Maradona: Chủ tịch Fidel Castro đã giúp tôi đứng dậy

Trong cuộc trả lời mới đây, huyền thoại D. Maradona nói: nếu không có sự giúp đỡ của Chủ tịch Fidel Castro, anh đã không thể gượng dậy sau cú vấp ngã lớn nhất trong đời liên quan đến cocaine…

Trong cuộc trả lời mới đây, huyền thoại D. Maradona nói: nếu không có sự giúp đỡ của Chủ tịch Fidel Castro, anh đã không thể gượng dậy sau cú vấp ngã lớn nhất trong đời liên quan đến cocaine…

Maradona và Chủ tịch Fidel Castro chơi bóng trong chương trình truyền hình SĐêm của chiếc áo số 10⬝ – Ảnh: Reuters

Qua email, Maradona cho biết Chủ tịch Fidel Castro đã kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện đẹp về Bác Hồ, về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác.

Trong suy nghĩ của Maradona, Bác Hồ và Chủ tịch Fidel Castro là hai nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc nhất. Và anh tâm sự: STôi yêu Fidel như người dân Việt Nam yêu Bác Hồ⬝.

Năm 1986, một trong những việc đầu tiên anh làm sau khi đưa đội Argentina giành chức vô địch thế giới là đặt chân đến Cuba. Thoạt tiên, Maradona yêu quí đất nước Cuba là bởi anh tôn thờ người anh hùng Che Guevara.

Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời Maradona đặt chân đến quốc gia thuộc khu vực Caribbean này. Ước muốn của Scậu bé vàng⬝ là được đặt chân đến nơi chôn nhau cắt rốn của Che và được gặp lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy, anh đã đề nghị đổi chiếc áo số 10 huyền thoại của mình lấy bộ trang phục người lính mà Chủ tịch Fidel thường mặc. Và điều ấy đã được Fidel đáp ứng…

Maradona đã nhập viện trở lại vì bị đau ở vùng bụng. Tuy nhiên, các bác sĩ ở Bệnh viện Los Arcos Sanatorium – nơi Maradona đang điều trị – cho biết tình trạng sức khỏe của Scậu bé vàng⬝ vẫn rất ổn định.

Nhiều khả năng anh sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới để chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ dưỡng tại Thụy Sĩ trước khi thực hiện tour du đấu ở châu Á.

Từ đó, mối quan hệ giữa Maradona và lãnh tụ Fidel ngày càng trở nên khắng khít. Năm 2000, khi anh bị lún sâu vào cocaine, chính Chủ tịch Fidel là người đã có những lời khuyên chân tình và thuyết phục Maradona hãy đến Cuba để cai nghiện.

Anh đã nghe theo lời khuyên ấy, và tại Cuba, Maradona cùng gia đình đã được Chính phủ Cuba đón tiếp như thượng khách. Họ được bố trí ở trong khu nhà gỗ một tầng sang trọng La Pradera – một trong những khu an dưỡng tốt nhất tại Havana. Toàn bộ chi phí trong chuyến đi cai nghiện của Maradona được Chính phủ Cuba tài trợ.

Trong email gửi Tuổi Trẻ, Maradona nói: SKhi tôi ở vào giai đoạn tồi tệ nhất trong đời, ông đã giúp tôi đứng dậy. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng mà ông dành cho tôi. Nếu có cơ hội tái sinh, tôi cầu nguyện được sinh ra ở đất nước Cuba⬝.

Bản thân Chủ tịch Fidel cũng dành cho Maradona tình cảm rất sâu đậm. Mỗi lần Maradona đặt chân đến Cuba chữa bệnh, ông đều cố gắng dành thời gian tiếp đón người bạn quí của mình. Năm 2001, lãnh tụ Fidel đã mời Maradona đến dinh thự của ông nhân kỷ niệm lần thứ 41 sinh nhật của Scậu bé vàng⬝.

Một ngày sau, ông cử người trợ lý đến trao cho Maradona món quà mà anh yêu thích nhất: chiếc mũ lưỡi trai quân đội màu xanh ôliu mà Chủ tịch Fidel thường đội, trên đó có dòng chữ viết tay của chính ông: SDành cho Maradona, nhân sinh nhật lần thứ 41 của anh. Chúc anh sống lâu hơn ba lần như vậy với sức khỏe và sinh lực dồi dào. Fidel Castro⬝.

Cuối năm 2005, Chủ tịch Fidel đã xuất hiện trong chương trình truyền hình do Maradona phụ trách mang tên SĐêm của chiếc áo số 10⬝. Điều này càng chứng minh tình cảm lớn lao mà ông dành cho người bạn Maradona. Khi quay lại Buenos Aires, Maradona đã mô tả cảm xúc của mình trong lần gặp gỡ này với Chủ tịch Fidel rằng: SFidel vẫn luôn là con người giàu cảm xúc⬝.

Theo Tuổi Trẻ