Inter – Roma: Khi niềm tin bị đánh cắp

Cuối năm 2008, các tifosi Inter đã trải qua những giây phút ngọt ngào, nhưng chỉ sau một vòng đầu tiên trong năm mới niềm tin của họ đã bị dội gáo nước lạnh. Đêm nay (2h45 ngày 22/1, giờ VN), cuộc chiến với Roma ở Giuseppe Meazza không chỉ quyết định đến chiếc vé vào bán kết Coppa Italia, mà còn là cơ hội để Inter tìm lại danh dự, cũng như trả lại niềm tin cho các tifosi.

Cuối năm 2008, các tifosi Inter đã trải qua những giây phút ngọt ngào, nhưng chỉ sau một vòng đầu tiên trong năm mới niềm tin của họ đã bị dội gáo nước lạnh. Đêm nay (2h45 ngày 22/1, giờ VN), cuộc chiến với Roma ở Giuseppe Meazza không chỉ quyết định đến chiếc vé vào bán kết Coppa Italia, mà còn là cơ hội để Inter tìm lại danh dự, cũng như trả lại niềm tin cho các tifosi.

Chưa đến mức tồi tệ như thất bại trước Venezia 10 năm trước, với 3 bàn thua chỉ diễn ra trong vòng 19 phút đầu tiên. Nhưng thất bại ở Atleti Azzurri, nơi Inter bị đối thủ trung bình Atalanta sút tung lưới 3 lần trong 33 phút, thực sự là cú tát rất nặng giáng vào tham vọng của thầy trò HLV Mourinho.

Inter đang thể hiện phong độ đáng thất vọng. Ảnh: Infophoto

 

Lịch thi đấu
Thứ Năm 22/1
0h00

Udinese – Sampdoria

2h45

Inter – Roma

Thứ Sáu 23/1
3h00 Lazio – Torino

Thứ Năm 5/2
2h45 Juventus – Napoli

Những CĐV của Inter không giấu được nỗi thất vọng về đội bóng con cưng của mình. Họ không ngán ngẩm vì việc đội nhà bị Juventus rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm, mà thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của Nerazzurri trong tuần lễ đầu tiên Serie A trở lại sau kỳ nghỉ Đông.

Những CĐV của Inter không giấu được nỗi thất vọng về đội bóng con cưng của mình. Họ không ngán ngẩm vì việc đội nhà bị Juventus rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm, mà thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của Nerazzurri trong tuần lễ đầu tiên Serie A trở lại sau kỳ nghỉ Đông.

Những CĐV của Inter không giấu được nỗi thất vọng về đội bóng con cưng của mình. Họ không ngán ngẩm vì việc đội nhà bị Juventus rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm, mà thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của Nerazzurri trong tuần lễ đầu tiên Serie A trở lại sau kỳ nghỉ Đông.

Những CĐV của Inter không giấu được nỗi thất vọng về đội bóng con cưng của mình. Họ không ngán ngẩm vì việc đội nhà bị Juventus rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm, mà thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của Nerazzurri trong tuần lễ đầu tiên Serie A trở lại sau kỳ nghỉ Đông.

Dù HLV Mourinho và các học trò có thể bao biện giỏi đến mấy, thì họ cũng không thể tìm ra lời giải thích hợp lý nhất cho 3 trận đấu vừa qua. Trận hòa trong thế rượt đuổi với Cagliari trên sân nhà, bị Atalanta đánh quỵ, và xen giữa là chiến thắng thiếu thuyết phục trước 10 cầu thủ Genoa ở vòng 4 Coppa Italia.

Rõ ràng, đó không phải bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Serie A, bởi những gì người ta chờ đợi vào Inter trong tuần đầu tiên của năm 2009 là 6 điểm trọn vẹn. Những thất bại ở Champions League đã được tha thứ, hoặc cố tình lờ đi, chỉ vì Inter giành vé vào vòng knock-out, nhưng màn trình diễn tồi tệ những ngày qua thật khó để nuốt trôi.

