Liverpool chiếm ngôi đầu của Chelsea

Trong trận đấu muộn nhất tại Ngoại hạng Anh vòng 15 tối qua, gặp West Ham, Liverpool kiếm được kết quả vừa khéo để thoát khỏi cảnh phải bám đuôi Chelsea.

Trong trận đấu muộn nhất tại Ngoại hạng Anh vòng 15 tối qua, gặp West Ham, Liverpool kiếm được kết quả vừa khéo để thoát khỏi cảnh phải bám đuôi Chelsea.

Đạt được đúng mục tiêu mong muốn là ngôi đầu bảng, nhưng sân Anfield tối qua không trọn niềm vui thực sự. Bởi, trước một West Ham đang khủng hoảng, đội chủ nhà không thể thắng mà chỉ có được trận hòa 0-0. Khoảng cách hơn kém giữa họ so với Chelsea vì vậy chỉ là một điểm.

Vòng 15

Liverpool thực ra có nhiều điều kiện để kiếm được kết quả tốt hơn thế. Trong lịch sử, West Ham vốn chưa từng giành thắng trên sân Anfield trong 45 năm qua. Đội bóng của thành London này lại đang thi đấu bết bát khi chỉ hòa 2 và thua 5 trong 8 trận gần đây. Liverpool trong khi đó ở vào tâm trạng phấn khích. Họ đang sở hữu chuỗi thành tích khá tốt trên cả mặt trận Ngoại hạng lẫn Champions League hiện tại, và càng đặc biệt khi tối chủ nhật vừa qua, đối thủ Chelsea để thua Arsenal ngay trên sân nhà. Không có Fernando Torres vì chấn thương nhưng, “Quân đoàn đỏ” có sự phục vụ của tất cả các ngôi sao thượng thặng còn lại như Steven Gerrard, Dirk Kuyt hay Robbie Keane…

Cũng chính vì vậy, Liverpool khởi đầu trận đấu đầy khí thế. Lối chơi nhanh và mạnh bạo được dàn đều trên khắp mặt sân của đội chủ nhà khiến West Ham phải lui về tử thủ, nhưng nào được yên. Ngay phút 13, bàn thắng suýt chút nữa được mở cho Liverpool sau pha kết thúc của Albert Riera. Bóng chỉ bị trung vệ James Collins phá ra ngay trước vạch vôi. Phút 16, từ quả đá phạt góc của Steven Gerrard, cơ hội đến với Sami Hyypia. Tuy nhiên, anh tỏ ra lãng phí khi đánh đầu chệch đích dù ở vào tư thế khá thoải mái. Ít phút sau, cũng chính trung vệ lão làng này có cơ hội khai thông bế tắc, nhưng bóng vẫn không thể vào lưới vì còn Carlton Cole đứng chắn trước vạch vôi.

Có nhiều cơ hội nhưng Liverpool (đỏ) cũng chỉ nhích lên hơn Chelsea một điểm. Ảnh: AP.


Liverpool
sau đó tiếp tục cầm giữ thế trận và sự chủ động, nhờ sự xông xáo đặc biệt của Gerrard trong ngày kỷ niệm 10 năm anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc không kết liễu được đối thủ khiến chính Liverpool cũng có lúc phải hoảng sợ. Đỉnh điểm là tình huống Craig Bellamy sút xa, từ khoảng 25 mét, đưa bóng đập trúng cột phút 36.

Sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Rafa Benitez vẫn là những người cầm trịch. Các cơ hội tiếp tục song hành cùng Kuyt, Benayoun hay cầu thủ vào thay người Ryan Babel, nhưng bàn thắng thì vẫn là con số không tròn trĩnh. Thủ thành Green của đội khách chơi quá xuất sắc, hoặc do chính các chân sút áo đỏ tỏ ra lãng phí. Bởi vậy, leo lên ngôi đầu nhưng rõ ràng Liverpool không thể vui hết độ.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Hyypia, Dossena, Benayoun, Gerrard, Alonso, Riera (Babel 78), Kuyt, Keane (Ngog 66).

Dự bị không được sử dụng: Cavalieri, Agger, Mascherano, Leiva Lucas, Insua.

West Ham: Green, Neill, Collins, Upson, Ilunga, Faubert (Boa Morte 86), Parker, Mullins, Behrami, Bellamy, Cole.

Dự bị không được sử dụng: Noble, Lastuvka, Tristan, Davenport, Collison, Di Michele.

Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009
TTĐộiTrậnH/SĐiểm

Nguồn: VNEX