Inter năm thứ ba liên tiếp vào chung kết Cup Italy

Tung ra sân đội hình hai và bị Sampdoria cầm chân 0-0 ngay tại Meazza trong trận bán kết lượt về nhưng các nerazzurri vẫn là đội đi tiếp nhờ đại thắng 3-0 ở Genova cách đây một tuần. Vào chung kết, Inter sẽ gặp lại Roma, bại tướng của họ…

Tung ra sân đội hình hai và bị Sampdoria cầm chân 0-0 ngay tại Meazza trong trận bán kết lượt về nhưng các nerazzurri vẫn là đội đi tiếp nhờ đại thắng 3-0 ở Genova cách đây một tuần. Vào chung kết, Inter sẽ gặp lại Roma, bại tướng của họ trong trận tranh Cup Italy hai mùa giải vừa qua. 

Loại Samdporia, Inter (trái) có cơ hội đoạt Cup Italy năm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: AP.

Ngoại trừ trận hòa 1-1 trên sân Bayern ngày 6/12/2006 ở lượt cuối vòng bảng Champions League, Inter đã thắng 21 trên 22 lần gần nhất họ ra sân tính trên tất cả các mặt trận. Mạch thành tích ấn tượng đó cùng với kết quả thắng 3-0 ngay tại “sào huyệt” Luigi Ferraris của Samdporia tuần trước đi giúp HLV Mancini tự tin cất gần như toàn bộ đội hình chính trên ghế dự bị để dành cho trận thư hùng với Roma vào cuối tuần. Thay vào đó, nhà cầm quân của Inter chỉ tung ra sân phần lớn những cầu thủ trẻ (Bonucci, Maaroufi) hoặc dự bị (Samuel, Dacourt, Mariano) hoặc vừa trở lại sau chấn thương (Julio Cruz).

Do kết quả gần như đã an bài ngay từ lượt đi cách đây ít ngày nên Sampdoria cũng chẳng buồn bung sức trong trận lượt về hôm qua. Cả trận đấu, đại diện thành Genova chỉ chơi cầm chừng và để đội hình hai của Inter mặc sức tung hoành. Chính vì vậy mà cả tá cơ hội ăn bàn đã được các cầu thủ áo sọc xanh đen tạo ra suốt 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, trong một ngày quá đen đủi và vô duyên, các chân sút của đội chủ nhà như Cruz, Mariano, Solari, Recoba đều không dứt điểm thành công, khiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Thua đậm ở lượt đi nên Sampdoria không còn động lực quyết đấu với Inter trong trận lượt về hôm qua. Ảnh: AP.

Thắng chung cuộc 3-0, Inter sẽ gặp lại Roma, đối thủ mà họ đã đánh bại trong trận chung kết Cup Italy hai mùa giải vừa qua.

Đội hình thi đấu:

Inter: Toldo; Bonucci, Burdisso, Samuel, Grosso; Figo (Recoba 71), Dacourt, Maaroufi (Bolzoni 67), Solari (Fautario 84); Gonzalez; Cruz

Sampdoria: Castellazzi; Maggio, Sala, Accardi, Pieri; Bastrini, Palombo (Da Mota 72), Parola, Zenoni; Bazzani (Quagliarella 77), Bonazzoli (Ferrari 82).

(Theo VNE)