Man City phải chia điểm với Aston Villa

Không giành được chiến thắng tối thứ hai, nhưng gã nhà giàu thành Manchester vẫn đẩy lùi được Arsenal để chen chân vào top 4 giải Ngoại hạng Anh.

Cả Man City (đen) lẫn Aston Villa đều nằm trong diện tranh chấp suất dự Champions League.

Kết quả hòa 1-1 được đánh giá là hợp lý với công sức và lối chơi của hai đội. Bàn mở tỷ số thuộc về đội chủ nhà, do cựu thủ quân của Man City – Richard Dunne – thực hiện từ khá sớm. Đến khoảng giữa hiệp hai, Craig Bellamy ghi bàn gỡ hòa cho đội khách.

Vòng 8

Ngoài khía cạnh chuyên môn, cuộc chiến ở Villa Park hôm qua còn gây chú ý bởi sự đối địch giữa những người cũ. Gareth Barry từng được đào tạo và trở thành thủ quân của Aston Villa, trước khi đào tẩu đến Man City mùa hè năm nay với giá 12 triệu bảng. Trong khi đó, Richard Dunne di chuyển theo chiều ngược lại, sau 9 năm cống hiến tận tụy cho đội chủ sân Manchester of City.

Bị cho là “tham tiền bỏ nghĩa” nên Barry suốt trận phải chịu sự la ó của CĐV đội bóng. Đây cũng là trận đấu không thực sự ấn tượng của anh. Trong khi đó, chẳng ai có thể trách Dunne nửa lời. Bị đẩy khỏi Man City một cách không thương tiếc, anh không tỏ vẻ hờn trách. Thậm chí, sau khi ghi bàn mở tỷ số, hậu vệ người Ireland còn không hề vui mừng – như một cách tôn trọng đội bóng cũ.

Fabio Capello tiếp tục có mặt ở những trận cầu đinh, tại Ngoại hạng Anh thời gian này. Trên sân tối qua có đến 7 tuyển thủ trong danh sách được ông triệu tập cho hai trận đấu vòng loại World Cup 2010 gặp Ukraine và Belarus.

Một trong số đó, Gabriel Agbonlahor, suýt mở được tỷ số sớm cho Aston Villa chỉ hai phút sau tiếng còi khai cuộc. Từ quả đá phạt góc của Ashley Young, bóng đến tầm dứt điểm nhưng Agbonlahor không đánh bại được thủ thành Shay Given. Không lâu sau, Stiliyan Petrov lên tiếng bằng cú dứt điểm chìm, nhưng chệch đích.

Phút 15, tỷ số được mở cho đội chủ nhà. Từ một tình huống phạt góc, bóng đến chân Warnock rồi được bấm bổng vào cho Dunne. Bật cao hơn người đeo kèm là Barry, anh lắc đầu đưa bóng vào góc lưới phía xa. Sau khi ghi bàn, hậu vệ sinh năm 1979 lầm lũi đi về phần sân đội nhà, bất chấp sự phấn khích của đồng đội.

Aston Villa sau đó tiếp tục phát huy được thế trận hợp lý. Họ không những kiềm chế được lối chơi của Man City mà còn tỏ ra khá nguy hiểm trong những đợt lên bóng nhanh. John Carew hay Young nhiều lần khiến hàng thủ đội khách khốn khổ.

Phải đến gần cuối hiệp, Man City mới lấy lại được thế trận và phút 41 thì có được cơ hội đáng kể đầu tiên. Từ quả đá phạt của Barry, Emmanuel Adebayor đánh đầu hiểm hóc buộc thủ thành Brad Friedel phải đẩy bóng qua xà. Mạnh dạn đẩy cao đội hình và triển khai tấn công nhiều hơn, Man City dần dồn đối phương vào thế bị động.

Khoảng hai phút sau giờ nghỉ, Barry tung ra đường chuyền lợi hại vào khu 5m50 và nếu Adebayor theo kịp, lưới của Aston Villa chắc đã phải tung lên. Phút 50, Mark Hughes tăng cường hỏa lực cho hàng công bằng việc rút Nigel de Jong và đưa vào Stephen Ireland.

Sau nhiều nỗ lực, Man City được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Bellamy. Từ chân Wright-Phillips, bóng được chuyển đến Ireland rồi Adebayor. Và cuối cùng thì được đẩy trở lên cho Bellamy dứt điểm từ khoảng 11 mét thành bàn. Đây là pha lập công thứ 4 từ đầu mùa của tiền đạo người xứ Wales.

Nhân đà hưng phấn, Man City tiếp tục công thành mạnh mẽ. Nhưng tất cả đều không xuyên thủng được bộ đôi trung vệ Dunne – James Collins. Thủ thành hộ pháp Friedel cũng có tiếng nói nhất định trong việc khiến Man City chỉ có được trận hòa 1-1.

Kết quả này tuy vậy vẫn đủ để thầy trò Hughes nhẩy qua Arsenal để trở lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Họ bằng điểm với đội đứng thứ 3 là Tottenham nhưng còn một trận chưa đá.

Đội hình thi đấu:

ASTON VILLA: Friedel, Cuellar, Dunne, Collins, Warnock, Milner, Petrov, Sidwell, Ashley Young (Reo-Coker 82), Agbonlahor, Carew (Heskey 69).

MAN CITY: Given, Zabaleta, Lescott, Toure, Bridge, De Jong (Ireland 50), Barry, Wright-Phillips, Tevez (Santa Cruz 69), Bellamy, Adebayor.

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TTĐộiTrậnH/SĐiểm
Nguồn: Theo VNE