HLV Piemkum – người nâng bước futsal VN

Chính thức gắn bó với futsal VN vào tháng 3-2008 với bản hợp đồng huấn luyện cho đội Thái Sơn Nam, chỉ hơn nửa năm HLV 41 tuổi người Thái Lan Piemkum Pattaya đã mang về cho đội Thái Sơn Nam chức vô địch Giải VĐQG và Giải futsal quốc tế TP.HCM năm 2008.

Chính thức gắn bó với futsal VN vào tháng 3-2008 với bản hợp đồng huấn luyện cho đội Thái Sơn Nam, chỉ hơn nửa năm HLV 41 tuổi người Thái Lan Piemkum Pattaya đã mang về cho đội Thái Sơn Nam chức vô địch Giải VĐQG và Giải futsal quốc tế TP.HCM năm 2008.

 

Sau đó, Công ty Thái Sơn Nam đã tài trợ một khoản kinh phí để LĐBĐVN (VFF) mời HLV Piemkum kiêm nhiệm thêm việc huấn luyện cho đội tuyển futsal VN. Và HLV Piemkum đã lại thành công khi đưa đội tuyển VN lần đầu tiên lọt vào chung kết Giải futsal Đông Nam Á 2009 vừa diễn ra tại TP.HCM.

HLV Pattaya (phải). Ảnh Tuổi trẻ

 

Sau trận chung kết Giải vô địch futsal Đông Nam Á (tuyển VN  thua Thái Lan 1-4), chứng kiến cảnh HLV Piemkum Pattaya yêu cầu các cầu thủ VN tập trung lại để an ủi bằng tiếng Việt, giới truyền thông và những người có mặt thật sự ngạc nhiên về khả năng học tiếng Việt cực nhanh của HLV Piemkum Pattaya. Theo phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TP.HCM  Trần Anh Tú, dù rất bận rộn với việc huấn luyện cùng một lúc hai đội bóng nhưng ông Piemkum Pattaya vẫn dành thời gian học tiếng Việt. Và hiện nay, ông có thể tự mình truyền đạt các vấn đề chuyên môn với những cầu thủ VN.

 

Về phần mình, HLV Piemkum Pattaya cho biết do vốn tiếng Anh không được tốt lắm nên ông phải tranh thủ học tiếng Việt để phục vụ công việc huấn luyện ở VN. Theo HLV Piemkum Pattaya, do tiếng Việt và tiếng Thái phát âm gần giống nhau nên việc học sẽ mau tiến bộ nếu có nỗ lực. Khả năng nói tiếng Việt trôi chảy đã giúp ông gần gũi với các cầu thủ futsal VN và giúp họ có được nhiều tiến bộ trong thời gian ngắn.

 

Nhận xét về trình độ của đội tuyển VN, HLV Piemkum Pattaya nói: “So với vài năm trước, đội tuyển VN đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa thể đòi hỏi thành tích như mong muốn với tuyển VN. Chẳng hạn để có được vị trí thứ hai của futsal châu Á, thời gian qua đội tuyển futsal Thái Lan đã được đầu tư rất nhiều qua việc mời các chuyên gia, HLV hàng đầu thế giới đến huấn luyện…”.

 

Việt Nam giành HCB giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2009

Chiều nay (14/6), khán giả yêu thích Futsal tiếp tục được hòa mình vào bầu không khí sôi động tại Nhà thi đấu Phú Thọ TPHCM, nơi diễn ra trận tranh vô địch giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan.  Dù rất nỗ lực nhưng trước đội bạn có kinh nghiệm và trình độ trội hơn, ĐT Việt Nam đã để thua với tỷ số 1-4 và giành HCB tại giải. Trước đó, Indonesia đã vượt qua Philippines với tỷ số 4-3 để giành giải Ba chung cuộc.


Tranh giải Ba, Indonesia – Philippines 

Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Philippines và thực tế Indonesia đã thể hiện sự vượt trội bằng những pha ép sân liên tiếp. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 5 khi Jason Nicolas Maria Dantes (5) ghi bàn đưa Philippines vượt lên dẫn trước 1-0.

