FIFA bị G14 kiện ra tòa án Bỉ

Đại diện của 18 CLB bóng đá hàng đầu châu u (gọi tắt là G14) vừa mới đâm đơn kiện LĐBĐ thế giới (FIFA) ra một tòa án Bỉ và đòi khoản đền bù lên đến 860 triệu euro (hơn 1 tỉ USD)…

Đại diện của 18 CLB bóng đá hàng đầu châu u (gọi tắt là G14) vừa mới đâm đơn kiện LĐBĐ thế giới (FIFA) ra một tòa án Bỉ và đòi khoản đền bù lên đến 860 triệu euro (hơn 1 tỉ USD) với lý do tổ chức này đã sử dụng trái phép cầu thủ thuộc sở hữu của các CLB trong nhóm G14  ở các giải đấu thuộc cấp độ đội tuyển quốc gia do FIFA quản lý.


Luật sư Jean Louis Dupont trước phiên tòa xét xử vụ kiện với FIFA. Ảnh: AFP

Mọi việc bắt nguồn từ khi nhóm G14 đứng sau lưng ủng hộ đội bóng ít tên tuổi Sporting Chaleroi, đang thi đấu ở giải hạng nhất Bỉ, đâm đơn kiện FIFA đòi bồi thường quyền lợi sau khi tiền vệ Abdelmajid Oulmers của Chaleroi bị chấn thương nặng phải nghỉ tới hết mùa giải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả thi đấu của CLB, khi trở về khoác áo ĐTQG Marốc hồi tháng 11/2004 (trận gặp Burkina Faso).

Hôm thứ hai (20/3), tòa án ở Bỉ đã thụ lý vụ án. Tại phiên tòa, luật sư đại diện của nhóm G14, Jean Louis Dupont lập luận rằng FIFA cần phải đền bù cho những CLB đã có thành viên khi được gọi về tập trung ĐTQG vì trong khoảng thời gian đó, các cầu thủ này không thể thi đấu cho CLB và có thể bị chấn thương trong thời gian làm nghĩa vụ quốc gia. Ông Louis Dupont nói: “Nhóm G14 yêu cầu FIFA phải bồi thường 860 triệu euro cho tất cả những tổn thất mà các CLB là thành viên của G14 phải chịu đựng trong 10 năm qua. Con số này tương đương với số tiền mà các CLB có cầu thủ được triệu tập ĐTQG phải bỏ ra để chữa trị chấn thương khi các cầu thủ gặp phải trong thời gian về thi đấu cho đội tuyển”.
Trước cáo buộc khá chặt chẽ này, đại diện của FIFA yêu cầu tòa án ở Bỉ tạm hoãn xử, tuy nhiên, yêu cầu này đã bị bác bỏ. Trong buổi chiều cùng ngày, vụ án được thụ lý, toàn bộ bồi thẩm đoàn đã xem xét toàn bộ những tài liệu được cung cấp từ phía G14.

Vì sao gọi là nhóm G14? Để tự bảo vệ quyền lợi cho chính mình, từ tháng 9/2000, nhóm 14 CLB hàng đầu ở châu u đã tập hợp tại Bỉ để thành lập một tổ chức gọi là G14, gồm các thành viên (ban đầu có 14 CLB) là: Real Madrid, Barcelona, M.U, Liverpool, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Bayern Munich, B.Dortmund, O.Marseille, PSG, Ajax, PSV, Porto. Đến năm 2002, thêm 4 đội bóng khác được gia nhập là Valencia, Arsenal, Bayern Leverkusen và Lyon, nâng tổng số CLB dự tổ chức G14 lên 18 đội như hiện nay.

Ngoài cáo buộc trên, nhóm G14 còn củng cố thêm chứng cứ pháp lý cho việc đòi hỏi chính đáng quyền lợi của mình khi dẫn chứng FIFA đã vi phạm luật nhân quyền của Liên minh châu u khi không cho phép các CLB giữ lại những cầu thủ không bị chấn thương và đủ tư cách khoác áo ĐTQG. Một dẫn chứng khác nữa cũng cho thấy FIFA đã lạm dụng quyền lực để xâm phạm lợi ích quyền lợi của các CLB – phải trực tiếp trả lương cho cầu thủ, là việc tổ chức này quy định những đội bóng có cầu thủ bị chấn thương trong thời gian làm nghĩa vụ quốc gia sẽ không có quyền đòi bồi thường và phải tự chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho cầu thủ…

Cũng tại phiên tòa nói trên, luật sư Dupont còn cho biết FIFA không hề san sẻ những khoản lợi nhuận khổng lồ từ các VCK World Cup cho những CLB có đại diện chơi bóng tại giải đấu số một thế giới này. Luật sư Dupont dẫn chứng, VCK World Cup 2006 ở Đức vào mùa hè tới được dự báo sẽ mang lại khoản lợi nhuận lên đến 2,5 tỉ euro cho FIFA, trong khi các CLB đóng góp các tuyển thủ cho các đội tuyển quốc gia tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thì chẳng được chia chác một đồng nào.

Rõ ràng, một vụ kiện có một không hai nữa trong làng bóng đá thế giới sắp sửa bùng nổ, và nếu như nhóm G14 thành công thì chắc chắn bộ mặt của bóng đá thế giới sẽ có những thay đổi vô cùng lớn lao, tương tự như trường hợp từng xảy ra cách đây 10 năm. Khi đó, tòa án của Liên minh châu u (EU) đã ra “phán quyết Bosman”, cho phép các cầu thủ được tự do tìm CLB mới trong khuôn khổ các quốc gia là thành viên của LĐBĐ châu u (UEFA), đã làm thay đổi hoàn toàn hệ thống chuyển nhượng cầu thủ vốn đã tồn tại rất nhiều năm trước đó.

(Theo Thanh Niên)