Hòa thất vọng, Milan mất ngôi đầu

Ronaldinho tiếp tục tỏa sáng, nhưng Milan đã không thể đánh bại được chủ nhà Lecce và đành chấp nhận nhường ngôi đầu cho Inter chỉ sau 1 tuần nắm giữ.

Ronaldinho tiếp tục tỏa sáng, nhưng Milan đã không thể đánh bại được chủ nhà Lecce và đành chấp nhận nhường ngôi đầu cho Inter chỉ sau 1 tuần nắm giữ.

Là một trong 3 tân binh của Serie A, và mới chỉ giành được một nửa số điểm so với Milan trước khi hai đội gặp nhau ở Via Del Mare, nhưng Lecce không phải một đối thủ dễ bắt nạt. Trong 5 trận sân nhà trước đó, đội quân của HLV Berretta chưa để thua trận nào, với thành tích 2 thắng 3 hòa. 

Ronaldinho tiếp tục tỏa sáng, nhưng chưa đủ để Milan giành 3 điểm. Ảnh: Getty Images

Kết quả vòng 11

Lecce – Milan 1-1

Esposito 90’+3 – Ronaldinho 79′

Inter – Udinese 1-0

Cruz 90’+2

Chievo – Juventus 0-2

Del Piero 40′, Iaquinta 54’/pen

Fiorentina – Atalanta 2-1

Felipe Melo 20′, Gilardino 23′ – Floccari 77’/pen
Genoa
– Reggina 4-0

Milito 54’/pen, 74′, 90′, Sculli 81′

Lazio – Siena 3-0

Zarate 58′, Rocchi 41′, 90’+4
Napoli
– Sampdoria 2-0

Mannini 23′, Zalayeta 74′

Catania – Cagliari 2-1

Mascara 37′, Sabato 87′ – Jeda 6′

Ở trận đấu thứ 6 trên sân nhà, dù phải tiếp một Milan đang rất hưng phấn với những thắng lợi liên tiếp và lần đầu tiên sau 4 năm rưỡi mới dẫn đầu Serie A, Lecce vẫn thể hiện được một tinh thần ngoan cường. Đội chủ nhà đã nỗ lực cho đến những giây cuối cùng để rồi giành lại 1 điểm từ tay Milan.

Nhưng cũng cần phải thừa nhận một điểm mà Lecce có được nhờ không nhỏ vào những sai lầm của HLV Ancelotti. Sự bảo thủ, một chiến thuật cũ kỹ và quá tồi cứ như một cuộn băng được nhai đi nhai lại đã khiến Milan phải trả giá với bàn thua đầu tiên sau 3 trận liên tiếp sạch lưới.

Càng đau đớn hơn cho Milan, khi Lecce gỡ hòa ở những giây bù giờ, khoảng thời gian mà Inter cũng đã tận dụng thành công để leo lên ngôi đầu bảng. Những người Milan có thể tiếc nuối, nhưng đó là hệ quả mà họ phải nhận, khi một tập thể thi đấu quá bế tắc và luôn phải sống nhờ những bàn thắng ở thời điểm cuối trận của Ronaldinho trong thời gian gần đây.

Trước một đối thủ có một hàng công không phải là mạnh, với chỉ 9 lần ghi bàn sau 10 vòng, HLV Ancelotti đã không dám tấn công mà sử dụng lối chơi cây thông 4-3-2-1. Cách bố trí này giúp Milan cầm bóng tốt, gây được áp lực nhưng lại bế tắc vì không đủ mũi nhọn ở phía trên.

Đây không phải một vấn đề mới, mà sự bế tắc của Milan đã duy trì từ nhiều vòng đấu qua. Trước Siena, Milan chỉ thắng nhờ tình huống phạt đền gây tranh cãi. Hai trận đấu với Napoli và Sporting Braga có cùng 1 kịch bản: những khoảnh khắc lóe sáng của Ronaldinho.

