Juve và Barca hoàn tất thủ tục dự Champions League

Gây thất vọng ở lượt về trên sân đối phương tối qua, nhưng hai ông lớn của Serie A và La Liga vẫn giành được vé vào vòng bảng Champions League 2008-2009, nhờ lợi thế quá lớn từ lượt đi.

Trên thực tế, Juventus và Barca đã đặt một chân vào vòng bảng từ lượt đi, khi cùng giành thắng lợi 4-0 trên sân nhà lần lượt trước 2 đối thủ yếu hơn nhiều là Artmedia Bratistlava và Wisla Krakow. Thế nên trận tái đấu hôm qua không còn nhiều ý nghĩa và như dự đoán của đông đảo giới chuyên môn, cả hai người khổng lồ đến từ Italy và Tây Ban Nha đều dễ dàng nhấc nốt chân còn lại qua vòng sơ loại. Bất ngờ có chăng chỉ nằm ở tỷ số và nỗ lực của hai đội bóng bé hạt tiêu nói trên. Trong khi Artmedia cầm chân Juventus với tỷ số 1-1, thì Wisla giành phần thắng tối thiểu 1-0 trước dàn sao hùng mạnh của Barca.

Để Artmedia cầm chân 1-1, nhưng Juventus của Amauri (trái) vẫn có mặt ở vòng bảng Champions League. Ảnh: Reuters.
Để Artmedia cầm chân 1-1, nhưng Juventus của Amauri (trái) vẫn có mặt ở vòng bảng Champions League. Ảnh: Reuters.

Trên sân Bratistlava, do có kết quả khả quan từ lượt đi lại sắp đại chiến với Fiorentina khi Serie A khởi tranh cuối tuần này, HLV Ranieri quyết định cho hầu hết các trụ cột nghỉ ngơi và dùng trận tái đấu với Artmedia để thử nghiệm một số phương án mới. Đó là lý do khiến Juventus ra sân với bộ đôi Marchisio – Poulsen ở trung tâm tuyến giữa và cặp tiền đạo Amauri – Iaquinta. Trong lần đầu tiên đá chính cạnh nhau, những thử nghiệm này của Ranieri dường như không đem lại hiệu quả, Juventus chơi có phần rời rạc trong những phút đầu. Và điều đó khiến họ phải trả giá trước quyết tâm cao ngút của đội chủ nhà.

Lượt về vòng loại thứ ba Champions League 2008-2009
Kết quả lượt đi

Từ một pha phối hợp tấn công bên cánh phải ở phút 13, Kozak chuyền bóng chính xác để Fodrek tung cú vôlê kiểu cắt kéo đẹp mắt vào góc gần, phá thế quân bình. Bàn thắng sớm này làm các CĐV Slovakia mơ về một điều thần kỳ như khi họ đánh bại Celtic Glasgow với tỷ số chung cuộc 5-4 (thắng 5-0 ở lượt đi, thua 0-4 ở lượt về), sau đó lọt vào vòng bảng Champions League mùa 2005-2006. Tuy nhiên, Juventus hôm qua không phải là Celtic bạc nhược thuở trước và sự mơ mộng ấy của Artmedia không tồn tại lâu. Phút 24, từ quả lật chuẩn xác bên cánh trái của Nedved, Amauri khéo léo thoát khỏi một cầu thủ đeo bám rồi đánh đầu, quân bình cách biệt. Trước đó ít phút, chính tân binh đắt giá người Brazil còn bỏ lỡ một cơ hội vàng khác khi đưa bóng dội khung gỗ sau đường chuyền của hậu vệ trái Molinaro.

Sau bàn gỡ nói trên, Juventus chủ trương chơi chậm lại, đặc biệt là từ giữa hiệp hai khi họ rút cùng lúc cặp tiền vệ biên Camonaresi – Nedved khỏi sân. Còn Armedia, dù rất nỗ lực trong những phút cuối hiệp một và cả hiệp hai, vẫn không đủ lực để đem lại niềm vui trọn vẹn cho khán giả nhà. Tất cả những gì họ có thể làm được chỉ là vài ba pha bắn phá cầu môn không thật sự nguy hiểm và phải chấp nhận rời sân với kết quả hòa 1-1 và thua chung cuộc 1-5.

Đội hình thi đấu:

Artmedia (4-2-3-1): Kamenar – Cisovsky, Salata, Farkas, Burak – Anderson (Halenar 83′), Velicky – Obzera (Piroska 65′), Kozak, Fodrek – Pospech (Cleber 80′).

Juventus(4-4-2): Buffon – Grygera, Legrottaglie (Ariaudo 83′), Mellberg, Molinaro – Camoranesi (Sissoko 70′), Poulsen, Marchisio, Nedved (Giovinco 70′) – Amauri, Iaquinta.

Bàn thắng: Fodrek 13′ – Amauri 24′.

Không như Juventus, Barca vẫn ra sân với đội hình gần như mạnh nhất hiện nay. Nhưng dường như thắng lợi đậm đà từ lượt đi cùng trận khai màn La Liga với Numancia cuối tuần này khiến các học trò của HLV trẻ Guardiola không bung hết sức khi tái đấu Wisla ở Krakow hôm qua và vì thế thua 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 52, khi Cleber đón quả phạt góc của một đồng đội, đánh đầu căng, hạ Valdes.

Thất bại ở lượt về không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc và chiếc vé đi tiếp của Barca (áo sẫm). Ảnh: Reuters.
Thất bại ở lượt về không ảnh hưởng đến chiếc vé đi tiếp của Barca (áo sẫm). Ảnh: Reuters.


Thua về mặt tỷ số, nhưng nhìn chung màn trình diễn của Barca hôm qua vẫn không đến nỗi nào khi họ là đội kiểm soát cục diện trên sân trong phần lớn thời gian. Như nhiều trận đấu gần đây, Eto’o tiếp tục là người chơi năng nổ nhất trong đội hình CLB xứ Catalan và có đến 4 lần huy hiếp cầu môn đối phương chỉ trong hiệp một. Tuy nhiên, sự vô duyên trong các pha chạm bóng cuối cùng khiến anh không thể dứt điểm thành công. Tương tự, các đồng đội của chân sút người Cameroon cũng bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương và đành ra về với kết quả thua 0-1. Tuy nhiên, cũng như Juventus, thất bại này không ảnh hưởng đến suất dự vòng bảng của Barca bởi chung cuộc họ vẫn thắng 4-1.

Đội hình thi đấu:

Wisla (4-2-3-1): Pawelek – Singlar, Baszczynski, Cleber, Piotr Brozek – Jirsak, Díaz – Lobodzinski (Malecki 81′), Boguski (Niedzielan 67′), Pawel Brozek -Zienczuk (Dawidowski 89′).

Barca (4-3-3): Valdés – Dani Alves, Puyol, Piqué, Abidal – Touré, Xavi (Gudjohnsen, 56′), Keita – Henry, Eto’o (Bojan 73′), Iniesta (Hleb 64′).

Bàn thắng: Cleber 52′

Nguồn: Theo VNE