. Điều đó được thể hiện ngay từ trong đội hình ra quân của MU, với chỉ 3 thay đổi an toàn so với đội hình thường xuyên đá chính ở Ngoại hạng. Kuszczak, Park Ji-sung và Solskjaer đều là những thay thế tương xứng cho Van der Sar, Ronaldo và Rooney.

Rất muốn thắng, nhưng quyết tâm của đội chủ nhà ngay từ đầu đã vấp phải khó khăn từ lối chơi đeo bám và phòng ngự số đông của đội khách. Đi cùng với đó là những pha lên bóng không kém phần hợp lý và không ít lần khiến hàng thủ MU phải giật mình. Một trong những tình huống nguy hiểm như thế đã diễn ra ở phút thứ 4, khiến thủ thành Kuszczak phải lao ra can thiệp pha xâm nhập của O”Neill. Trong tình huống này này, tiền vệ thủ quân của đội khách đã ngã trong vòng cấm nhưng MU không phải chịu phạt đền.

Rất cố gắng, nhưng Portsmouth vẫn không thể ngăn MU “bay” tiếp ở FA Cup năm nay. Ảnh: Reuters.

Sau những phút đầu không được như ý, MU cũng dần bắt nhịp với trận đấu và chơi khởi sắc hơn. Nhưng, dù cố gắng di chuyển rộng, các vị trí tự làm mới mình bằng những nỗ lực cá nhân hay phối hợp tập thể thì sóng gió mà MU tạo về khung thành đội khách vẫn là không thật lớn. Phần vì lối chơi chặt chẽ của đội khách, phần vì sự kém sắc trong các pha hãm thành của chính đội chủ nhà. Tình huống nguy hiểm đầu tiên và đáng kể nhất của MU ở hiệp một bởi vậy cũng chỉ đến từ một tình huống cố định, là quả đá phạt góc ở phút 12. Bóng trong tình huống này đã đi vào trong lưới đội khách, sau quả đánh đầu cực mạnh của trung vệ Vidic lên tham gia tấn công. Tuy nhiên, bàn thắng đã không được các trọng tài công nhận dù trên thực tế tiền vệ Pedro Mendes của Portsmouth đã phá bóng từ bên trong vạch vôi. Gần cuối hiệp một, cũng từ một tình huống đá phạt góc, MU lại có thêm cơ hội ngon ăn thực sự. Nhưng lần này, cú đánh đầu của Carrick đã không thắng nổi phản xạ cực nhanh của thủ thành James.

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0 buộc MU phải đẩy cao đội hình và thi đấu nỗ lực hơn ở 45 phút còn lại. Thế trận tấn công mà CLB thành Manchester tạo được ở những phút đầu tỏ ra trội hơn đôi chút, nhưng bàn thắng vẫn chưa chịu đến sớm như họ mong chờ, ngay cả khi Larsson đã đưa được bóng vào lưới ở phút 56 sau nỗ lực thoát xuống nhanh rồi dứt điểm. Trong tình huống nhạy cảm này, MU một lần nữa bị từ chối bàn thắng vì trọng tài bắt lỗi việt vị. Sau đó chừng 3 phút, đến lượt Scholes lên tiếng bằng cú dứt điểm từ xa cực mạnh. Nhưng thủ thành James kịp đổ người “từ chối khéo”. Sau những tình huống ăn mừng hụt này, HLV Fergusson buộc phải tung Rooney vào sân ở phút 60 hòng tìm kiếm sự khác biệt. Không thể lập công ngay lập tức, nhưng sự xuất hiện của cựu ngôi sao Everton nhanh chóng giúp đội chủ nhà chơi tự tin hẳn. Các tuyến tỏ ra gắn kết hơn và sức ép dồn về khung thành đội khách cũng đều đặn và sáng sủa hơn. Và bàn thắng vì vậy đã chịu đến với đội chủ sân Old Trafford.

Phút 77, Giggs nhanh nhạy băng xuống đón cú đẩy bóng của Larsson rồi chuyền ngang hợp lý cho Rooney, sau khi đi bóng vài nhịp vào sâu bên trong vòng cấm. Nhiệm vụ còn lại của Rooney quá dễ dàng, khi trước mặt là khung thành gần như đã bỏ trống do thủ thành James chưa kịp về bởi bị hút vào tình huống đi bóng của Giggs trước đó. Tỷ số 1-0 được mở cho MU, đồng thời giúp họ thi đấu với tâm lý nhẹ nhõm hơn. Đó chính là điều kiện cần và đủ để 5 phút sau pha lập công đầu tiên, Rooney đã có được bàn thắng thứ 2 một cách ngẫu hứng. Đón bóng ở ngoài vòng cấm, ngôi sao 22 tuổi tinh tế bấm bóng từ khoảng cách chừng 23 m vào góc chữ A bên trái cầu môn đội khách khi quan sát thấy thủ thành James lên hơi cao, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Về cuối trận, mỗi đội đều có cơ hội nhưng chỉ đội khách là tận dụng thành công, với cú sút xa có phần may mắn của Pedro Mendes. Bóng đập chân đồng đội Kanu làm thủ thành đội chủ nhà mất phương hướng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. MU lẽ ra sau đó đã có thể có bàn thắng thứ ba nhưng trong tình huống đối mặt với thủ thành James, tiền vệ chơi rất năng nổ của MU trận này, Park Ji-sung, lại dứt điểm chạm cột.

Đội hình thi đấu:

MU: Kuszczak, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Park, Scholes, Carrick, Giggs (Fletcher, 85″), Larsson, Solskjaer (Rooney, 60″). 
Dự bị không được sử dụng: Van der Sar, O”Shea, Silvestre. 
Bàn thắng: Rooney 77″ & 83″.

Portsmouth: James, Johnson, Campbell, Primus, Hughes (Douala, 82″), Lauren, O”Neil, Pedro Mendes, Taylor, Kranjcar (Mwaruwari, 80″), Cole (Kanu, 62″). 
Dự bị không được sử dụng: Ashdown, Thompson.
Bàn thắng: Kanu 87″.

Theo VNE