Chính vì thiếu một đội ngũ đủ dày trên hàng công nên Milan đã không thể xuyên thủng được hàng thủ Lecce. Ngay cả khi có được một vài cơ hội khi đội chủ nhà lơ là, thì Milan, hay chính xác là chân sút duy nhất Borriello, đã phung phí một cách đáng thất vọng.

Trong thế trận bế tắc (cơ hội tốt nhất: Kaka đi bóng qua thủ môn đối phương và cả… đường biên ngang), và Borriello đóng vai trò hậu vệ đối phương, HLV Ancelotti đã không dám mang đến sự thay đổi. Dường như sự bảo thủ đang gặm nhấm khiến ông không thể tung ra một thay đổi như tất cả các tifosi Milan chờ đợi.

Mãi cho đến phút 78, Ancelotti mới chấp nhận thay đổi lối chơi mà ông hoàn toàn thất bại trước đó, khi tung cùng lúc Inzaghi và Pato vào sân. Hiệu quả đã đến ngay tức khắc, khi Pato có pha dốc bóng đầy tốc độ bên cánh phải và thực hiện đường chuyền để Ronaldinho băng xuống kết thúc kỹ thuật. Tỉ số là 1-0 cho Milan.

Nhưng ngay lập tức Ancelotti lại quay về với sự bảo thủ. Ronaldinho, người tạo nên khác biệt và đang rất hưng phấn, đã bị rút ra để nhường chỗ cho Emerson, người chỉ liên tục phạm lỗi khi xuất hiện. Lúc này, Ancelotti lại có lý do để sử dụng sơ đồ cây thông của mình.

Và chính thay đổi này đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Ở phút bù giờ thứ 2, Emerson phạm lỗi với đối phương, để rồi từ tình huống đá phạt có khoảng cách gần 50m, Zanchetta thực hiện cú treo bóng để Esposito thoải mái đánh đầu tung lưới Abbiati, ấn định kết quả hòa 1-1.

Như vậy, chỉ một tuần sau khi leo lên ngôi đầu bảng, Milan đã không thể giữ được nó và phải nhường lại cho người anh em của mình, Inter. Nếu như trong giai đoạn khó khăn, Ancelotti đã thể hiện sự quyết đoán để đưa Milan trở lại cuộc đua Scudetto, nhưng đến khi mọi thứ suôn sẻ, vị HLV này lại trở nên bảo thủ và rồi lợi thế nhanh chóng biến mất.

Milan cần phải thay đổi lối chơi, thay đổi tư duy bảo thủ của Ancelotti, nếu không Rossoneri sẽ lại thất thế trong cuộc đua tranh ngôi quán quân. Hiện tại Inter đã trở lại ngôi đầu, trong khi Juve, Lazio và Napoli đang phải hơi thở phía sau Milan.

Đội hình ra sân:

Lecce: Benussi; Polenghi (Esposito 78′), Stendardo, Diamoutene, Antunes; Munari (Ardito 58), Giacomazzi (Caserta 65), Zanchetta, Ariatti; Cacia, Tiribocchi.

Milan: Abbiati; Zambrotta, Bonera, Favalli, Jankulovski; Gattuso, Seedorf, Flamini (Pato 78); Ronaldinho (Emerson 84), Kaka; Borriello (Inzaghi 78)

 

Bảng xếp hạng Serie A 2008/09 – Vòng 11
Vị tríCLBTrậnThắngHòaThuaHiệu sốĐiểm
1Inter1173117724
2Milan1172216823
3Napoli1172216823
4Lazio11713211222
5Udinese1163219921
6Juventus1163213721
7Genoa11623181020
8Fiorentina1162314920
9Catania1153311918
10Palermo11515151516
11Atalanta11425101114
12Lecce11263101212
13Siena1133581112
14Torino11326101411
15Cagliari11317111510
16Sampdoria1024471310
17Roma1022610188
18Bologna112189207
19Chievo111376186
20Reggina111288235
*Trận Roma – Sampdoria hoãn đến 14/1/2009

Nguồn: The thao Vietnamnet