Lượt đi vòng 1/8 Champions League:M.U đặt một chân vào tứ kết

Là đội khách duy nhất giành được chiến thắng trong loạt trận diễn ra vào rạng sáng hôm qua, Manchester United (M.U) đã tiến một bước dài đến vòng tứ kết.

Là đội khách duy nhất giành được chiến thắng trong loạt trận diễn ra vào rạng sáng hôm qua, Manchester United (M.U) đã tiến một bước dài đến vòng tứ kết.


Xuất quân với đội hình mạnh nhất và trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn nhưng M.U đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng. Một bàn thắng thiếu thuyết phục và gây nhiều tranh cãi của Giggs đã dội một gáo nước lạnh vào những nỗ lực của Lille, khiến cho trận đấu suýt đổ vỡ vì phản ứng của đội chủ nhà. Phút 83, “Quỷ đỏ” được hưởng một quả đá phạt trực tiếp và trong khi các cầu thủ Lille đang lập hàng rào dưới sự điều động của thủ môn Sylva còn trọng tài vẫn chưa có một hành động gì thì Giggs đã nhanh chóng sút bóng vào lưới của đối phương. Trọng tài Braamhaar công nhận bàn thắng trước sự giận dữ của BHL đội chủ nhà. Một bàn thắng quý như vàng cho M.U vào thời điểm mà họ hoàn toàn bất lực trong việc chinh phục mành lưới của thủ môn Sylva. 

Công bằng mà nói, Lille đã chơi tốt hơn nhờ sự xông xáo và quyết tâm của sức trẻ. Đã có những thời điểm họ dồn ép M.U vào thế bị động mà chỉ có sự chính xác của trọng tài cũng như tài nghệ của thủ môn Van Der Sar mới góp phần đem về niềm vui cho M.U. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng các chân sút của “Quỷ đỏ” đã trải qua một đêm kém may mắn khi lần lượt Rooney, Giggs, Ronaldo, Larsson… đều dứt điểm thiếu chính xác hoặc không thắng được thủ môn Sylva. Nhưng dù sao đi nữa, với trận thắng trên sân khách, con đường dẫn vào vòng tứ kết đã mở rộng trước mặt HLV Ferguson và đoàn quân của ông. 

Tại Bernabeu, mặc dù chỉ ghi được có 2 bàn thắng trong 4 trận đấu gần đây nhất ở giải vô địch Tây Ban Nha nhưng Real Madrid đã làm được tốt hơn thế trong cuộc đón tiếp Bayern Munich. 3 bàn thắng chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đó, nhưng sự hài lòng quá sớm đã suýt khiến họ phải trả giá bằng một trận hòa. Trong trận này với 2 bàn thắng, Raul đã nâng tổng số bàn thắng của anh ở Champions League lên con số 56 đồng thời còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng công đầu phải thuộc về Beckham. Anh là người khởi xướng cho bàn thắng mở tỷ số của Raul, thực hiện cú đá phạt góc chính xác đến vị trí của Helguera để cầu thủ này đánh đầu cho Raul nâng tỷ số lên 2-1 và cuối cùng là cú đá phạt loại cả hàng phòng ngự của Bayern để cho Van Nistelrooy băng xuống đệm bóng vào lưới. Trong hiệp 2, khi Real có khuynh hướng chơi thận trọng để bảo vệ tỷ số 3-1 hơn là tiếp tục tấn công để gia tăng cách biệt thì Bayern đã có một hiệp đấu hay nhất kể từ khi Bundesliga khởi động trở lại sau thời gian nghỉ đông để buộc đối thủ phải trả giá cho lối chơi có phần tiêu cực. Liên tục tấn công để dồn ép đối thủ vào thế bị động nhưng tiếc rằng Bayern vẫn thiếu một chút may mắn, hay nói chính xác hơn là thủ môn Casillas đã chơi quá xuất sắc, để có thể ghi được nhiều hơn một bàn thắng trong hiệp 2. Tuy nhiên, bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của Van Bommel ở phút 88 vẫn đủ để mở ra lại con đường sống cho Bayern và đẩy Real Madrid vào tình thế khó khăn trong trận lượt về tại Munich vào ngày 7.3 tới.

Trong hai trận đấu còn lại, Arsenal đã thất thủ trên sân của PSV Eindhoven với tỷ số 0-1 (Mendez ghi bàn ở phút 61) còn AC Milan phải hài lòng với trận hòa không bàn thắng trên sân của Celtic. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận nhất trong cả hai trận đấu này là sự xuất hiện của cầu thủ Trung Quốc đầu tiên (Sun Xiang được HLV Koeman của PSV Eindhoven tung vào sân ở phút 65 để thay thế cho Da Costa) trong lịch sử Champions League và cột mốc 100 trận ở giải đấu danh giá này dành cho trung vệ Paolo Maldini của AC Milan.