Indonesia được đánh giá cao hơn nhưng Philippines cũng đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy nỗ lực – Ảnh: XCường

 

Nhưng trật tự đã được thiết lập lại ở phút 16 với pha lập công của Denny Handoyo (10), gỡ hòa 1-1 cho Indonesia, đồng thời giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ xứ Vạn đảo.

 

Khi hiệp 2 khởi đi được 2 phút, Indra Kurnia (14) cụ thể hóa sự lấn lướt của Indonesia bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước khi Taufiqurrahman (3) nới rộng cách biệt lên 2 bàn ở phút 25 của trận đấu.

Không hề mất tinh thần sau khi bị dẫn tới 3-1, các cầu thủ Philippines vẫn thi đấu đầy quyết tâm và những nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 37 khi Denny (10) của Indonesia phạm lỗi trong vòng cấm. Medina (9) sút phạt 6m chính xác rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Philippines.

 

Nhưng chỉ 2 phút sau, Sayan (9) -chân sút số 1 của Indonesia- lập công, một lần nữa giúp Indonesia duy trì cách biệt 2 bàn.

 

Phút cuối cùng của trận đấu, Dantes (17) gỡ lại 1 bàn cho Philippines nhưng thời gian còn lại quá ít để họ có thể tạo một bất ngờ.

 

Thắng trận 4-3, Indonesia giành giải Ba giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2009.

ĐT Futsal Việt Nam – Ảnh: XCường


Chung kết: Việt Nam – Thái Lan

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Đặng Phước Anh (20)

Các cầu thủ: Phạm Minh Giang (5), Hà Bảo Minh (6, đội trưởng), Huỳnh Bá Tuấn (7), Nguyễn Bảo Quân (10).

HLV trưởng: Piemkum Pattaya

 

Đội hình xuất phát của ĐT Thái Lan

Thủ môn: Sukrit (1)

Các cầu thủ: Jirawat (4), Kritsada (8), Suphawut (9), Keattiyot (14, đội trưởng)

HLV trưởng: Wisan Maividit

 

Trọng tài chính: Ray Ritaga (Phi)

Trọng tài thứ 2: Nazrul Anura (Mas)Kea

Trọng tài thứ 3: Porferio Barlas Jr. (Phi)


Mặc dù phải đối diện với đội bóng futsal mạnh nhất khu vực, nhưng được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, ĐT Việt Nam vẫn tự tin tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

 

Nhưng Thái Lan đã khẳng định bản lĩnh của ứng cử viên vô địch bằng pha làm bàn rất nhanh của Suphawut (9) ở phút đầu tiên của trận đấu.

ĐT Việt Nam (trắng) đã gặp rất nhiều khó khăn trước sự dạn dày kinh nghiệm của đội bóng xứ chùa Vàng – Ảnh: XCường


Phút 3, Rirawat (4) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ ĐT Việt Nam. Nhà thi đấu Phú Thọ lúc này không còn một chỗ trống. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn cũng có mặt trên khán đài để động viên tinh thần cho ĐT Việt Nam.


Trong thế bị dẫn bàn, ĐT Việt Nam liên tục tổ chức tấn công tìm kiếm bàn gỡ, trong khi đó, Thái Lan đã thể hiện kinh nghiệm của đội bóng số 1 khu vực với lối chơi phòng ngự kín kẽ và tận dụng sự nôn nóng của ĐT Việt Nam để mở đường tới khung thành thủ môn Phước Anh.

 

Phút 17, Natee (10) nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Thái Lan. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trao Cúp vô địch cho ĐT Thái Lan – Ảnh: VFF


Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục nắm quyền kiểm soát trận đấu và có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 26 do công Na-tee (10).


Trong khi đó, về phần mình, ĐT Việt Nam vẫn không hề nản chí và thi đấu đẫy nỗ lực. Tiếc rằng, các chân sút chủ nhà đã không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành đội bạn để có bàn thắng giải tỏa tâm lý.


Phút 36, Nattawut (3) nâng tỷ số lên 4-0 cho Thái Lan.


2 phút sau, Ngô Anh Dũng (9) xốc lại tinh thần cho ĐT Việt Nam bằng pha dứt điểm chuẩn xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Tuy nhiên, với những diễn biến trên sân và khi thời gian trận đấu không còn nhiều, rất khó cho ĐT Việt Nam có thể đảo ngược được thế cờ.

