Liverpool lại u sầu ở Europa League

Đá trên sân nhà và mở tỷ số trước, nhưng thầy trò HLV Rodgers vẫn tay trắng khi tiếp Udinese ở lượt trận thứ hai bảng A hôm qua.

Thất bại 2-3 của Liverpool được quyết định trong hiệp hai. Sau khi để Udinese gỡ hòa 1-1 ngay phút thi đấu đầu tiên sau giờ giải lao, Liverpool thủng lưới bàn thứ hai vì pha đốt lưới nhà của trung vệ Coates rồi thua bàn thứ ba trong một tình huống hàng thủ chơi quá hời hợt.

Suarez được tung vào sân để cứu vãn tình thế và đã tỏa sáng với một pha đá phạt đẹp mắt. Nhưng đó là tất cả những gì Liverpool làm được trong hiệp đấu mà họ thua kém hoàn toàn đại diện Serie A cả về quyết tâm, khát khao chiến thắng lẫn tính hiệu quả trong lối chơi.

Liv-jpg-1349393950-1349393983_480x0.jpg

Liverpool thua trong trận cầu mà họ thua kém đối phương về mọi mặt.

Europa League không phải là ưu tiên số một của Liverpool mùa này, thể hiện qua việc HLV Rodgers chỉ sử dụng sân chơi này làm nơi tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, thất bại hôm qua vẫn không khỏi gieo sầu cho các CĐV đội chủ sân Anfield, nơi niềm vui vừa được nhen nhóm trở lại khi Liverpool vừa thắng trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua với trận hạ chủ nhà Norwich 5-2.

Tuy nhiên, Liverpool chỉ có thể tự trách bản thân, bởi trong hiệp một, họ mới là đội chơi tốt hơn hẳn và có bàn mở tỷ số từ phút 23. Tiền vệ trẻ Jonjo Shelvey băng vào rất đúng lúc để đón quả tạt từ phải vào của Downing và đánh đầu đập đất, hạ thủ môn Brkic. Nhưng thay vì phát huy lợi thế ấy để tìm kiếm thắng lợi thứ hai liên tiếp ở bảng A Europa League, Liverpool lại có dấu hiệu chùng xuống và mất tập trung.

Họ trả giá ngay phút đầu tiên hiệp hai trong tình huống mà toàn bộ hệ thống phòng ngự chơi chậm chạp và thiếu quyết liệt đến khó tin sau khi một cầu thủ chuyền hỏng ở giữa sân, tạo điều kiện cho Udinese phản công nhanh. Chỉ sau ba đường chuyền, bóng đã được CLB Italy triển khai vào trong vòng cấm và ở vị trí trực diện để Di Natale kết thúc một chạm như điện xẹt, hạ Reina.

Bàn thua khiến các cầu thủ trẻ Liverpool lúng túng và dù đã tung cả Gerrard và Suarez vào sân từ phút 65, mọi sự càng thêm rối với họ khi trung vệ Coates vô tình đánh đầu đốt lưới trong lúc khi nỗ lực lên tranh chấp bóng bổng ở phút 70. Đến phút 72, tỷ số đã là 3-1 cho Udinese khi họ tận dụng triệt để cả sự hời hợt của hàng thủ Liverpool lẫn yếu tố tốc độ để ghi bàn. Di Natale khống chế gọn một đường chuyền dài vào vòng cấm, giữ bóng và xoay trở rất khéo trước khi chuyền ngang để hậu vệ trái Pasquale băng lên nã đại bác hạ Reina.

Udinese-jpg-1349394116-1349394150_480x0.

Udinese khai thác triệt để sự yếu kém trong hàng phòng ngự Liverpool để ghi hai bàn thắng dễ dàng.

Nỗ lực của Liverpool trong thời gian còn lại chỉ giúp họ ghi thêm một bàn, an ủi các CĐV nhà chứ không đủ để vớt vát lại dù chỉ một điểm. Suarez lập công với pha đá phạt hàng rào đẳng cấp, từ ngoài vòng cấm.

Ở bảng A này, Anzhi đang dẫn đầu với cùng bốn điểm, nhưng hơn Udinese hiệu số bàn thắng thua. Liverpool đứng thứ ba với hai điểm. Đội bóng Thụy Sỹ Young Boys Berne xếp chót, chưa có điểm nào.

Đội hình thi đấu:


Liverpool: Reina, Johnson, Coates, Carragher, Robinson, Henderson (Gerrard 65), Allen, Shelvey, Downing, Borini (Sterling 79), Assaidi (Suarez 65).

Bàn thắng: Shelvey 23, Suarez 75.

Udinese: Brkic, Benatia, Danilo, Domizzi, Faraoni, Agyemang-Badu, Pinzi (Willians 70), Pasquale, Pereyra, Di Natale (Ranegie 85), Armero (Lazzari 46).

Bàn thắng: Di Natale 46, Coates 70 phản lưới nhà, Pasquale 72.