HLV Chanvit ra đi sau thất bại của Thái Lan

Thái Lan thất bại làm các fan hâm mộ bóng đá đất nước chùa vàng thất vọng bởi lâu nay họ luôn nghĩ họ là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Sự bất mãn của dư luận Thái Lan càng dâng cao khi người Thái lại thua ngay trên sân nhà. Sau trận đấu,…

Thái Lan thất bại làm các fan hâm mộ bóng đá đất nước chùa vàng thất vọng bởi lâu nay họ luôn nghĩ họ là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Sự bất mãn của dư luận Thái Lan càng dâng cao khi người Thái lại thua ngay trên sân nhà. Sau trận đấu, người thất vọng nhiều nhất lại là ông trưởng đoàn Thavatchai.


“Chúng ta đã thua, thua toàn diện, thua ngay trên sân nhà. Nếu phải nói gì vào lúc này thì đó chính là sự thất vọng bởi chúng tôi đã không thể làm được điều mà người hâm mộ Thái Lan mong đợi”. Sự hụt hẫng của ông Thavatchai thật dễ hiểu bởi lâu nay ông vốn không hề thích HLV Chanvit vì sự bất đồng trong việc tuyển chọn cầu thủ vào đội tuyển. Nói về chuyện đi hay ở của vị HLV này, ông Thavatchai cũng chua xót: “Tôi cũng không rõ người ta sẽ trả lương cho ông ấy bao nhiêu, để xem thử LĐBĐ Thái Lan có đủ tiền không để giữ chân ông ấy”.

300 cổ động viên Singapore đón đội tuyển ở sân bay

Trong khi đó, HLV Chanvit dường như chưa “tiêu hóa” được nỗi đau: “Singapore chiến thắng vì chúng tôi đã chơi một trận fair-play trên sân nhà. Dĩ nhiên chẳng ai chịu nổi thất bại này, nhưng đó là bóng đá, chúng tôi chơi hay hơn, nhưng đã không may mắn giành được thắng lợi”. HLV Chanvit cũng nhắc đến tương lai của mình bằng việc ông sẽ xem xét kỹ hợp đồng với Đồng Tháp mà theo ông chỉ còn một vài điều khoản nhỏ cần phải thống nhất. Như vậy, nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, vị HLV người Thái này sẽ góp mặt ở V-League 2007. Theo nguồn tin từ LĐBĐ Thái, sau thất bại này, Thái Lan sẽ làm cuộc trẻ hóa mạnh mẽ để chuẩn bị cho Asian Cup 2007.

Ngược với cảnh đau thương của người Thái, chiến thắng của tuyển Singapore đã hâm nóng lại bầu không khí bóng đá tại đảo quốc sư tử. Người dân Singapore kéo ra sân bay để đón đội tuyển trong không khí vui ngất trời. HLV Avramovic chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi hài lòng với thành quả của mình. Trận chung kết hấp dẫn bởi Singapore và Thái Lan là 2 đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á”. Báo chí Singapore cũng hân hoan bằng việc liên tục nhắc đi nhắc lại việc đội bóng nước mình 3 lần đoạt cúp vô địch Đông Nam Á. Đây là thành tích giúp họ ngang bằng với Thái Lan và sẽ khó có quốc gia Đông Nam Á nào khác theo kịp.

(Theo Thanh Nien)