M.U đoạt siêu cúp Anh sau loạt "đấu súng"

Bị Portsmouth cầm hòa không bàn thắng trong 90 phút chính thức, M.U đã chứng tỏ được bản lĩnh ở loạt đá penaty…

Bị Portsmouth cầm hòa không bàn thắng trong 90 phút chính thức, M.U đã chứng tỏ được bản lĩnh ở loạt đá penaty cân não (thắng 3-1) và xứng đáng giành Siêu cúp nước Anh năm thứ 2 liên tiếp.


Nhà ĐKVĐ Premiership và Champions League đã có cú chạy đà hoàn hảo khi bước vào mùa giải mới với danh hiệu Community Shield. Tương tự năm ngoái (gặp Chelsea), thầy trò HLV Ferguson cũng phải đá luân lưu. Trên chấm 11, họ không mắc sai lầm nào, xuất sắc hạ gục nhà VĐ FA Cup – Portsmouth.

Đội trưởng Gary Neville giương cao chiếc đĩa bạc – Ảnh: Getty

 

Vắng một loạt cầu thủ chủ chốt vì chấn thương, nhưng với dàn binh lực còn lại, “Quỷ đỏ” vẫn tỏ ra vượt trội đối thủ. Chơi từ tốn và không mất sức, M.U tạo ra cả tá cơ hội về phía khung thành David James. Tuy nhiên, do dứt điểm thiếu sự sắc bén nên suốt 90 phút, không có bàn thắng nào được ghi.

 

Với 18 lần đoạt Siêu cúp nước Anh, Red Devils đã thiết lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở xứ sương mù. Trên phương diện cá nhân, Ryan Giggs cũng cảm thấy đầy tự hào khi lần thứ 7 được giương cao chiếc đĩa bạc Community Shield (trước kia là Charity Shield).

 

Bỏ lại quãng thời gian dài xa sân cỏ vì chấn thương, đội trưởng M.U – Gary Neville đã trở lại đội hình xuất phát trong một trận cầu chính thức. Sau tiếng còi khai cuộc, đôi bên nhập cuộc chậm rãi cùng tâm lý thận trọng.

 

Tuy thế, với dàn cầu thủ nhỉnh hơn về mặt đẳng cấp và kinh nghiệm, “Quỷ đỏ” dần chiếm lĩnh khu trung tuyến và tạo sức ép đáng kể về phía cầu môn David James. Do vắng cả hai mũi nhọn Rooney và Ronaldo nên tốc độ trong các pha tấn công của M.U cũng không thực sự cao.

 

Lão tướng Ryan Giggs và Tevez thường xuyên di chuyển rộng và dạt ra hai cánh để hút hậu vệ. Trong bối cảnh đó, các pha xâm nhập bất ngờ vào vòng cấm của Fletcher hay Nani tỏ ra đặc biệt nguy hiểm, khiến hàng thủ Portsmouth nhiều phen lúng túng.

 

Phút 16, Fletcher dốc bóng bên cánh phải rồi tạt vào cho Tevez bay người đánh đầu trệch mục tiêu. Tiếp đó, đến lượt Giggs thử tài James bằng cú sút chân trái ở góc hẹp. Cặp trung vệ Distin – Campbell có thể hình tốt nhưng xoay sở chậm. Thế nên, “bầy quỷ đỏ” liên tục khoét vào điểm yếu này.

Nani tạo được ấn tượng tốt trong hiệp 1 – Ảnh: Getty

 

Nani cướp bóng khôn ngoan trong chân Johnson, nhưng pha chuyền vào như đặt của anh lại không được Fletcher tận dụng thành công. Thời gian càng trôi về cuối hiệp 1, áp lực lên hàng thủ áo xanh tiếp tục tăng lên. Distin một lần phải đánh đầu giải nguy trước vạch vôi, sau pha lốp bóng tinh tế của Nani.

 

Ở phần sân đối diện, bộ đôi “chân tiền” Defoe – Crouch bị vô hiệu hóa hoàn toàn trước hàng thủ vững chãi áo đỏ. Do đó, “người gác đền” Van der Sar hầu như không phải làm việc ở 45 phút đầu.

 

Sang hiệp hai, suýt chút nữa khán giả “Quỷ đỏ” có dịp ăn mừng. Tiếc rằng, cú lốp bóng ngoài rìa vòng cấm do Fletcher thực hiện lại đập trúng xà ngàng.

 

Gần cuối trận “M.U tiếp tục gia tăng áp lực. Cơ hội tốt nhất thuộc về Carlos Tevez, với cú quay người volley rất nhanh từ cự ly 20m. Lần này, thủ thành David James đã xuất sắc tung người cản phá.

 

Tiền đạo trẻ mới vào sân thay người Fraizer Campbell lập tức để lại dấu ấn với tình huống đột phá tự tin trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú kết thúc cuối cùng lại đi vọt xà ngang.

 

Hòa 0-0 sau 90 phút, hai đội phải bước lên chấm luân lưu. Do tâm lý không tốt, nên ngay ở những loạt đầu, cả hai cầu thủ trẻ của Portsmouth Diarra và Mvuemba đều thất bại từ khoảng cách 11m.

 

Trái lại, Tevez, Giggs và Carrick không mắc phải sai lầm nào, đem về chiến thắng 3-1 cho “Quỷ đỏ” sau loạt penalty hoàn hảo.

 

Đội hình ra sân:

 

Man Utd: Van der Sar, Neville (Brown 66′), Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, O’Shea (Carrick 66′), Scholes, Giggs, Nani (Campbell 79′), Tevez.

Portsmouth: James, Johnson, Campbell, Distin, Hreidarsson (Lauren 79′), Diop, Pedro Mendes (Mvuemba 75′), Diarra, Kranjcar (Utaka 60′), Crouch, Defoe.


Nguồn: Thể thao Vietnamnet