ĐT Việt Nam giành HCB đầu tiên tại đấu trường futsal khu vực – Ảnh: XCường


Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, Thái Lan giành thắng lợi với tỷ số 4-1 để tiếp tục thống trị đấu trường khu vực. Trong khi đó, tuy thua trận, nhưng thành tích giành HCB của ĐT Việt Nam là rất đáng khích lệ, ghi dấu một sự chuyển mình của Futsal Việt Nam trên trường quốc tế.

Kết quả ngày 14/6:

Tranh giải Ba

15h00

Indonesia – Philippines: 4-3

Indonesia: Denny Handoyo (10) 16’; Indra Kurnia (14) 22’; Taufiqurrahman (3) 25, Sayan (9) 39’

Philippines: Maria Dantes (5) 5’; Medina (9) 37’; Dantes (17) 40’

 

Chung kết

17h00

Việt Nam – Thái Lan: 1-4 (H2)

Việt Nam:
Ngô Anh Dũng (9

Thái Lan: Suphawut (9) 1’; Natee (10) 17′ 26′; Nattawut (3) 36′

Kết quả chung cuộc:

Đội vô địch: Thái Lan

Đội thứ Nhì: Việt Nam

Đội thứ Ba: Indonesia

Đội đoạt giải Fair-play: Indonesia

Cầu thủ xuất sắc nhất: Keattiyot Chalaemkhet (14-Thái Lan)

Thủ môn xuất sắc nhất: Đặng Phước Anh (20-Việt Nam)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Sayan Karmadi (9-Indonesia)

Giải Fusal Đông Nam Á 2009: Việt Nam vào chung kết sau loạt luân lưu nghẹt thở

Chiều nay (12/6), Nhà thi đấu Phú Thọ -TPHCM trở nên đặc biệt sôi động với 2 cặp đấu bán kết giải vô địch Fusal Đông Nam Á 2009. Rất đông khán giả đã đến cổ vũ cho các đội thi đấu, đặc biệt là tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho ĐT Việt Nam trước kỳ phùng địch thủ Indonesia.

 

Tại trận bán kết đầu tiên diễn ra vào lúc 15h00, không có  nhiều bất ngờ khi ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Thái Lan dễ dàng vượt qua Philippines với tỷ số đậm 8-2 để đoạt vé vào chung kết.

 

Trong khi đó, tại trận bán kết thứ hai diễn ra vào 17h00, giải tỏa sức ép tâm lý sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào bán kết, được sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 2000 khán giả nhà, các cầu thủ Việt Nam tràn lên tấn công với các pha phối hợp khá nhuần nhuyễn. Chơi ép sân hơn, nhưng tiếc rằng các chân sút chủ nhà vẫn chưa bén duyên trước khung thành thủ môn Adi.

ĐT Futsal Việt Nam (trắng) thi đấu đầy quyết tâm trước  Indonesia – Ảnh: XCường

Phải đến khi hiệp 1 chỉ còn lại 52 giây, Quốc Bình (8) mới phá vỡ thế quân bình bằng bàn thắng đưa ĐT Futsal Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Tuy nhiên, lợi thế đó không được ĐT Việt Nam duy trì được lâu bởi khi hiệp 2 khởi đi chỉ 2 phút, đội bóng xứ Vạn đảo đã có bàn quân bình tỷ số 1-1 do công của Alfiansyah (2).

 

Không hề mất tinh thần sau bàn gỡ của đội khách, ĐT Việt Nam tiếp tục nỗ lực tìm đường đến khung thành đội bạn. Phút 32, Bảo Quân (10) sút tung lưới Indonesia nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam trong niềm vui khôn tả của khán giả nhà. Tuy nhiên, trận đấu bắt đầu trở nên kịch tính hơn khi chỉ 2 phút sau, Sayan (9) – chân sút số 1 của Indonesia và hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn lập công cho đội khách, đưa 2 đội một lần nữa trở lại vạch xuất phát.

