Italy quyết kéo dài mạch thắng, cơ hội trút giận cho Pháp

Tình hình phức tạp ở bảng B vòng loại Euro 2008 đòi hỏi đội tuyển Italy phải kiếm được càng nhiều điểm càng tốt. Trận làm khách trên sân Gruzia là một phần của kế hoạch này. Trong khi đó, đương kim á quân thế giới có cơ hội xả giận…

Tình hình phức tạp ở bảng B vòng loại Euro 2008 đòi hỏi đội tuyển Italy phải kiếm được càng nhiều điểm càng tốt. Trận làm khách trên sân Gruzia là một phần của kế hoạch này. Trong khi đó, đương kim á quân thế giới có cơ hội xả giận sau thất bại bất ngờ trước Scotland, khi chỉ phải gặp đối thủ tí hon Faroe.

Sau khi vượt qua Ukraine, mục tiêu cho Italy vẫn còn ở phía trước.

Ba điểm trước Ukraine hồi cuối tuần trước đã thổi bùng trở lại “tinh thần Berlin” cho đội tuyển Italy. Vai trò của nó cực kỳ quan trọng vì đó là chiến thắng đầu tiên cho HLV Donadoni trên cương vị mới, đồng thời cũng là chiến thắng đầu tiên của đoàn quân thiên thanh kể từ World Cup 2006. Tuy nhiên, thất bại 0-1 của Pháp trên sân Scotland đã đẩy bảng B vào tình thế khá phức tạp. Đại diện vương quốc Anh đang dẫn đầu sau 3 trận toàn thắng, còn hai “gã không lồ” buộc phải “ngửi khói” phía sau.

Một số trận đáng chú ý
Lịch đấu chi tiết 

“Thất bại của Pháp cho thấy mọi ứng cử viên trong bảng đều có khả năng không qua nổi vòng loại”, HLV Donadoni nhận định. “Italy phải giành số điểm nhiều nhất có thể, trong tất cả các trận còn lại”.

~ lượt đấu đêm nay, đội ĐKVĐ thế giới sẽ đến làm khách trên sân đối thủ không được đánh giá cao, Gruzia. HLV Donadoni sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ đánh chặn Gattuso (bị treo giò), tuy nhiên Simone Perrotta sẽ trở lại. Sự phong phú về số lượng tiền đạo cho phép cựu “thuyền trưởng” CLB Livorno có thể sử dụng sơ đồ 4-3-3 (tuyến trên gồm Toni – Del Piero – Iaquinta), hoặc thận trọng hơn với cách sắp xếp 4-4-2 (Camoranesi chơi tiền vệ phải, còn cặp tiền đạo có thể là Toni – Del Piero).

Tuy nhiên, điều mà HLV 43 tuổi băn khoăn nhất là khả năng chống chọi sức ép của Squadra Azzurri. So với trận tứ kết hoành tráng ở World Cup 2006, rõ ràng chiến thắng 2-0 trước Ukraine khác “một trời một vực”. Chính tâm lý buộc phải thắng, trên tư cách của đội giữ Cúp vàng thế giới, đã khiến Italy chơi chật vật khi gặp lại kẻ chiến bại cũ.

Thật may cho đoàn quân thiên thanh là đối thủ đêm nay, Gruzia, không tập hợp được lực lượng mạnh nhất. Tiền đạo Shota Arveladze, người lập hat-trick trong trận mở màn bảng B thắng đảo Faroe 6-0, cách đây hai tháng, cùng hậu vệ Malkhaz Asatiani và thủ môn Nukri Revishvili, đều rút lui vì những chấn thương khác nhau. Tiền vệ Levan Tskitishvili nhiều khả năng cũng không có mặt, sau cú va chạm mạnh trong trận giao hữu thua Đức 0-2, cuối tuần trước. Ngoài ra, các tiền vệ chủ chốt như Levan Kobiashvili (đang chơi cho Schalke 04) Gogita Gogua, và tiền đạo Georgi Demetradze đều phải thụ án treo giò.

Thiếu vắng Shota Arveladze, tiền đạo đang chơi cho AZ Alkmaar tại giải vô địch Hà Lan, là một thiệt thòi lớn cho Gruzia.

Việc mất quá nhiều tinh binh khiến Gruzia đang có nguy cơ phải đối mặt với thất bại còn đậm hơn kết quả thua 0-3, trước Pháp, ở lượt đấu thứ hai. HLV khá nổi danh, Klaus Toppmoeller (từng dẫn dắt CLB Leverkusen) chỉ còn biết động viên các học trò chơi bóng vì danh dự. “Không phải lúc nào cũng có cơ hội được thi đấu với nhà ĐKVĐ thế giới”, Toppmoeller phát biểu. “Tôi nghĩ vấn đề duy nhất của Gruzia chỉ là truyền cảm hứng để các cầu thủ có thể chơi với 150% phong độ”.

Trong 4 lần gặp nhau trước đây (đều ở vòng loại World Cup), Italy chưa bao giờ thua Gruzia (3 thắng, 1 hòa). Đó cũng là một cơ sở để thày trò Donadoni tin vào một kết quả tốt đẹp đêm nay.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Gruzia: Georgi Lomaia; Zurab Khizanishvili, Kakha Kaladze, Zurab Menteshashvili, Otar Khizaneishvili, Davit Kvirkvelia, Jaba Kankava, Mate Gviniadze, Levan Tskitishvili or Ilia Kandelaki; Alexandre Iashvili, Irakli Modebadze.

Italy: Gianluigi Buffon; Massimo Oddo, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, Gianluca Zambrotta; Simone Perrotta, Andrea Pirlo, Daniele De Rossi; Vincenzo Iaquinta, Luca Toni, Alessandro Del Piero.

Trọng tài: Mike Riley (Anh)

Cũng trong lượt đấu đêm nay, Pháp có cơ hội lớn để trút giận sau thất bại bất ngờ trước Scotland. Đối thủ của “gà trống Gaulois” chỉ là “chú bé hạt tiêu” Faroe – đội thua cả 3 trận kể từ ngày mở màn và để thủng lưới 13 bàn (chưa ghi nổi bàn nào).

Trezeguet và đồng đội sẽ trút giận lên Faroe để tẩy sạch kỷ niệm Hampden Park kém vui.

Thủ môn Coupet sẽ vắng mặt bên phía đội tuyển Pháp, và đây là cơ hội để Frey hoặc Landreau cạnh tranh cho suất bắt chính. Có một tin vui cho HLV Domenench là trung vệ Gallas đã trở lại sau chấn thương. Có lẽ không cần nói quá nhiều về thực lực của hai bên. Ba điểm hầu như đã nằm chắc trong túi đội đương kim á quân thế giới. Vấn đề chỉ là Faroe sẽ bị thủng lưới bao nhiêu bàn.

Theo VNE