Vấn đề của Inter? Rất nhiều! Dù chủ tịch Moratti đã có tình che lấp bằng tuyên bố Inter có một tập thể mạnh, nhưng người ra đều dễ nhận thấy hàng loạt vị trí đã sa sút đồng loạt, nhất là hàng thủ. Sau những năm sống trong ánh hào quang Scudetto, không ít cá nhân đã đánh mất mình khi đạt đến ngưỡng cao nhất của một cầu thủ.

Lối chơi của Inter phụ thuộc quá nhiều vào Ibrahimovic

Nhưng đó chỉ là một chi tiết nhỏ trong không ít vấn đề mà Inter đang đối mặt. Nổi bật nhất trong đó là một lối chơi không có nhiều nét đặc biệt. Hồi đầu mùa, HLV Mourinho đã thất bại hoàn toàn với chiến thuật 4-3-3, và đôi cánh có tổng trị giá hơn 40 triệu euro Mancini – Quaresma sớm được “xếp xó”.

Inter chỉ thực sự chơi tốt và lên dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A khi “Người đặc biệt” quay về với sơ đồ gồm 1 hộ công phía sau 2 tiền đạo (4-3-1-2) mà người tiền nhiệm Roberto Mancini từng rất thành công. Nhưng thành công nào cũng có mặt trái, khi Mourinho vận hành sơ đồ 4-3-1-2 không đa dạng như Mancini.

Nếu như Mancini tỏ ra cao thay trong việc luân chuyển nhiều vị trí, thì Mourinho lại khá cứng nhắc ở điểm này. Dưới bàn tay của ông, Inter phụ thuộc quá nhiều vào hai vị trí, Zlatan Ibrahimovic trên hàng công và Sulley Muntari ở giữa sân.

12 bàn thắng và 4 đường chuyền quyết định, Ibra là vị trí mà Mourinho không thể, hay không dám, để anh ngồi ngoài, dù biết điều đó khiến cầu thủ người Thụy Điển quá tải. Muntari cũng thế, khi một mình anh gánh toàn bộ tuyến giữa của Inter. Hồi đầu mùa, khi Muntari chấn thương 1 tháng, Mourinho đã không thể tìm ra người thay thế.

Sự trở lại của Muntari sẽ giúp tuyến giữa của Inter chắc chắn hơn.

Mùa trước, Mancini đã dùng Chivu để chữa cháy khá ấn tượng, nhưng Mourinho lại thất bại hoàn toàn. Thất bại trước Atalanta ít nhiều đã phản ánh điều đó. Khi mà Muntari phải ngồi nhà vì án treo giò, Chivu được chọn để thay thế nhưng cầu thủ người Romania đã gây nỗi thất vọng lớn, khiến tuyến giữa của Inter sụp đổ trước hàng tiền vệ trung bình của Atalanta.

Đêm nay, trước Roma, Muntari sẽ trở lại để tăng cường sức chiến đấu và sự sáng tạo cho tuyến giữa của Inter. Trên hàng công, Ibrahimovic sẽ lại ra sân và đá trọn 90 phút. Tiền đạo người Thụy Điển sẽ được tận dụng tối đa khả năng ghi bàn, bởi cuối tuần này anh chỉ có thể theo dõi đội nhà đá với Sampdoria trên khán đài (treo giò vì nhận đủ thẻ vàng).

Lúc này, mục tiêu của Roma được dồn hết cho Serie A với hy vọng lọt vào top 4, nên Coppa Italia có thể không quan trọng với HLV Spalletti. Nhưng với Inter và Mourinho thì khác. Khi mà sự chịu đựng của các tifosi đã đến giới hạn cuối cùng, Inter không được phép kéo dài nỗi thất vọng.

Một kết quả tồi nữa không chỉ đẩy Inter khỏi bán kết, mà nó có thể sẽ mở ra cuộc khủng hoảng lớn nơi nhà ĐKVĐ. Vì thế, trước mặt thầy trò HLV Mourinho chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: đánh bại Roma.

Đội hình dự kiến:

Inter: Toldo; Maicon, Samuel, Burdisso, Chivu; Zanetti, Cambiasso, Muntari; Figo; Adriano, Ibrahimovic.

Roma: Doni; Cicinho, Juan, Mexes, Riise; De Rossi, Aquilani; Perrotta, Pizarro, Menez; Baptista.

Dự đoán: 2-1


Nguồn: VNN