MU bị Juve cầm chân tại Old Trafford

Lần đầu tiên trong loạt trận giao hữu trước mùa giải năm nay MU ra sân với đội hình mạnh nhất có thể, nhưng chiến thắng…

Lần đầu tiên trong loạt trận giao hữu trước mùa giải năm nay MU ra sân với đội hình mạnh nhất có thể, nhưng chiến thắng không đến. Ở trận đấu khác, Arsenal giành chiến thắng muộn trước đội hạng dưới Huddersfield.

Tỷ số hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện tẻ nhạt diễn ra tại Old Trafford tối qua. Ảnh: AFP.

Tiếp Juve tối qua là trận giao hữu cuối cùng của MU trước mùa giải mới. HLV Ferguson vì vậy muốn có những thử nghiệm nghiêm túc, để đối phó với tình trạng thiếu hụt tinh binh trong những ngày đầu mùa Ngoại hạng 2008-2008 (Rooney ốm, Ronaldo chấn thương, Nani bị treo giò hai trận còn Anderson đi dự Olympic).

Ngoại trừ Lee Martin, Darren Fletcher và John O’Shea thuộc thành phần phụ, những cái tên còn lại trong đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ” tối qua đều thường xuyên đá chính ở mùa giải trước.

Tuy nhiên, trước một Juve cũng thi đấu bằng đội hình khá mạnh và có lối chơi chặt chẽ đậm chất Italy, sức tấn công của MU nói riêng và thế trận chung diễn ra thiếu nhiệt. Cả hiệp một hầu như không có pha sóng gió nào được tạo ra trước khung thành hai đội.

Ở vị trí mũi nhọn, Carlos Tevez ít nhận được sự hỗ trợ từ người đá cặp Ryan Giggs cũng như các đồng đội ở tuyến dưới. Ở chiều ngược lại, Camoranesi và Del Piero dù nỗ lực nhưng không tài nào xuyên phá được bức tường thành chắn trước mặt Van der Saar, do cặp đôi Ferdinand – Vidic xây đắp.

Chính vì vậy, đáng kể duy nhất trong hiệp đấu đầu tiên, có chăng là tình huống Lee Martin bị hậu vệ cánh Zdenek Grygera của đội khách phạm lỗi trong cấm địa, nhưng trọng tài không cho MU hưởng phạt đền.

Sau giờ nghỉ, sự sôi động có được đẩy lên cao, nhưng cũng chỉ là chút ít thôi. Tevez có cơ hội thuận lợi từ pha kiến tạo của Scholes, trong khi cựu ngôi sao của Liverpool và giờ thi đấu trong màu áo Juve, Mohamed Sissoko, thử thách tài nghệ của Edwin van der Sar bằng cú dứt điểm cận thành, nhưng tất cả đều không thành bàn.

Đội hình thi đấu:

MU: Van der Sar; Evra, Ferdinand, Vidic (Evans, 78′), Brown (R da Silva, 46′); Darren Fletcher (Gibson, 46′), Paul Scholes, John O’Shea (Possebon, 69′), Lee Martin (Silvestre, 65′); Ryan Giggs, Carlos Tevez.

Juventus: Buffon; Grygera, Mellberg, Legrottaglie, Cheillini; Camoranesi (Marchionni, 61′), Poulsen (Tiago, 89′), Sissoko (Ekdal, 82′), Salihamidzic (Rossi, 74′); Iaquinta (De Oliveira, 46′), Del Piero (Trezeguet, 71′).

Arsenal tối qua giành chiến thắng 2-1 trước đội hạng Hai Huddersfield, qua đó giành giải thưởng Herbert Chapman – tên một trong những vị HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Để dành đội hình mạnh dự Cup Amsterdam diễn ra trong tuần này, Arsenal bởi vậy thi đấu với toàn cầu thủ trẻ, và phần lớn còn vô danh.

Phút 75, họ bị đội chủ nhà vượt lên dẫn trước nhờ pha làm bàn của James Berrett. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Sanchez Watt giúp “Pháo thủ” lập lại thế quân bình 1-1, trước khi Nacer Barazite ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 khi trận đấu còn chừng ba phút.

Nguồn: Vnexpress.net