Macheda ước được chơi vài phút ở chung kết C1

Được nâng cao chức vô địch Champions League tại thành phố quê nhà Rome ngày 27/5 tới là điều không thể tuyệt vời hơn đối với “thần tài” của MU.

Được nâng cao chức vô địch Champions League tại thành phố quê nhà Rome ngày 27/5 tới là điều không thể tuyệt vời hơn đối với “thần tài” của MU.

Macheda trước đây thuộc đội trẻ Lazio. Anh mới chuyển đến MU từ tháng 9/2007 và rất có thể phải thời gian dài nữa người ta mới biết đến tên tuổi anh, nếu không có những diễn biến mang tính đột phá ở giai đoạn gần cuối của Ngoại hạng Anh mùa này.

Trong hai lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị – trong trận gặp Aston Villa và Sunderland, Macheda đều ghi bàn. Mà đặc biệt thay, đó đều là những bàn thắng quyết định và có ảnh hưởng lớn đến cơ hội của MU trong cuộc đua mà sau đó họ là đội vô địch.

Nhưng Macheda chưa muốn điều thần kỳ dừng ở đó. “Được nâng cao chức vô địch Champions League ngay trên mảnh đất quê hương là điều mà mấy ngày qua tôi đã mơ rất nhiều”, tài năng 17 tuổi nói. “Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra”.

Macheda đi vào tâm trí người hâm mộ một cách khá đặc biệt và nhanh chóng.

Nếu giấc mơ của Macheda trở thành sự thật, MU sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League bảo vệ được ngôi vua, kể từ khi giải đấu này ra đời năm 1992.

Dù để lại những dấu ấn tốt, nhưng Macheda cũng thừa hiểu rằng, cơ hội để anh ra sân trong trận chung kết với Barca tới đây là không lớn: “Tôi thậm chí không biết mình có tên trong danh sách dự bị không nữa”, anh xác định. “MU có nhiều cầu thủ lớn và mức độ cạnh tranh vị trí cao. Vì vậy, dù được chơi vài phút trong trận chung kết tới đây thôi cũng đủ khiến tôi thỏa mãn”.

Nói về hai bàn thắng quan trọng ghi được mùa này, Macheda tỏ ra khiêm nhường. “Ở MU, mọi người cứ nghĩ tôi là người hùng. Nhưng thực tế là tôi mới chỉ ghi được hai bàn tại Ngoại hạng. Tôi thấy mình chưa làm được gì lớn lao cả. Tôi còn phải chứng tỏ nhiều. Những điều tuyệt vời nhất hãy còn ở phía trước”.

Nguồn: Theo VNE