Mourinho, đi hay ở?

Thừa tiền, thừa cả khát vọng nhưng thành công vẫn chỉ là giấc mơ của Chelsea những năm 2003 trở về trước. Thế rồi, The Blue và những đồng Rúp của Abramovich lên tiếng gọi, Maurinho lập tức lên tiếng trả lời

Thừa tiền, thừa cả khát vọng nhưng thành công vẫn chỉ là giấc mơ của Chelsea những năm 2003 trở về trước. Thế rồi, The Blue và những đồng Rúp của  Abramovich lên tiếng gọi, Maurinho lập tức lên tiếng trả lời  khi ấy người đàn ông Bồ Đào Nha vừa cùng Porto đoạt chức vô địch Champions League.
 

Đi hay ở đây, Maurinho?

 
Không ai có thể phủ nhận những gì Mourinho đã đạt được sau hai năm cầm quân tại Chelsea. Ông đã thực sự mang lại luồng gió mới cho The Blue, giải ngoại hạng hay thậm chí là cả bóng đá thế giới.
 
Dưới tay Maurinho, Chelsea trở thành cỗ máy chiến thắng với chức vô địch giải ngoại hạng sau 55 năm. Chelsea có tiền nhưng Maurinho mới là người cụ thể hóa sức mạnh của những đồng rúp thành sức mạnh trên sân cỏ, mối lương duyên ấy tưởng sẽ bền chặt nhưng giờ đây, theo thông tin mới nhất được cung cấp bởi phụ tá của giám đốc điều hành Peter Kenyon: SMourinho sẽ ra đi khi mùa giải này kết thúc⬝.
 
Thông tin này được tung ra khiến giới mộ điệu bất ngờ và cảm xúc trái ngược, rất nhiều câu hỏi được đặt ra: Vì sao ông ra đi? Ai là người sẽ thay thế ông? Ông sẽ đi đâu?… Lật ngược lại từ những ngày đầu, khi ông đến với giải ngoại hạng. Quốc đảo sương mù như đang chìm trong màu đỏ, đế chế M.U và Arsenal thay nhau cai trị PremierLeague. Nhưng tất cả đã thay đổi. Mourinho cùng Chelsea đã lập lại trật tự khi hai năm liền Chelsea vươn lên đỉnh cao nhất. Số tiền hơn 130 triệu bảng của Chủ tịch Abramovich đã mang lại được những thành công nhất định cho Chelsea. Phải nói vụ mua bán thành công nhất của Chelsea là việc đưa về sân Stamford Brige chiến lược gia Mourinho. Nhưng vẫn còn đó câu hỏi về Champions League. Giải ngoại hạng trở nên quá nhỏ bé so với tầm của Chelsea, họ không phải là một Galáctico thứ hai nhưng các cầu thủ của Chelsea đều là những người phù hợp với lối chơi đầy cá tính của Mourinho và Chelsea xứng đáng có nhiều hơn những gì họ đang có. Việc hai năm liền gục ngã đau đớn tại Champions League là một trong những trăn trở của Mourinho và Abramovich cũng vậy. Có điều, vấn đế của ngài chủ tịch đáng kính bây giờ là SAi sẽ thay thế Mourinho⬝. Hai cái tên lọt vào vòng chung kết là: HLV Guud Hiddink của PSV và Cáo Già Cappello của Juventus. Ai cũng xứng đáng cầm quân Chelsea. Vẫn còn đó tính cách ngang tàng và ngạo nghễ của Mourinho, chắc hẳn khi biết những gì Abramovich đang nghĩ hay thậm chí nghĩ mình sẽ rời khỏi sân Stamford mùa hè này thì chắc hẳn ông sẽ còn tiếp tục chiến đấu vì một điều gì đó. Thế nhưng, thái độ bất lực và khuôn mặt buồn thảm của Mourinho trong trận thua đối thủ đang có phong độ rất tệ là Fulham với tỉ số 0-1 tối qua đã cho thấy, Mourinho và Chelsea bệ rạc đến mức nào.
 
Đã có những lời ve vãn từ phía chủ tịch Moratti sau khi đã có những dấu hiệu về việc Mourinho sẽ rời khỏi Chelsea. Trong những năm gần đây, tiền luôn được đổ vào, các siêu sao lần lượt đổ bộ tại Giuseppe Meazza, Inter vẫn mạnh nhưng không thể đạt được danh hiệu nào. Và gia đình nhà Moratti khao khát điều đó, Mourinho sẽ là một cái tên đầy mong đợi vào lúc này. Mourinho lung lay, Moratti thèm muốn, Abramovic chán trường. Trước những cám dỗ, Mourinho sẽ đi hay ở?
 
Đức Mạnh