 

Phút 37, Việt Nam chiếm lợi thế khi Hendra (11) của Indonesia phạm lỗi và phải rời sân do nhận thẻ vàng thứ 2. Bảo Quân (10) tự tin trước chấm phạt 6m, nâng tỷ số lên 3-2 cho ĐT Việt Nam.

 

Những tưởng chiến thắng nằm gọn trong tay thầy trò HLV Piemkum Pattaya vì thời gian trận đấu không còn nhiều và đội bạn phải thi đấu ở thế thiếu người. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, đến phút 39, cầu thủ Việt Nam phạt lỗi và đội bạn được hưởng quả phạt 6m, Alfiansyah (2) bình tĩnh ghi bàn quân bình tỷ số 3-3 cho Indonesia.

 

Bất phân thắng bại sau 2 hiệp thi đấu chính thức, 2 đội bước vào thi đấu thêm 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 5 phút. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi và trận đấu phải được định đoạt bằng loạt thi đấu luân lưu 6m.

 

Nhà thi đấu Phú Thọ nóng như chảo lửa trước sự rượt đuổi tỷ số trong loạt đá cân não này và bùng nổ trong niềm vui ngây ngất khi thủ thành Phước Anh sút thành công tại lượt đá thứ mười trong khi đồng nghiệp bên kia chiến tuyến thất bại, đưa Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết giải vô địch Futsal Đông Nam Á.

Danh sách xuất phát của ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Phước Anh (20)

Các cầu thủ: Minh Giang (5), Bảo Minh (6), Bá Tuấn (7), Bảo Quân (10)

 

Danh sách xuất phát của ĐT Indonesia:

Thủ môn: Adi (1)

Các cầu thủ: Topas (4), Amril (5), Maulana (6), Aftif (13)

HLV Piemkum Pattaya  (ĐT Việt Nam):”Tôi hy vọng các cầu thủ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần của trận bán kết ngày hôm nay”

 

Trước khi bước vào trận đầu này, chúng tôi đã nghiên cứu băng hình rất kỹ  lối chơi  của ĐT Indonesia và lên đấu pháp phù hợp. Tôi rất vui vì các cầu thủ đã thi đấu rất kỷ luật và tuân thủ đúng chiến thuật đề ra.

 

Đánh giá về Thái Lan- đối thủ của ĐT Việt Nam trong trận chung kết, ông Piemkum Pattaya nói: “Thái Lan thực sự rất mạnh vì họ là đội bóng có có bề dày kinh nghiệm. Tôi hy vọng các cầu thủ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần của trận bán kết ngày hôm nay để có thể đi đến đích cuối cùng”.

 

Khi được hỏi ông có suy nghĩ gì khi phải đối đầu với đội bóng quê hương (HLV Piemkum Pattaya là người Thái Lan), ông Piemkum Pattaya trả lời: “Tôi là con người của thể thao và tôi sẽ cùng các học trò của mình ra trận theo đúng tinh thần thể thao chân chính. Không có chuyện vì tôi là người Thái Lan mà không nỗ lực hết mình”.

Nhằm động viên kịp thời cho ĐT Việt Nam sau thắng lợi trước Indonesia, LĐBĐVN đã quyết định thưởng cho toàn đội 100 triệu đồng.

Kết quả vòng bán kết, ngày 12/6:

Bán kết 1:

15h00, Thái Lan – Philippines: 8-2

Thái Lan: Jirawat (4) -2 bàn, Wiwat (6), Kritsada (8), Suphawut (9), Natee (10), Keattiyout (14) Jetsada (16)

Philippines: Peyman (16), Bahadoran (9)

 

Bán kết 2:

17h00, Việt Nam – Indonesia: 3-3 (luân lưu 8-7)
Việt Nam: Quốc Bình (8) 20′, Bảo Quân (10) 32′; 37′

Indonesia: Alfiansyah (2) 22′ 39′, Sayan (9) 34′

Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2009: Việt Nam gặp Indonesia tại Bán kết

Chiều nay (10/6), tại NTĐ Phú Thọ (TPHCM) đã diễn ra lượt trận cuối cùng của vòng bảng giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2009.

