Hạ Argentina, Tây Ban Nha lấy lại niềm tin chiến thắng

Chiến thắng 2-1 trước Argentina đêm qua đã tạm đẩy lùi cơn khủng hoảng của đội tuyển Tây Ban Nha, sau hai trận thua liên tiếp ở vòng loại Euro 2008. Các cầu thủ của Barcelona chơi rất tốt trong trận giao hữu này.

Chiến thắng 2-1 trước Argentina đêm qua đã tạm đẩy lùi cơn khủng hoảng của đội tuyển Tây Ban Nha, sau hai trận thua liên tiếp ở vòng loại Euro 2008. Các cầu thủ của Barcelona chơi rất tốt trong trận giao hữu này.

Xavi và Iniesta tỏa sáng trong chiến thắng của Tây Ban Nha.

Argentina bị ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức. Chơi nổi bật nhất trong đội hình Tây Ban Nha là tiền vệ trẻ Iniesta. Cầu thủ 22 tuổi này hoạt động cực kỳ xông xáo, và tạo ra nhiều pha bóng thuận lợi cho đồng đội.

Tỷ số được mở cho đoàn quân HLV Aragones ở phút 32, khi Xavi tung cú sút xa cực mạnh, khuất phục hoàn toàn thủ môn Abbondanzieri. Tuy nhiên, đội bóng xứ tango chỉ mất có hai phút để gỡ hòa. Công lớn trong bàn thắng này cũng thuộc về một cầu thủ của Barca khác là Lionel Messi. “Thần đồng” 19 tuổi lóe sáng với pha kiến tạo chuẩn xác, giúp Daniel Bilos dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Pepe Reina.

Thế trận trong khoảng thời gian dài còn lại hoàn toàn thuộc về Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến phút 62, khi Iniesta bị Ayala đẩy ngã trong vòng cấm, đội chủ nhà mới có bàn thứ hai. Tiền đạo David Villa là người thực hiện thành công quả phạt đền, đem về trận thắng mang nhiều ý nghĩa tinh thần cho đoàn quân xứ đấu bò. Sau hai thất bại liên tiếp ở vòng loại Euro 2008, trước Bắc Ireland và Thụy Điển, sức ép đã tạm giảm bớt cho HLV Aragones.

Bàn duy nhất của Bilos là không đủ cho đội bóng hai lần vô địch thế giới.

Trong khi đó, đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Argentina, kể từ khi HLV Alfio Basile lên thay Jose Pekerman (trận trước thua Brazil 0-3). Còn với “tội đồ” Ayala, đây là trận san bằng kỷ lục 106 lần khoác áo đội tuyển áo xanh trắng của trung vệ dày dạn kinh nghiệm này.

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: Reina; Sergio Ramos, Juanito, Pablo, Capdevila (Antonio López, 46″); Angulo (Cesc, 76″), Albelda (Xabi Alonso, 46″), Xavi, Iniesta; Torres (Luis García, 57″), Villa.

Argentina: Abbondanzieri; Zabaleta, Ayala, Gabriel Milito, Arruabarrena; Mascherano, González (Somoza, 46″), Insúa (Aimar, 56″), Maxi (Bilos, 17″); Messi (Saviola, 62″), Tévez (Agüero, 72″).

Theo VNE