Inter e ngại Villarreal ở tứ kết Champions League

Rất hạnh phúc vì đội nhà mới giành vé vào tứ kết, HLV Mancini vẫn tỉnh táo nhắc nhở các học trò không ngủ quên với chiến thắng, và phải tập trung cho vòng tứ kết gặp Villarreal sắp tới.

Rất hạnh phúc vì đội nhà mới giành vé vào tứ kết, HLV Mancini vẫn tỉnh táo nhắc nhở các học trò không ngủ quên với chiến thắng, và phải tập trung cho vòng tứ kết gặp Villarreal sắp tới. Đồng nghiệp của ông bên phía Ajax, HLV Danny Blind dù thất vọng nhưng thừa nhận Inter chiến thắng rất xứng đáng.

HLV Roberto Mancini.

Bàn thắng của Stankovic ở phút 57 trận lượt về vòng 16 đội đã giúp Inter loại Ajax với tỷ số chung cuộc 3-2. Thắng lợi này giúp các nerazzurri theo chân Juve và Milan trở thành CLB Italy thứ 3 lọt vào tứ kết Champions League. Đối thủ sắp tới của họ sẽ là “tàu ngầm vàng” Villarreal đến từ La Liga

HLV Mancini rất hài lòng với màn trình diễn tuyệt vời của các học trò trên sân nhà đêm qua: “Inter đã có một trận đấu tuyệt vời. Phải chơi muộn hơn 7 ngày so với các đội khác khiến chúng tôi có cảm giác rất khác lạ. Rất nhiều ý kiến cho rằng kết cục cặp đấu giữa Inter và Ajax đã an bài sau trận lượt đi nhưng thực tế không dễ dàng như vậy. Các học trò của tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng lại thiếu một chút may mắn và chính xác trong các pha dứt điểm. Hôm nay, Adriano đã chơi rất hay dù bỏ lỡ một quả phạt đền, thể lực của anh ấy cũng được cải thiện đáng kể”.

HLV Danny Blind. (AP)

Nói về cơ hội của Inter ở tứ kết, nhà cầm quân này không giấu được sự lo lắng: “Tôi muốn các học trò phải quên ngay chiến thắng trước Ajax và tập trung cho 2 trận tứ kết sắp tới. Tôi không cho rằng Inter là đội “chiếu trên” so với Villarreal. ~ Champions League, nhất là khi vào đến những vòng loại trực tiếp như thế này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Villarreal chính là bất ngờ lớn nhất của mùa giải năm nay. Họ trở thành một đội bóng rất “đáng sợ” khi thi đấu trên sân nhà El Madrigal, SVĐ có kích thước nhỏ hơn so với phần lớn những sân bóng khác ở châu u và điều đó sẽ gây khó khăn cho lối chơi bóng dài của Inter”.

Trong khi đó, HLV Danny Blind của Ajax thì chấp nhận thất bại và chúc mừng thắng lợi của đối thủ: “Inter có những cầu thủ đẳng cấp trong đội hình và họ đã không cho chúng tôi triển khai thế trận theo ý muốn của mình. Rõ ràng, việc bị loại khiến tôi và các học trò rất thất vọng. Trước khi sang Milan, Ajax đã lên kế hoạch sẽ cố gắng không để thủng lưới càng lâu càng tốt và hy vọng sẽ ghi bàn ở cuối trận. Nhưng mọi việc trên thực tế đã không diễn ra đúng như vậy. Suy cho cùng Inter đã thắng xứng đáng. Chúc mừng đồng nghiệp Mancini và các cầu thủ của ông ấy”.  

(Theo VnExpress)