 

Trận đấu cuối cùng của bảng B giữa chủ nhà Việt Nam và Đông Timor diễn ra với thế trận một chiều. Ngay phút thứ 2, Huỳnh Bá Tuấn (7) đã buộc thủ môn Jacinto (22) vào lưới nhặt bóng. 3 phút sau, đến lượt Hà Bảo Minh (6) lập công. Cho đến khi kết thúc hiệp 1, ĐTVN đã ghi được 11 bàn thắng, trong đó Đông Kha (3) và Anh Dũng (9) lập hattrick.

Thắng đậm Đông Timor, Việt Nam gặp Indonesia tại Bán kết – Ảnh: XCường

 

Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam tiếp tục màn trình diễn áp đảo trước Đông Timor và ghi thêm 10 bàn nữa, trong khi đó dù rất nỗ lực, nhưng đội bạn cũng chỉ có được 1 bàn danh dự ở phút 34 của trận đấu.

 

Như vậy, với thắng lợi 21-1 trước Đông Timor, ĐT Futsal Việt Nam đoạt vé vào bán kết với cương vị nhất bảng. Chiếc vé còn lại thuộc về Philippines.

 

Trận đấu thủ tục của bảng A giữa Malaysia và Myanmar diễn ra sôi nổi, bởi cả 2 đội đều không muốn trở thành đội trắng tay tại giải đấu này. Tuy nhiên, trong buổi chiều thiếu may mắn, các chân sút của Myanmar đã không thể “khoan thủng” lưới của thủ môn Devandran (1, Malaysia). Trong khi đó, Malaysia lại tận dụng được 2 cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 17 và 37.


Cuộc đối đầu trực tiếp tranh ngôi đầu bảng A giữa Thái Lan và Indonesia kết thúc với thắng lợi 3-2 thuộc về đội bóng xứ chùa Vàng. Như vậy, đối thủ của ĐT Việt Nam tại bán kết sẽ là Indonesia.

HLV trưởng Piemkum Pattaya (ĐT Futsal Việt Nam):Việt Nam sẵn sàng cho trận bán kết

Đánh giá về kết quả thi đấu vòng bảng, HLV trưởng Piemkum Pattaya (Việt Nam) cho biết: Hai trận thắng, đặc biệt là trận thắng đậm Đông Timor 21-1 chưa đủ cơ sở để đánh giá cụ thể. Đối thủ thực sự của ĐTVN chính là Indonesia. Indonesia là đội bóng mạnh, có nhiều kinh nghiệm hơn Việt Nam. Tuy nhiên, ĐTVN đang có tinh thần tốt, sẵn sàng cho trận bán kết. Tôi tin các cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu tích cực, đạt hiệu quả.

 

Kết quả ngày 10/6:

Nhà thi đấu Phú Thọ – TPHCM

14h00

Myanmar – Malaysia: 0-2

Malaysia: Addie (7) 15’; Yusoff (6) 37’

 

16h00

Việt Nam – Đông Timor: 21-1

Việt Nam: Bá Tuấn (7) 2’, Bảo Minh (6)  5’; Anh Dũng (9) 8’, 10’, 20’, 22’, 24’, 33’; Đông Kha (3) 9’, 16’, 18’, 26’, 27’, 28’; Quốc Bình (8) 11’; Minh Giang (5) 17’, 32’; Bảo Quân (10) 12’, 31’, 35’

Đông Timor: Januario (10) 34’

 

18h00

Thái Lan – Indonesia: 3-2

Thái Lan: Keattiyot (14) 15’ 21’; Jirawat (4) 24’

Indonesia: Sayan (9) 22’; Indra (14) 26’

Xếp hạng bảng A

XH

Đội

Số trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Thái Lan

3

3

0

0

26/11

9

2

Indonesia

3

2

0

1

15/10

6

3

Malaysia

3

1

0

2

8/14

3

4

Myanmar

3

0

0

3

10/24

0

Xếp hạng bảng B

XH

Đội

Số trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Việt Nam

2

2

0

0

24/1

6

2

Philippines

2

1

0

1

10/5

3

3

Đông Timor

2

0

0

2

3/31

0

Lịch thi đấu Bán kết và Chung kết

Ngày

MT

Bảng

Trận đấu

Giờ

Địa điểm

12/6/2009

10

BK1

Thái Lan

Philippines

15h00

Nhà thi đấu

Phú Thọ

11

BK2

Việt Nam

Indonesia

17h00

13/6/2009

Nghỉ

14/6/2009

12

3/4

Thua BK1

Thua BK2

15h00

Nhà thi đấu

Phú Thọ

13

CK

Thắng BK1

Thắng BK2

17h00

 

Giải Futsal Đông Nam Á 2009, ngày 9/6: Thái Lan, Indonesia vào bán kết

Chiều nay (9/6), giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2009 tiếp tục diễn ra sôi động tại Nhà thi đấu Phú Thọ – TPHCM.

