Inter đoạt scudetto lần đầu tiên sau 18 năm

Tương đối nhọc nhằn, nhưng thắng lợi 2-1 trước Siena nhờ cú đúp của Materazzi cũng đủ để các nerazzurri lên ngôi vô địch Serie A mùa này sớm 5 vòng – chấm dứt cơn khát "danh hiệu xịn" dài gần hai thập niên…

Tương đối nhọc nhằn, nhưng thắng lợi 2-1 trước Siena nhờ cú đúp của Materazzi cũng đủ để các nerazzurri lên ngôi vô địch Serie A mùa này sớm 5 vòng – chấm dứt cơn khát “danh hiệu xịn” dài gần hai thập niên, bởi đội nhì bảng Roma bất ngờ gục ngã ở Atalanta.

Với 13 điểm nhiều hơn Roma trước khi bước vào vòng 33, việc scudetto sẽ về tay thày trò HLV Manicni chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng chẳng mấy ai, trừ giới hâm mộ Inter, lại tin rằng các điều đó lại diễn ra ngay hôm qua, sớm 5 vòng so với thời điểm kết thúc mùa giải. Họ nghi ngờ cũng phải thôi bởi chỉ đánh bại Siena – chuyện “tất lẽ dĩ ngẫu” đối với các nerazzurri – thì vẫn chưa đủ. Nếu đội nhì bảng Roma cũng thắng chủ nhà Atalanta trong trận đấu cùng giờ, Inter sẽ phải chờ đến vòng tới, khi tiếp Empoli tại Meazza, mới có thể ăn mừng scudetto. Tuy nhiên, nhờ thắng lợi 2-1 trước Siena cộng với thất bại 1-2 của đại diện thủ đô ở xứ Lombardy, thời khắc huy hoàng mà đội bóng áo sọc xanh đen cũng như hàng trăm triệu người hâm mộ họ ở khắp thế giới mòn mỏi đợi chờ rút cuộc cũng đã đến.

Vòng 33

Có chứng kiến những điều tồi tệ của Inter kể từ lần đăng quang gần nhất cách đây 18 năm như trận thua Lazio để rồi mất scudetto vào tay Juve ngày 5/5/2002, thất bại trên sân của chính Juve với một quả penalty bị từ chối sau cú ngã của Ronaldo ngày 26/4/1998, hay thất bại tủi hổ 0-6 trước Milan ngày 11/5/2001… mới thấu hiểu được nụ cười rạng rỡ trên môi ngài chủ tịch Moratti, vẻ ngất ngây trên khuôn mặt thày trò HLV Mancini khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Artemio Franchi hôm qua. ~ một số khu vực trên khán đài, xen lẫn trong màn ăn mừng gần như điên dại của đám đông interista, vẫn thấp thoáng đâu đó những giọt nước mắt xúc động tuôn trào trên khóe mắt nhiều CĐV Inter trung thành, những người đã chờ đợi gần hai thập niên mới được sống lại trong bầu không khí hạnh phúc như hôm qua.

Màn ăn mừng giàu cảm xúc ấy khác hẳn vẻ hân hoan gượng gạo của chủ tịch Moratti cũng như cảm giác vô vị, nhạt nhẽo, xen chút xấu hổ trong lòng người hâm mộ khi các nerazzurri nhận scudetto mà Tòa án trao cho họ do hệ lụy từ phiên tòa xét xử tiêu cực mùa hè 2006. Giờ đây, đội bóng con cưng của họ đã chính thức trở thành nhà vô địch mới của Serie A – một nhà vô địch thực thụ bằng chính tài năng, thực lực trên sân cỏ và tất cả phải công nhận, khâm phục. Bản thân các cầu thủ Inter cũng rất tự hào vì danh hiệu mà mình vừa đoạt được. “Scudetto 2006 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu và sự trong sạch của Inter. Tôi và đồng đội cảm thấy đây mới là scudetto của chính mình”, tiền vệ Cambiasso phát biểu với ánh mắt rạng ngời.

Hạnh phúc trào dâng trên khuôn mặt của các nerazzurri.

