"Lửa đỏ" Old Trafford thiêu cháy Liverpool

Bằng lối đá hợp lý cộng thêm lợi thế chơi hơn người trong già nửa trận đấu, M.U đã xuất sắc đánh bại kình địch Liverpool với tỉ số 3-0 đầy khó…

Bằng lối đá hợp lý cộng thêm lợi thế chơi hơn người trong già nửa trận đấu, M.U đã xuất sắc đánh bại kình địch Liverpool với tỉ số 3-0 đầy khó tin, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu BXH sau loạt trận tối 23/3.

Brown đánh đầu mở tỉ số – Ảnh: Getty

 

Old Trafford trong chiều nắng đẹp đã mang lại niềm vui vô bờ bến của fam hâm mộ thành Manchester. 3-0 nghiêng về M.U, tỉ số quá đậm đà mà những CĐV trung thành của họ cũng không nghĩ đến khi 2 đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh giáp mặt nhau.

 

Bằng bản lĩnh nơi dàn sao dày dạn kinh nghiệm cùng bộ óc chỉ đạo chiến thuật siêu việt của “tướng tài” Ferguson, M.U đã có chiến thắng đầy thuyết phục. Dẫu sao, cũng tiếc cho Liverpool, tiếc cho Mascherano, khi chàng trai đến từ xứ sở Tango đã quá nóng nảy và bị truất quyền thi đấu cuối hiệp 1.

 

Do đã có bàn thắng mở tỉ số từ sớm (Brown), cộng thêm lợi thế đá hơn người trong già nửa trận đấu, mọi chuyện trở nên quá dễ dàng với những nhà ĐKVĐ trong khoảng thời gian còn lại. Chính vì thế, lần lượt Ronaldo rồi Nani “nổ súng” đem về chiến thắng hoành tráng cho “Red Devils”.

 

Nhìn qua đội hình xuất phát, việc 2 trụ cột Ferdinand & Van der Sar trở lại giúp HLV Sir Alex Ferguson tự tin bố trí đội hình 4-3-2-1 với duy nhất một mình Rooney cắm ở phía trên. Tương tự người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Benitez bài binh bố trận thận trọng chẳng kém, khi để Gerrard sắm vai hộ công “tiếp đạn” cho Torres.

 

Đúng như truyền thống trong các lần 2 đội đụng độ nhau gần đây, tốc độ sau tiếng còi khai cuộc chỉ đạt mức trung bình. Không bên nào dám mạo hiểm đẩy cao đội hình. Do đó, khu trung tuyến trở thành điểm nóng với các pha tranh chấp quyết liệt.

 

Ở trận này, ngài Alex Ferguson đặt niềm tin lớn vào tài năng trẻ Anderson khi xếp anh đá như một tiền vệ con thoi, chủ yếu lo nhiệm vụ tấn công. Nhờ kỹ thuật cá nhân khéo léo cùng ưu điểm là những đường chuyền tinh quái, chàng vũ công Samba đã gây ấn tượng mạnh mẽ ở 45 phút đầu.

 

Anh tung ra hàng loạt đường chuyền kiến tạo sắc bén, đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi để dứt điểm. Tiếc rằng, Rooney đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ngay phút thứ 6 khi không khuất phục được Reina trong tình huống đối mặt.

Mascherano bị truất quyền thi đấu vì tranh cãi với trọng tài

 

Tuyến giữa M.U thi đấu tốt, buộc Gerrard thường xuyên phải lùi sâu kiếm bóng. Chính vì thế, Torres trở nên đơn độc trên hàng công, không thể tạo đột biến khi đối chọi với 2 trung vệ đẳng cấp Vidic – Ferdinand. Suốt 45 phút đầu, duy nhất một lần Gerrard uy hiếp cầu môn chủ nhà, nhưng cú volley anh thực hiện lại đưa bóng bay vọt xà.

 

Đá chậm rãi, rình rập chờ đối phương sơ hở, cuối cùng, những nhà ĐKVĐ Premiership cũng tìm ra được lỗ hổng trong hàng thủ Liverpool. Từ một pha triển khai tấn công đơn giản ở biên, Rooney tạt vào khó chịu để Wes Brown lặng lẽ băng lên đánh… lưng, mở tỉ số trận đấu.

 

Bàn thua có lỗi lớn của các hậu vệ Liverpool, khi cặp trung vệ đứng sai vị trí, còn Reina thì băng ra không dứt khoát. Pha lập công của Brown đã tạo nên bước ngoặt cuộc chạm trán, khiến các bóng áo trắng thi đấu nôn nóng và thiếu kiềm chế.

 

Phút 44, Torres không giữ được sự tự chủ và phải nhận thẻ vàng do phản ứng trọng tài. Dường như muốn đòi lý lẽ cho đồng đội nên Mascherano cũng hùng hổ lao ra tranh cãi kịch liệt với “vua áo đen” Steve Bennett. Ngay lập tức, trọng tài Bennett đã rút thẻ vàng thứ 2, đuổi ngôi sao người Argentina ra khỏi sân.

 

Kể từ thời điểm này, đội chủ nhà chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Các học trò Sir Alex đá từ tốn, cầm bóng chắc ở khu trung tuyến, và dần gây áp lực lên cầu môn Reina. Phút 56, lẽ ra Rooney phải có bàn nhân đôi cách biệt, nhưng anh lại dứt điểm quá ẩu trong lần thứ 2 đối mặt với thủ thành người Tây Ban Nha.

Ronaldo nâng tổng số bàn thắng ở Premiership lên con số 25 – Ảnh: BBC

 

Khi HLV Benitez đưa ra nước cờ mạo hiểm, tung Benayoun vào sân và đẩy cao đội hình, Liverpool đã có khoảng thời gian ngắn chơi sòng phẳng, thậm chí lấn át M.U. Tuy nhiên, cũng chính do mải mê tấn công, mà họ đã để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà.

 

Tevez và Ronaldo lần lượt không thắng được Reina ở những tình huống dứt điểm thuận lợi. Nhưng rồi, từ quả đá phạt góc bên cánh trái do Nani thực hiện, Ronaldo trong tư thế thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới Liverpool.

 

Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ Nani còn ghi bàn “chốt hạ” với cú sút quyết đoán đầu vòng cấm, sau pha phối hợp như đá tập với Rooney. Đến lúc này, đội khách đã hoàn toàn buông xuôi, còn “Rafa” thất thần trên băng ghế chỉ đạo.

 

Thắng 3-0 dễ dàng, M.U khẳng định quyền lực số 1 ở giải Ngoại hạng, và tiếp tục vững bước trên con đường bảo vệ ngôi vương.

 

Đội hình ra sân:

Man Utd: Van der Sar, Ferrdinand, Brown, Vidic, Evra, Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs (Nani 73′), Anderson (Tevez 73′), Rooney.

Liverpool: Reina, Carragher, Arbeloa, Skrtel, Aurelio, Alonso, Mascherano, Babel (Benayoun 66′), Kuyt, Gerrard, Torres (Riise 83′).

Bàn thắng: Brown 35′, Ronaldo 79′, Nani 81′

Thẻ đỏ: Mascherano 44′

Nguồn: Thể thao Vietnamnet