 

Trận đấu đầu tiên trong ngày là cuộc so tài giữa Philippines và Đông Timor. Với dàn cầu thủ vượt trội, Philippines đã trút “cơn mưa bàn thắng” 7 bàn vào lưới Đông Timor chỉ trong vòng 5 phút đầu trận. Bị thua nhiều và sớm nhưng Đông Timor đã cho tất cả thấy họ là đội bóng rất kiên cường, không nản chí. Trong các phút 10 và 19, Jose Gusmao (8) đã ghi được 2 bàn thắng rút ngắn tỷ số. Sang hiệp 2, tuy xuống sức do phải dồn sức thi đấu với chủ nhà Việt Nam vào chiều 8/6, nhưng Philippines vẫn ghi thêm được 2 bàn thắng nữa, ấn định chiến thắng 10-2. Với trận thắng này, Philippines đã khép lại vòng bảng với 3 điểm và đang tạm dẫn đầu bảng B, do hơn đội Việt Nam hiệu số bàn thắng. Tuy nhiên, trật tự bảng B sẽ có thay đổi vào chiều mai sau khi Việt Nam tiếp Đông Timor. Chỉ cần hòa, ĐTVN sẽ đứng nhất bảng và nhiều khả năng tránh được Thái Lan ở trận bán kết.

Vượt qua Myanmar (đỏ) với tỷ số 6-4, Indonesia cùng Thái Lan sớm đoạt vé vào bán kết – Ảnh: XCường

Khán giả có mặt tại NTĐ Phú Thọ đã được chứng kiến những màn rượt đuổi tỷ số đầy ngoạn mục giữa Myanmar và Indonesia. Với cả 2 đội, đây là trận đấu rất quan trọng, nếu Indonesia thắng họ sẽ giành quyền vào bán kết trước 1 vòng, còn với Myanmar nếu thua chính thức nói lời chia tay giải.

 

Tuy bị đánh giá thấp hơn Indonesia, nhưng Myanmar đã đem đến bất ngờ khi là đội dẫn bàn trước ngay ở phút thứ nhất. Tuy nhiên, lợi thế này đã bị Indonesia san bằng ở phút thứ 7, do công của Denny (10). Chỉ 4 phút sau, Myanmar lại vượt lên dẫn 2-1, nhưng rồi họ tiếp tục để đối phương gỡ hòa và sau đó là dẫn trước 3-2. Sang hiệp 2, màn rượt đuổi tỷ số lại tiếp diễn. Myanmar gỡ hòa 3-3 ở phút 27 và 1 phút sau Indonesia vượt lên dẫn 4-3. Kinh nghiệm và bản lĩnh hơn trong thời gian cuối trận, Indoenesia tiếp tục duy trì lợi thế bằng 2 bàn thắng nới rộng cách biệt lên 3 bàn trước khi Myanmar kịp gỡ lại thêm 1 bàn ở những phút cuối cùng của trận đấu.

 

* Ở trận đấu trước đó, Thái Lan đã giành chiến thắng 7-3 trước Malaysia và tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

 

Với kết quả này, Thái Lan và Indonesia cùng dắt tay nhau tiến vào bán kết. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội bóng này trong trận đấu chiều mai chỉ còn mang ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng. 

