Liverpool "đại náo" Nou Camp

Bị ĐKVĐ Barcelona vượt lên dẫn trước, nhưng Liverpool vẫn ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Trong khi, Chelsea phải rất vất vả mới kiếm được trận hoà 1-1 ở Bồ Đào Nha.

Bị ĐKVĐ Barcelona vượt lên dẫn trước, nhưng Liverpool vẫn ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Trong khi, Chelsea phải rất vất vả mới kiếm được trận hoà 1-1 ở Bồ Đào Nha.

Barca sớm giành lấy ưu thế và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỉ số của Deco. Tuy nhiên, Liverpool với lối đá phòng ngự phản công cực kỳ hợp lý dần khắc chế được sức tấn công vũ bão của đội chủ nhà.

Không những thế, đoàn quân của HLV Rafael Benitez còn áp dụng đòn “hồi mã thương” xuất sắc khi lần lượt Bellamy và Riise “nổ súng”, giúp Liverpool giành chiến thắng chung cuộc.

Điểm thú vị là trước trận cầu then chốt này, 2 cầu thủ ghi bàn cho “The Kop” lại chính là những nhân vật trung tâm trong vụ ẩu đả tại Alvarge hồi cuối tuần trước.  

Sau khoảng 10 phút đầu thi đấu thận trọng do tính chất quan trọng của trận đấu, Barca bất ngờ đẩy cao tốc độ đến chóng mặt. Hệ quả là Liverpool đã không kịp bắt nhịp với sự thay đổi này và phải trả giá bằng một bàn thua.

Phút 14, nhận bóng ở khu vực trung tâm, Ronaldinho đánh gót điệu nghệ cho Zambrotta bứt tốc độ bên phía cánh trái. Hậu vệ người Italia vượt qua Gerrard rồi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Deco trong tư thế không bị ai kèm dễ dàng đánh đầu tung lưới Jose Reina.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, các cầu thủ áo sọc đỏ-xanh cầm được nhiều bóng hơn, nhưng mọi ngả đường vào khung thành đội khách đã bị bịt kín. Một vài pha dứt điểm của Saviola hay Deco chưa đủ độ khó để có thể tiếp tục đem đến niềm vui thứ 2 cho các CĐV trên sân Nou Camp.

Kết quả
AS Roma 0-0 Lyon

Barcelona 1-2 Liverpool
Deco 14″ – Bellamy 43″; Riise 74″

Porto 1-1 Chelsea
Meireles 12″ – Shevchenko 16″

Inter Milan 2-2 Valencia
Cambiasso 29″; Maicon 78″ – Villa 64″; Silva 84″

Trái lại, sự hớ hênh nơi hàng thủ khiến Barcelona bị gỡ hoà ít phút trước khi kết thúc hiệp 1. Xabi Alonso thoải mái tạt bên cánh phải để Bellamy khôn ngoan chọn đúng điểm rơi đánh đầu rất mạnh, sai lầm khi cố gắng bắt dính bóng của Valdes đã để bóng lăn qua vạch vôi vào lưới.

Pha làm bàn quý giá của Bellamy giúp các cầu thủ Liverpool tự tin bước vào hiệp 2 với sự chủ động bên phần sân nhà. Hai mũi nhọn nguy hiểm của Barcelona là Ronaldinho và Messi luôn bị đeo sát nên có rất ít “đất” để phô diễn tài năng.

Liverpool đôi lúc bất ngờ đẩy cao đội hình, và Gerrard suýt chút nữa lập công cho đội khách nếu như cú đá phạt gián tiếp không chạm đúng chân Valdes.

Phút 74, trong một pha phối hợp khá đơn giản, Gerrard bấm bóng tinh tế cho Kuyt thoát xuống tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành Victor Valdes. Bellamy tận dụng thời cơ nhanh chân chuyền ra cho Riise ở tư thế không ai kèm sút tung nóc lưới Barcelona, đưa Liverpool vươn lên dẫn trước 2-1.

Choáng váng sau bàn thua thứ 2, các cầu thủ Barca cố gắng dồn đội hình lên tấn công, nhưng hàng phòng ngự “The Kop” vẫn chơi rất tỉnh táo. Chân sút nhỏ con người Argentina, Javier Saviola trong một ngày không may mắn đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn trước cầu môn đội khách.   

Bảo toàn được chiến thắng sau khi trọng tài Vassaras nổi hồi còi chấm dứt 90 phút sôi nổi và hấp dẫn, Liverpool đang tràn trề cơ hội lọt vào vòng tứ kết khi trận lượt về được chơi tại thánh địa Anfield. Trái lại, Barcelona đứng trước nguy cơ trở thành cựu VĐ nếu như tiếp tục thể hiện phong độ nghèo nàn như trong trận cầu hôm nay. 

