Man City đánh rơi chiến thắng ở Cup UEFA

Hai lần vượt lên dẫn trước nhưng cả hai lần gã nhà giàu của Ngoại hạng Anh đều không thể bảo toàn lợi thế, trong chuyến làm khách đến sân của FC Copenhagen tại vòng 32 đội tối qua. Tottenham trong khi đó thua thảm trước Shakhtar Donetsk.

Hai lần vượt lên dẫn trước nhưng cả hai lần gã nhà giàu của Ngoại hạng Anh đều không thể bảo toàn lợi thế, trong chuyến làm khách đến sân của FC Copenhagen tại vòng 32 đội tối qua. Tottenham trong khi đó thua thảm trước Shakhtar Donetsk.

Sai lầm của hàng thủ khiến Man City (áo xanh) không có được chiến thắng tối qua. Ảnh: AFP.

 

Trong tình cảnh bết bát hiện nay, ManCity cần chiến thắng dù ở bất cứ đâu để kích thích tinh thần bản thân cũng như niềm tin cho cổ động viên và cấp thượng tầng.

Lượt đi vòng 1/16 Cup UEFA

Đó là nguyên nhân vì sao HLV Mark Hughes buộc phải tung ra sân đội hình khá mạnh, dù FC Copenhagen không chơi trận đấu chính thức nào từ giữa tháng 12 năm ngoái (kỳ nghỉ đông của họ kéo dài 10 tuần).

 

Đội khách nhờ vậy tạo được thế trận nhỉnh hơn, và xứng đáng có bàn mở tỷ số ở phút 29. Người lập công cho ManCity là hậu vệ phải Nedum Onuoha, nhưng góp sức không nhỏ vào đó còn là sai lầm của thủ thành Jesper Christiansen.

 

ManCity không thiếu cầu thủ giỏi, nhưng hiện tại chưa tạo được dấu ấn về mặt thành tích. Nguyên nhân một phần là ở các thời điểm quyết định, thay vì phát huy điểm mạnh, họ toàn để lộ khía cạnh yếu kém. Ở trận này, họ mất chiến thắng vì hàng thủ. Phút 56, Ailton Almeida trừng phạt sự vô ý của đội khách bằng cú đánh đầu san bằng tỷ số 1-1.

 

Phút 61, ManCity một lần nữa vượt lên dẫn 2-1 nhờ cú vô-lê của Stephen Ireland. Khoảng 30 phút sau tình huống đó, tỷ số vẫn được giữ nguyên. Chiến thắng vì vậy tưởng như đã nằm gọn trong tay thày trò Mark Hughes.

 

Bất ngờ, đúng vào phút bù giờ đầu tiên, thoáng bất cẩn của hệ thống phòng ngự áo xanh da trời lại khiến mành lưới của Shay Given bị tung lên, sau cú đánh đầu ở tư thế tự do của Martin Vingaard.

 

Vẫn còn lợi thế sân nhà ở lượt về nên kết quả là điều ManCity có thể tạm hài lòng. Tuy nhiên, xét về lối thi đấu, họ rõ ràng chưa cho thấy được sự tương xứng so với tham vọng và mức độ giàu có.

 

Đội hình thi đấu của ManCity: Given, Onuoha, Richards, Dunne, Bridge, Zabaleta, Kompany, Ireland, Wright-Phillips, Robinho (Caicedo 89), Bellamy.

 

Đội bóng khác của Anh là Tottenham tối qua nhận thất bại tồi tệ hơn: thua 0-2 trên sân của Shakhtar Donetsk.

 

Với chủ đích là một trận hòa và không thể chơi với đội hình mạnh nhất (Keane và Defoe không được thi đấu vì đã chơi ở Cup châu Âu mùa này cho đội bóng cũ), “Gà trống” buộc phải gồng mình chống đỡ trong phần lớn thời gian thi đấu, trước khi liên tiếp để thủng lưới ở các phút 79 và 88 vì các pha dứt điểm của Seleznyov và Jadson.

 

Đội hình thi đấu của Tottenham: Gomes, Gunter, Huddlestone, Dawson, Chimbonda, Jenas, Zokora, Parrett (Bostock 89), Bentley, Giovani (Bent 69), Campbell.


 

Nguồn: Theo VnExpress