 

Kết quả ngày 9/6:

Bảng B

14h00, Đông Timor – Philippines: 2-10

Đông Timor: Jose Gusmao (8) 10’ và 19’

Philippines: Ali Bernard (7) 2’ và 4’; Misagh Medina (9) 4’, 5’, 5’ và 11’; Edward Quizon (10) 2’, 3’, 24’; Jason Nicolas (17) 24’

 

Bảng A

16h00, Malaysia – Thái Lan: 3-7

Maylaysia: Muhamad Fadhil (6) 24’, Addie Azwan (7) 27’, Qaiser Heshaam (9) 34’

Thái Lan: Ritsada W (8) 13, 16, 32′,  Suphawut T (9) 25’, Na-tee (10) 27’, Jetsada (16) 24’, 26’

 

18h00, Myanmar – Indonesia: 4-6

Myanmar: Lai Ceu (7) 1’ 11’,  Ye Naung (14) 27’, Zin Lin (9) 36’

Indonesia: Denny (10) 7’, Sayan Karmadi (9) 17’, 33’, 36’, Topas (4) 18’, 28’

Xếp hạng tạm thời bảng A

XH

Đội

Số trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Thái Lan

2

2

0

0

23/9

6

2

Indonesia

2

2

0

0

13/7

6

3

Myanmar

2

0

0

2

10/22

0

4

Malaysia

2

0

0

2

6/14

0

Xếp hạng tạm thời bảng B

XH

Đội

Số trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Philippines

2

1

0

1

10/5

3

2

Việt Nam

1

1

0

0

3/0

3

3

Đông Timor

1

0

0

1

2/10

0

Khai mạc giải Futsal ĐNA 2009: Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Chiều nay (8/6), giải bóng đá Futsal Đông Nam Á 2009 đã khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ – TP.HCM.

Trận ra quân của đội tuyển Việt Nam với Philippines được giới chuyên môn đánh giá là trận “chung kết” bảng B. Đội nào gần như giành quyền vào bán kết, bởi đội Đông Timor không được giới chuyên môn đánh giá cao.

ĐTVN đã có khởi đầu thuận lợi. Ảnh X.Cường

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng 2.000 khán giả nhà, đội tuyển Việt Nam nhập trận đầy quyết tâm và hứng khởi. Phút thứ 5, Huỳnh Bá Tuấn (số 7) đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú sút bồi uy lực sau khi bóng bật ra từ hàng thủ Philippines. Bàn thắng khiến các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Tuy nhiên, đội Philippines cũng không phải đối thủ dễ bị qua mặt khi họ liên tục gia tăng sức ép sang phần sân của ĐTVN hòng tìm kiếm bàn thắng.


Sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Phút 25, trong một pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Nguyễn Quốc Bình (số 8) đã nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ một phút sau, từ một pha dàn xếp đá phạt, Nguyễn Bảo Quân (số 10) đã sút nối thành công, hạ gục thủ môn Nepomuceno, ấn định tỉ số 3-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Thắng trận này, Việt Nam gần như đã nắm chắc ngôi đầu bảng A để lọt vào bán kết và cũng đòi được món nợ thua 2-3 trước Philippines tại vòng bảng giải năm ngoái.

Ông Ravykhec – Trưởng BTC giải kiêm Phó Chủ tịch AFF và ông Dương Vũ Lâm – Phó Chủ tịch AFF kiêm Phó Chủ tịch VFF tặng hoa ĐTVN.

 Ảnh X.Cường

Trước đó, lúc 14h00, Indonesia đã giành chiến thắng 7-3 trước Malaysia. Trong khi đó ĐKVĐ Thái Lan đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi giành chiến thắng tới 16-6 trước Myanmar. Tuy thua đậm, nhưng Myanmar đã được giới chuyên môn ghi nhận khi thi đấu rất nỗ lực trước đối thủ mạnh hơn toàn diện.


Lịch thi đấu ngày 9/6:

14h00: Đông Timor – Philippines

16h00: Malaysia – Thái Lan

18h00: Myanmar – Indonesia

Xếp hạng tạm thời bảng A

XH

Đội

Trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Thái Lan

1

1

0

0

16/6

3

1

Indonesia

1

1

0

0

7/3

3

3

Malaysia

1

0

0

1

3/7

0

3

Myanmar

1

0

0

1

6/16

0

 

Xếp hạng tạm thời bảng B

XH

Đội

Trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Việt Nam

1

1

0

0

3/0

3

2

Đông Timor

0

0

0

0

0

0

2

Philippines

1

0

0

1

0/3

0

Tin mới

HLV trưởng Pattaya Piemkum đã quyết định triệu tập bổ sung 3 gương mặt khác gồm: Huỳnh Ngọc Thiện, Bùi Văn Thắng và Bùi Minh…

<!–

    –>

    Ngày 7/9 tới, ĐT Futsal nam QG do HLV trưởng Pattaya Piemkum dẫn dắt sẽ chính thức tập trung trở lại tại TT Thể thao Thành Long để chuẩn bị tham dự Đại hội thể…

    <!–

      –>

      Theo thông báo chính thức từ AFC, ĐT Futsal Việt Nam nằm cùng bảng với…

      <!–

        –>

        Chính thức gắn bó với futsal VN vào tháng 3-2008 với bản hợp đồng huấn luyện cho đội Thái Sơn Nam, chỉ hơn nửa năm HLV 41 tuổi người…

        <!–

          –>

          Chiều nay (14/6), khán giả yêu thích Futsal tiếp tục được hòa mình vào bầu không khí sôi động tại Nhà thi đấu Phú Thọ TPHCM, nơi diễn ra…

          <!–

            –>

            Chiều nay (12/6), Nhà thi đấu Phú Thọ -TPHCM trở nên đặc biệt sôi động với 2 cặp đấu bán kết giải vô địch Fusal Đông Nam Á 2009. Rất đông…

            <!–

              –>

              Chiều nay (10/6), tại Nhà thi đấu Phú Thọ – TPHCM  đã diễn ra lượt trận cuối cùng vòng bảng giải vô địch Futsal Đông…

              <!–

                –>

                Chiều nay (9/6), giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2009 tiếp tục diễn ra sôi động tại Nhà thi đấu Phú Thọ – TPHCM.

                <!–

                  –>

                  Chiều nay (8/6), giải bóng đá Futsal Đông Nam Á 2009 đã khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ – TP.HCM.

                  <!–

                    –>

                           31  32   33  34  35     

                    Tin xem nhiều

                    Sau một ngày về nghỉ ngơi, tham quan thủ đô Buenos Aires và thưởng thức những điệu nhẩy Tango tuyệt vời, ngày 5/9 đội tuyển futsal đã bay từ Buenos Aires đến thành phố Cali sau khi transit ở thủ đô Bogota, Colombia.

                    Không chỉ có dấu ấn đáng nhớ về chuyên môn khi cùng các đồng đội “thử lửa” với đương kim Á quân thế giới trong ngày sinh nhật tròn 33 tuổi, đội trưởng Bảo Quân của ĐT Futsal Việt Nam còn có những kỷ niệm khó quên trên đất Tây Ban Nha khi nhận được món quà đặc biệt từ BHL.

                    ĐT Futsal Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi dẫn trước ĐT Futsal Argentina 2-0 trong trận tái đấu diễn ra sáng nay (4/9). Tuy nhiên, đội chủ đã thể hiện đẳng cấp của đội bóng hạng 5 thế giới bằng cuộc lội ngược dòng để thẳng lại với tỷ số chung cuộc 5-2.

                    7h30 giờ Việt Nam sáng nay (1/9), ĐT Futsal Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên trong đợt tập huấn tại Argentina. Trước một đội tuyển đứng thứ 11 thế giới, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu khá tốt, giữ hòa 1-1 cho đến phút 36, chỉ chịu thua 1-3 ở những phút cuối khi không còn đủ thể lực để tập trung cũng như kinh nghiệm để chống lại những tình huống đá quá nhanh của đội bạn.

                    Một ngày sau thành tích đánh bại ĐKVĐ Nhật Bản trong trận tứ kết giải Futsal châu Á để giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2016, ĐT futsal Việt Nam đã nhận được lời chúc mừng rất có ý nghĩa từ LĐBĐ thế giới (FIFA).

                    Nhằm động viên tinh thần và biểu dương thành tích lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại World Cup của ĐT Futsal Việt Nam, Thường trực BCH VFF đã quyết thưởng cho toàn đội 1 tỷ đồng.

                    ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                    Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                    Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                    Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                    © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                    Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                    Phát triển bởi: Thiết kế website

                    Nguồn: Theo Tuổi trẻ

                    NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM