Giải mã tuyển nữ Myanmar

HLV Uaye Maung chính là người đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Myanmar tham dự SEA Games 22 nên chắc chắn ông ta đã khá hiểu đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Uaye Maung chính là người đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Myanmar tham dự SEA Games 22 nên chắc chắn ông ta đã khá hiểu đội tuyển nữ Việt Nam.
Myanmar (trắng) rất mạnh về thể lực

Sơ đồ 5-3-2 mà HLV U. Maung (Myanmar) áp dụng đang được các học trò sử dụng thuần thục và có sự chuyển hóa khá linh hoạt tùy theo diễn biến trên sân. Khi tấn công, hai hậu vệ biên của họ là Th.Win (6) (bên trái) và N.Toe (2) hoặc Nh.Miyint (12) rất tích cực lên tham gia tấn công tạo thành hai gọng kìm ở hai bên cánh.

Myanmar thường chơi tấn công biên nhiều hơn và chiến thuật này của họ tỏ ra rất nguy hiểm. Mỗi khi có bóng các cầu thủ ở tuyến dưới của họ thường tìm cách đưa cho tiền vệ trung tâm có thể hình, thể lực tranh chấp tay đôi và khả năng phát động tấn công rất tốt là Hla Than (8). Cầu thủ này có những pha chuyền bóng khá nhạy cảm, mang tính chiến thuật cao, với khả năng quan sát, thi đấu bao sân cô thực sự là Sbuồng phổi⬝ ở khu trung tuyến của Myanmar.

Mỗi khi có bóng H.Than quan sát rất nhanh và triển khai bóng ra hai biên cho các hậu vệ và tiền vệ cánh, bóng tiếp tục được đẩy dài xuống sát biên ngang và lật bổng vào trung lộ cho hai tiền đạo có khả năng chơi đấu rất tốt là Zin Wan (10) và San Kyu (9). Đây thực sự là điều nguy hiểm với hàng phòng ngự của Việt Nam. Không những thế, khả năng tấn công trung lộ của Myanmar cũng khá tốt, nhờ kỹ thuật của Aye. Hlaing (11), cầu thủ này có thể cầm bóng đột phá thẳng vào trung lộ hoặc phối hợp với các tiền đạo đánh vỗ mặt đối phương. Hàng phòng ngự, các trung vệ Myanmar chơi rất quyết liệt, chịu khó đeo bám và không ngại va chạm trong những tình huống cần thiết, họ có thể làm nản lòng bất cứ hàng tấn công nào.


Xuân Hà(từ Manila)
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ mặc trang phục trắng
19h tối mai (18 giờ Việt Nam), các cô gái của chúng ta sẽ thi đấu trận cuối cùng tại giải bóng đá nữ thuộc SEA Games 23. Đối thủ của ĐTVN trong trận chung kết lại là Myanmar, đội bóng đã thắng chúng ta 1-0 trong trận khai mạc.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mặc trang phục trắng trong trận CK
Để chuẩn bị cho trận đấu này, hôm qua, BTC giải đã tiến hành họp kỹ thuật tại khách sạn Marikina. Tại cuộc họp, lãnh đội đội tuyển nữ Myanmar đã hết sức đề nghị BTC cho họ được mang trang phục đỏ-đỏ-đỏ. Trước đề nghị này, lãnh đội đội tuyển nữ Việt Nam đã đồng ý và đăng ký trang phục trắng-trắng-trắng.
Theo điều lệ, nếu sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội vẫn giữ tỷ số hòa thì sẽ đá 2 hiệp phụ, nếu vẫn bất phân thắng-bại khi đó mới đá luân lưu 11m.
Trong trận chung kết này, lực lượng của ĐTVN không bị sứt mẻ do không ai bị 2 thẻ vàng.
X.Hà (Manila)
Bóng đá nữ, Việt Nam – Indonesia, 8-0: Mưa bàn thắng cho ĐTVN

Sự tự tin, hưng phấn và những phẩm chất kỹ thuật, các miếng chiến thuật quen thuộc đã trở lại với ĐTVN giúp các cô gái của chúng ta đè bẹp Indonesia đến 8 bàn trắng.


Đã chắc chắn lọt vào trận chung kết nhưng với mục đích duy trì sự ổn định trong lối chơi, BHL ĐTVN vẫn tung đội hình rất mạnh ra sân. Xét về đẳng cấp, Indonesia không ngang hàng với ĐT nữ Việt Nam và có lẽ đây sẽ là dịp để thầy trò HLV Mai Đức Chung tập dượt lần cuối cùng trước trận cầu quyết định phân định một trong hai vị trí dẫn đầu.

Đội hình ra sân của ĐTVN: Thủ môn Kiều Trinh; các hậu vệ Bích Hạnh, Ngọc Anh, Bùi Tuyết; tiền vệ Kim Chi, Mai Lan, Thúy Miện, Kim Hồng, Văn Thị Thanh cùng cặp tiền đạo Tuyết Mai, Hồng Tiến.

Hồng Tiến (9) tiếp tục “nổ súng”

Hơn hẳn về kỹ chiến thuật, ĐTVN không ngần ngại vào trận với tư tưởng tấn công triệt để. Ngược lại, ý thức được sự thua kém của mình, Indonesia chủ động bố trí đội hình thấp, chơi co cụm hòng hạn chế bàn thua và chỉ cắm duy nhất tiền đạo Rosmita (18) trên hàng công.

Dù vậy chơi phòng ngự với số đông nhưng Indonesia cũng không thể ngăn chặn được các chân sút của ĐTVN và ngay ở phút thứ 2, Văn Thị Thanh đã có bàn thắng đầu tiên cho các “cô gái Vàng” Việt Nam. Tiếp tục chơi lấn lướt, Hồng Tiến ghi dấu ấn của mình bằng bàn thắng ở phút 13.

Phút 23, Bích Hạnh rời sân nhường chỗ cho tiền vệ Nguyễn Thị Hương. Với sự có mặt của Hương ở hàng tiền vệ, Thúy Miện được rút về chơi ở vị trí hậu vệ “thòng.

Chơi khá nhàn nhã nhưng ĐTVN vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận. Tới phút 26, cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 22, Văn Thị Thanh (21) chất thêm gánh nặng trên đôi vai các cô gái Indonesia lên gấp ba bằng bàn thắng khá đẹp mắt.

Văn Thị Thanh đang trở lại với phong độ tốt nhất

Đến phút 45, tỷ số đã là 4-0 cho ĐTVN. Người lập công là hậu vệ Bùi Thị Tuyết (2).

Phía Indonesia chỉ có một cơ hội duy nhất xuất phát từ quả đá phạt góc tuy nhiên họ không thể tận dụng được.

Nhìn chung trong hiệp 1 dù phải đối mặt với một hàng phòng ngự dày đặc, đeo bám khá quyết liệt nhưng ĐTVN đã thể hiện được phẩm chất kỹ thuật khéo léo, chiếm thế chủ động hoàn toàn và dễ dàng vượt lên dẫn trước 4-0 trong hiệp 1.

Đầu hiệp 2, Hồng Tiến được thay thế bởi Hồng Nga. ĐTVN vẫn tiếp tục chơi lấn lướt. Tới phút 57, sau pha phối hợp đẹp mắt với Hồng Nga, Tuyết Mai (10) sút tung lưới Indonesia lần thứ 5.

Indonesia cũng cố gắng phản kích bằng những đợt lên bóng lẻ tẻ nhưng nỗ lực đó của họ không đem lại một cơ hội nào bởi ngay từ giữa sân, ĐTVN đã tổ chức đánh chặn từ xa rất hiệu quả.

Các cô gái Việt Nam đang chơi rất tưng bừng. Những bước chạy thanh thoát, những pha phối hợp mạch lạc mà các tuyển thủ Việt Nam thể hiện đang khiến hàng phòng ngự Indonesia khổ sở.

Dù chơi rất cố gằng nhưng Indonesia cũng không thể ngăn được các chân sút Việt Nam ghi bàn. Nguyễn Thị Hương, Hồng Nga, Tuyết Mai dễ dàng có thêm 3 bàn thắng nữa cho ĐT Việt Nam ở các phút 58, 69 và 87. Cơn mưa bàn thắng đã được tạo ra bởi các chân sút Việt Nam. 8-0 cho ĐTVN, một trận thắng tưng bừng!

3 điểm trong trận đấu này không có nhiều ý nghĩa với ĐTVN nhưng cái cách mà chúng ta đả bại Indonesia tới 8 bàn không gỡ thì nói lên nhiều điều. ĐTVN đã trở lại với đúng đẳng cấp của mình và chắc chắn, điều này sẽ giúp chúng ta thêm tự tin rất nhiều để có thể buộc Myanmar trả nợ ở trận chung kết tới đây.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Mai Đức Chung: “Tôi hài lòng cả về tỷ số lẫn lối đá của ĐTVN. Hôm nay các cầu thủ đã chủ động cầm bóng phối hợp và điều này đã góp phần xé lẻ đội hình Indonesia. Trận thắng này đã động viên tinh thần cho toàn đội rất nhiều để chuẩn bị vào trận chung kết. Trận CK chúng tôi sẽ phải chơi tốt hơn, quyết tâm hơn để bảo vệ thành công HCV”.

Xuân Hà(từ Manila)

Bóng đá nữ, Philippines – Myanmar, 1-3: Thắng dễ với đội hình hai
Philippines đã có trận đấu chia giải tay đầy ấn tượng, dù rằng họ không thể vượt qua được Sđàn chị⬝ Myanmar để có thể một lần làm nên lịch sử. Dù sao đi nữa, sự tựn tin và ghi được 1 bàn thắng trước một đối thủ lớn cũng đủ để làm nên một lời chia tay đầy ấn tượng của các cô gái Philippines.

Do đã đủ điểm vào chung kết, BHL đội Myanmar quyết định chỉ đưa một vài vị trí chủ chốt vào sân để làm chỗ dựa cho hầu hết các cầu thủ trẻ. Không tung ra đội hình mạnh nhất, cũng chẳng mấy quyết tâm nhưng Myanmar vẫn giành được chiến thắng để củng cố vị trí nhất bảng của họ.

Không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng Myanmar (trắng) vẫn có chiến thắng thứ 4

Hiệp 1, thế trận tương đối cân bằng. Tuy nhiên, Myanmar là đội có bàn thắng trước do công của Marlar Win (10) ở phút 14. Philippines cũng tạo được một số cơ hội, nhưng cả Mariko (23), Edna (6) lẫn Angeline (20) đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Philippines nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ và  trong 15 phút đầu, đội khách hoàn toàn bị ép sân. Bộ ba Angeline (20) – Edna (6) và Mariko (23) liên tục gây sóng gió trước khung thành thủ môn Myint Than (19). 

Nỗ lực không ngừng nghỉ của đội chủ nhà cũng đã có được thành quả xứng đáng ở phút 61, từ quả phạt góc bên cánh trái Angeline (20) đã làm thỏa mãn sự mong đợi của khoảng 3.000 khán giả trên sân vận động Marikina khi ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Như bừng tỉnh, Myanmar dồn lên tấn công và chỉ 5 phút sau họ đã tiếp tục vượt lên dẫn 2-1. Người lập công lần này vẫn là Marlar Win (10). Chưa dừng ở đó, Marlar Win (10) còn ghi thêm bàn thắng ở phút 69 để hoàn tất cú hattrick của mình. Bị thủng lưới tiếp 2 bàn, Philippines lại nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, cũng như hiệp 1, các chân sút của đội chủ nhà đã không thể phá lưới thủ môn Myint Than (19) thêm một lần nữa.  Việc Myanmar thắng Philippines đã chính thức đưa Việt Nam vào trận chung kết. Đối thủ của chúng ta trong trận đấu quan trọng này chính là Myanmar.

Bên lề
* Có lẽ hiểu rõ đội chủ nhà không phải là đối thủ của Myanmar nên các CĐV thành phố Marikina hôm nay đã không đến xem chật cứng sân như trận đấu trước. Tuy nhiên, trên khán đài B vẫn có một nhóm CĐV nhiệt thành với trống, kèn cổ vũ sôi động.

* Mỗi khán giả mua vé vào sân xem bóng đá nữ (giá 20 peso/vé) ngoài việc nhận vé vào cổng còn phải đóng dấu biểu tượng SEA Games 23 thì mới đủ điều kiện vào cổ vũ bóng đá. Các khán giả tìm chỗ ngồi theo cách: ai đến trước tìm chỗ ngồi đẹp trước, người đến phải ngồi những ghế còn trống. Ghế ngồi ở đây không phải đánh số như ở Việt Nam và cũng không phân chia loại chỗ ngồi.