Tuy nhiên, trước khi chính thức khoác lên mình chiếc áo có chữ Campioni và con số 15 – tượng trưng cho chức vô địch thứ 15 trong lịch sử của CLB, Cambiasso và đồng đội đã phải trải qua một trận đấu không hề dễ dàng, đặc biệt là trong 45 phút cuối, trước sức kháng cự mãnh liệt của Siena. Thiếu vắng một loạt trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt, Inter đã trải qua ít phút đầu tương đối khó khăn bởi sự kiên cường của đội chủ nhà. Nhưng cùng với thời gian, sự tự tin và nỗi khát khao được ẵm Cup vô địch giúp các cầu thủ áo sọc xanh đen chơi tốt dần lên và đến phút 17 thì họ phá thế quân bình với cú ra chân nhanh như chớp của Materazzi từ cự ly gần sau tình huống Negro bên phía Siena phá bóng hớ hênh.

Tuy nhiên, Siena nhanh chóng xốc lại đội ngũ và cho thấy họ không phải là đội dễ bị bắt nạt khi san bằng tỷ số ngay sau đó đúng 3 phút bằng một tình huống phối hợp nhanh như điện. Khởi phát từ đường chuyền dài vào vòng cấm của Galoppa, Rinauldo đánh đầu ngược trở ra để Paulo Negro xuất hiện kịp thời, đánh đầu hạ Julio Cesar khi hàng thủ áo sọc xanh đen còn chưa kịp phản ứng.

Không chấp nhận tỷ số hòa, nên Inter đã dồn toàn lực tấn công trong thời gian còn lại của hiệp một. Nhưng do thiếu tiền vệ sáng tạo Figo, trong khi Stankovic và Ibrahimovic không có phong độ cao như mọi khi, những pha lên bóng của đội khách dường như mất hẳn tính đột biến cần thiết. Thêm vào đó, sự nôn nóng của các chân sút áo sọc xanh đen mỗi khi có cơ hội khiến họ không tài nào tìm được đường vào khung thành đối phương. Hàng công đã vậy, hàng thủ của Inter cũng tỏ ra lập bập trong một số tình huống, thậm chí nếu Julio Cesar không kịp thời xoạc chân cứu thua sau khi bóng từ cú sút phạt của một cầu thủ Siena chạm người Negro đổi hướng, ở phút 49.

Loay hoay mãi vẫn không thoát khỏi thế bế tắc, Inter bất ngờ được hàng thủ đội chủ nhà tặng món quà quý như vàng ở phút 58. Cú trả bóng về của Rossi chẳng khác nào đường chuyền ngon cho Julio Cruz băng xuống xâm nhập vòng cấm. Trong nỗ lực cứu vãn tình hình, thủ môn Maninger đã truy cản trái phép tiền đạo người Argentina để rồi phải đối mặt với Materazzi trên chấm 11 mét. Dù phải thực hiện đến lần thứ hai vì mắc lỗi ở lần sút đầu tiên, nhà vô địch thế giới người Italy vẫn hoàn thành nhiệm vụ, tái lập cách biệt một bàn cho các nerazzurri.

Sau 18 năm chờ đợi, các interista cũng được tụ tập ở quảng trường Piazza Duomo – địa điểm truyền thống của những cuộc ăn mừng scudetto. Ảnh: AP.

Trong hơn nửa giờ thi đấu còn lại, đội khách đã thể hiện rõ sự chủ động của mình khi đá chậm, duy trì cự ly đội hình, chơi áp sát bên phần sân nhà và thỉnh thoảng mới tăng tốc phản công vào những thời điểm nhất định. Chiến thuật khôn ngoan này đã phát huy hiệu quả khi họ hóa giải tất cả những nỗ lực hãm thành của Siena – lúc này đã chơi với 3 tiền đạo và tấn công dồn dập hòng tìm bàn gỡ.

Tan cuộc, hai đội rời sân mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỷ số 2-1 nghiêng về Inter cộng với việc Roma thua trận 1-2 ở Atalanta đã chính thức đưa Inter lên ngôi bá chủ Serie A mùa này, đồng thời san bằng kỷ lục đăng quang trước 5 vòng mà Torino và Fiorentina đã lập ra ở các mùa giải 1947/1948 và 1955/1956.

Đội hình thi đấu:

Siena: Manninger; Negro, Rinaudo, Gastaldello, Rossi; Alberto (Frick, 66″), Galloppa (Antonini, 76″), Vergassola, Eremenko; Corvia, Chiesa (Cozza 80″).

Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Materazzi, Burdisso (Maxwell, 52″); Zanetti, Cambiasso, Solari (Recoba, 62″), Stankovic; Ibrahimovic (Dacourt, 70″), Cruz.

Bàn thắng: Negro 21″ – Materazzi 18″ & pen 60″.

Serie A 2006-2007 

Theo VNE