Đội hình ra sân:
Barcelona:
Valdes, Belletti, Marquez, Puyol, Zambrotta, Xavi (Giuly 65), Motta (Iniesta 54), Deco, Messi, Saviola (Gudjohnsen 82), Ronaldinho.
Liverpool:
Reina, Arbeloa, Carragher, Agger, Riise, Finnan, Sissoko (Zenden 84), Alonso, Gerrard, Bellamy (Pennant 80),Kuyt (Crouch 90).
Bàn thắng:
Deco 14″ – Bellamy 43″, Riise 74″

Hoà Porto, nhưng Chelsea gặp tổn thất về nhân sự

Giành được trận hoà 1-1 trên đất Bồ Đào Nha, nhưng Chelsea phải trả cái giá khá đắt khi đội trưởng John Terry bị chấn thương mắt cá khá nghiêm trọng. Meireles là người mở tỉ số cho Porto với pha bắt vô lê đẹp mắt từ tuyến 2, nhưng cú dứt điểm quyết đoán của Sheva sau đó đã ấn định kết quả ngay từ sớm.

Trận đấu vừa diễn ra được ít phút, “The Blues” đã gặp phải “vận hạn” khi đội trưởng John Terry rời sân vì chấn thương mắt cá sau pha va chạm với 1 cầu thủ đội chủ nhà. Viễn cảnh tồi tệ tiếp tục xảy đến với họ khi ngay lập tức bị thủng lưới trong thời điểm hàng phòng ngự chưa có sự ổn định và chơi thiếu tập trung.

Phút 12, tiền vệ người Pháp Claude Makelele phá bóng giải nguy bằng đầu rất cẩu thả, tạo điều kiện thuận lợi cho Raul Meireles đón lõng ở rìa vòng cấm rồi bắt vô lê đẹp mắt đưa bóng bay vào góc xa, không cho Petr Cech cơ hội nào trong pha đổ người cản phá.

Rất may cho đoàn quân của Jose Mourinho là họ cũng sớm có được bàn gỡ. Xuất phát từ tình huống đột phá của Robben, bóng đến chân Sheva và tiền đạo người Ukraina dứt điểm chéo góc trong tư thế thuận lợi, cân bằng tỉ số 1-1.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, thế trận diễn ra ngang ngửa và có rất ít pha bóng gây sóng gió ở 2 đầu cầu môn. Sau giờ nghỉ, Mourinho liền rút Robben (người đã vào thay Terry ở đầu trận) và tung John Obi Mikel vào sân nhằm củng cố tuyến giữa lẫn khả năng phòng ngự từ xa cho Chelsea.

Đây là một nước cờ khôn ngoan của vị HLV tài ba người Bồ Đào Nha, bởi sự thay đổi này đã đem đến sự chắc chắn nơi hậu tuyến của “The Blues”. Bài tấn công biên của Porto dần rơi vào bế tắc, do Quaresma luôn được chăm sóc kỹ lưỡng mỗi khi có bóng và định đột phá ở hành lang 2 bên cánh.

Trong hiệp đấu thứ 2, các chân sút Chelsea cũng tạo ra được một vài pha dứt điểm đáng kể về phía khung thành thủ môn Helton, nhưng Drogba lại quá vô duyên, còn cả Ballack lẫn Lampard thì đều không thể phát huy sở trường từ những cú “đại bác” tầm xa.

~ những phút cuối, Porto chiếm thế chủ động và Lisandro suýt trở thành người hùng bên phía đội chủ nhà nếu như anh bình tĩnh hơn trong pha đối mặt với Petr Cech. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết trận, và Chelsea đang nắm trong tay nhiều lợi thế ở trận lượt về khi họ được thi đấu tại Stamford Bridge.

Đội hình ra sân:
FC Porto:
Helton, Bosingwa, Pepe, Bruno Alves, Fucile (Bruno Moraes 64), Gonzalez, Paulo Assuncao, Raul Meireles (Cech 55), Lopez, Postiga (Adriano 77), Quaresma.
Chelsea:
Cech, Diarra, Terry (Robben 14), Carvalho, Bridge, Essien, Makelele, Ballack, Lampard, Shevchenko (Kalou 88), Drogba, Robben (Mikel 47).
Bàn thắng:
Raul Meireles 12″ – Shevchenko 16″

Theo VNN