* Cho đến thời điểm này, Thái Lan và Philippines là hai đội ghi được bàn thắng vào lưới Myanmar (mỗi đội 1 bàn).

* Mặc dù đội nhà thua 1-2, nhưng các cổ đông viên Philippines vẫn rất vui và đốt pháo chúc mừng các cầu thủ của họ. Đơn giản vì Philippines đã ghi được bàn thắng vào lưới đội bóng nhất bảng Myanmar.

Hà Xuân(từ Manila)

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Indonesia: Tự tin
Trận thắng quan trọng trước Thái Lan đã giải tỏa 70% tâm lý cho toàn đội nữ và chiều qua, các cô gái của chúng ta lại tiếp tục giành chiến thắng. Theo đánh giá của chúng tôi cũng như BHL, ở thời điểm này tư tưởng của toàn đội đã hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Các cô gái của chúng ta sẽ lại tiếp tục ăn mừng chiều mai?

PV: Thưa ông, vậy là chúng ta đã gần như vào chung kết. Trước khi ĐTVN thi đấu với Philippines, ngồi xem Thái Lan và Myanmar đá, ông cảm thấy thế nào? Nhất là khi Thái Lan ghi bàn thứ 2, sau đó trọng tài không công nhận vì việt vị.

HLV Mai Đức Chung: Phải thừa nhận Thái Lan tiến bộ rất nhanh, trong trận đấu chiều qua họ chơi khá tốt. Ngồi phía ngoài xem, tôi rất phấp phỏng và mong Thái Lan thua trận. Khi Thái Lan ghi bàn thứ 2, tôi hơi lo nhưng thực ra, kể cả khi họ được 7 điểm và chẳng may chúng ta chỉ có 4 điểm trong 2 trận còn lại thì ĐTVN vẫn vào chung kết do cách tính xếp hạng giải năm nay có sự thay đổi. Tuy nhiên, tôi không muốn có 4 điểm trong 2 trận mà muốn giành số điểm tối đa.
Mặc dù sau trận thắng Philippines, tôi biết ĐTVN gần như đã vào chung kết, nhưng tôi vẫn chưa nói cho các học trò biết vì muốn họ phải tiếp tục tập trung thi đấu thật quyết tâm trong trận đấu chiều mai.
PV: Quay trở lại trận đấu với Philippines, khi Kim Chi ghi bàn mở tỷ số ông cảm thấy thế nào?
HLV Mai Đức Chung: Bàn thắng sớm ở phút thứ 4 của Kim Chi khiến tôi và các thành viên trong đội thở phào nhẹ nhõm. Bởi tôi hiểu, bàn thắng này sẽ tạo đà giúp ĐTVN ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Thực tế đã chứng minh điều đó!
PV: Ông sẽ tiếp tục duy trì đội hình này trong trận đấu chiều mai?
HLV Mai Đức Chung: Đúng. Đội hình này đã thi đấu rất tốt, nhất là hàng tiền vệ và tiền đạo. Họ đã làm việc chăm chỉ và hiệu quả, cầm được bóng và triển khai tấn công. Lối đá ít chạm cũng đã được các tuyển thủ thực hiện khá đúng theo yêu cầu của BHL.
PV: Ông nhận xét gì về đối thủ chiều mai của ĐTVN?
HLV Mai Đức Chung: Mặc dù đã có những tiến bộ nhưng Indonesia đã cho thấy họ là đội bóng yếu nhất giải. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng tôi chủ quan. Có tôn trọng đối thủ thì mới thi đấu tốt.
Như tôi đã nói, chúng tôi muốn giành số điểm tối đa trong 2 trận đấu cuối cùng của vòng bảng nên ĐTVN chiều mai sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất và tinh thần quyết tâm cao như 3 trận đấu vừa qua.
Hàng tiền đạo của Indonesia (Rosmita số 18 và Yulia số 19) tuy kỹ thuật không tốt nhưng vẫn phải khóa chặt. Hàng hậu vệ của đối phương chơi còn lỏng và tôi tin tưởng các chân sút của ĐTVN sẽ biết cách để khai thác và ghi bàn.

Thu Hà (Manila)

    Sáng nay, đội tuyển nữ đã có buổi tập như thường lệ. Toàn bộ số cầu thủ thi đấu chính thức trong trận gặp Philippines chiều 28-11 được yêu cầu tập các bài hồi phục, số dự bị tập kỹ-chiến thuật dưới sự hướng dẫn của HLV trưởng Mai Đức Chung. Các bài tập của nhóm này gồm: 6 chống 5, hai người bật tường sút cầu môn, sút cầu môn và sức bền tốc độ.

    16h chiều, đội đã họp rút kinh nghiệm trận đấu với Philippines và lên đấu pháp cho trận gặp Indonesia.

Sau chuyến rèn thể lực tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, hiện tại đội tuyển nữ Quốc gia đang tiếp tục đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam rèn kỹ chiến thuật và chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu.

Tin mới

Đó là tâm sự của tiền vệ Văn Thị Thanh, người đã chiến thắng thủ môn Mynamar trong cuộc đấu tay đôi, đồng thời giúp ĐT nữ Việt Nam tiếp tục thống trị trên ngôi hậu của bóng đá khu vực sau khi kết…

<!–

    –>

    Như mối duyên tiền kiếp, chướng ngại vật cuối cùng của chúng ta lại là Myanmar và thật tuyệt với các cô gái Việt Nam đã vượt qua thử thách cuối cùng này để làm nên cú Hattrick Vàng cho…

    <!–

      –>

      Chiều mai, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ thi đấu trận cuối cùng tại giải bóng đá nữ SEA Games 23. ĐT nữ sẽ không được phép mắc bất kỳ sơ sẩy nào để giành chiến thắng, giương cao chiếc Cúp…

      <!–

        –>

        Hoàn thành nhiệm vụ vào chung kết, chiều qua (1-12), đội tuyển nữ đã được thưởng một chuyến đi shopping, đây cũng là phương pháp nhằm giúp toàn đội thư giãn để vào trận cuối cùng…

        <!–

          –>

          HLV Uaye Maung chính là người đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Myanmar tham dự SEA Games 22 nên chắc chắn ông ta đã khá hiểu đội tuyển nữ Việt Nam.

          <!–

            –>

            19h tối mai (18 giờ Việt Nam), các cô gái của chúng ta sẽ thi đấu trận cuối cùng tại giải bóng đá nữ thuộc SEA Games 23.

            <!–

              –>

              Sự tự tin, hưng phấn và những phẩm chất kỹ thuật, các miếng chiến thuật quen thuộc đã trở lại với ĐTVN giúp các cô gái của chúng ta đè bẹp Indonesia đến 8 bàn trắng.

              <!–

                –>

                Philippines đã có trận đấu chia giải tay đầy ấn tượng, dù rằng họ không thể vượt qua được Sđàn chị⬝ Myanmar để có thể một lần làm nên lịch sử.

                <!–

                  –>

                  ~ thời điểm này tư tưởng của toàn đội đã hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

                  <!–

                    –>

                           61  62  63   64  65     

                    Tin xem nhiều

                    Từ nhà Đinh Thị Duyên xuống Hà Nội xa tới 500 km. Cô phải chèo thuyền, đi xe máy, bắt ô tô hơn 1 ngày đường để xuống tập trung với đội tuyển. Hành trình của cô gái nhút nhát gập ghềnh là thế, nhưng nó cũng là điển hình cho những gian truân mà bóng đá Sơn La đã và đang trải qua, vì giấc mơ đổi đời trên bản đồ bóng đá Việt.

                    Lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam lọt vào bán kết một kỳ ASIAD và chỉ hơn 2 tháng sau khi quay lại huấn luyện, HLV Mai Đức Chung đã tạo nên sức sống mới cho lối chơi của đội tuyển.

                    Hôm nay (6/6), tại trụ sở LĐBĐVN, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc và cùng với HLV Trần Vân Phát tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng giữa hai bên.

                    Ngay sau cuộc họp toàn đội, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bắt tay ngay vào chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 khi xỏ giầy ra sân tập ngay trong buổi chiều nay (1/3) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

                    Vào lúc 23h (Việt Nam) hôm qua (26/3), đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Đức với CLB nữ Bayern Munich tại sân bóng thuộc trường đào tạo bóng đá Allianz (CLB Bayern).

                    Nguyên HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura đã ra sân bay Haneda Tokyo để đón ĐT nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

                    ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                    Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                    Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                    Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                    © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                    Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                    Phát triển bởi: Thiết kế website


                    NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM